1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ HỏằTi nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i online ?'?êm ~ part 25 ~ NặĂi gỏ?ãp gỏằĂ và giao lặ?u cỏằĐa nhỏằ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi missyou2t, 27/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Chờ sẵn ở đây, nhà sập em còn có cơ hôi của
    @Gái: mày cho anh bám càng theo với
  2. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sập thì cho sập luôn
    Trang Ngân đúng là đứa bạn hãm tài nhất mà mình từng có , sáng gọi điện mấy lần rủ đi xem bói , uhm chuyện đấy thì tưởng là quan tâm nhưng hóa ra là " vì tú anh ghét mấy trò này nên tao rủ mày đi , mà chỗ nhà tao ko xem được vì là rằm ,mà đã định làm thì fải làm được " trong khi mình đang ốm yếu quặt quẹo , nhưng mình cũng máu đi xem , xong đến bà ở đội cấn đi vắng ==> về nhà , đỡ mệt , đi đường với trang ngân thấy cảm giác khó chịu , bực bội

    Chiều lại gọi điện réo rắt , cố tình ko nghe rồi mà vẫn fải nghe , àh rằng thì mà là "cái bà ở nhà tao lại bói rồi , tao là người cuối cũng và mày sang đây để ghi cho tao =)))) " Đời thật là nực cười đấy , mình , từ trước đến h nhờ vả nó cái gì thì cũng fải đi xe ôm sang nhà nó nhé , và cũng tự mà đi xe ôm về dù chỉ cách nhau có 2 km và cũng chẳng bao h kêu ca 1 lời nào . nếu hôm nay mà mình ko ốm thì ko khéo mình lại vác xác đi xe ôm sang để ghi chép cho nó đấy . Thế mà mình vừa bảo tao mệt lắm ko đi được đâu thì đổi giọng ngay . Chẳng hiểu là loại bạn bè gì nữa . Tình hình này thì chấm dứt đi thôi.
    Nếu 1 lần nữa thôi thì mình chắc chắn sẽ nói thẳng vào mặt nó tất cả những gì mình suy nghĩ , mình mệt mỏi và ức chế lắm rồi . Càng ngày càng khó chịu
    Lúc nào cũng mồm to rằng mình sống vì bạn bè , như chị em , nhưng mà thực sự mày chỉ biết đến bản thân mày thôi , lúc nào cũng đi chê bai người khac trong khi mình chẳng hơn gì , lúc nào cũng thích mấy cái kiểu nhờ vả , rủ rê đi cùng vì sợ đi 1 mình , sau lưng thì nói xấu như chó , tao đúng là cũng chẳng hơn gì mày đâu nhưng mà ít ra tao cũng không bao giờ hành hạ người khác một cach bất lịch sự như mày .... Bi h thì tao ko thể ngồi gặm nhấm mấy cái đức tính tốt của mày như tao vẫn cố nữa đâu ..Chúng mình quá là không hợp nhau .
    Trước khi nhà sụp vào đay giải tỏa
  3. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái bà Sờ lâu này, ham hố thế . Ừ rồi, nhà mới để chị xây .
    Em Phương nhiều tâm sự nhỉ . Có cần bờ vai không anh cho mượn này .
  4. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Này thì phá nhà
  5. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ cái j mà nhớ, mình ghét cảm giác này
    Cho tan hoang nhà luôn
  6. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tiếp, chả mấy khi được phá nhà
  7. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    ai đi chơi hông
  8. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Em Gió lấp ló làm j đấy, vào đây chơi với anh
  9. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua phá mất cái gamepad, hôm nay lại tốn tiền rồi
  10. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Anh này hay nhỉ , đang solo mà muốn gọi ng đến cứu ah

Chia sẻ trang này