1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ õTƠỏfƯõTƠ HỏằTi nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i ONLINE ?'?êm ~ Part 32 ~ NặĂi gỏ?ãp gỏằĂ và giao lặ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ngphuongxa84, 25/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn ở Đà Nẵng
    Em đoán
    Đêm òi, cả nhà ngụ rồi à
  2. onggiakute

    onggiakute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    ngủ lâu òy
  3. ngphuongxa84

    ngphuongxa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    xem phim đã rồi ngủ sau :D
  4. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Chăn ga gối đệm phẳng phiu nhỉ, đố tìm ra dấu vết
    CB là cái j hả love?
    Anh ks cái xanh của Ngố, anh mút trước Ngố nhé
  5. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhìn thấy đã thấy bực mình là sao nhờ?
  6. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Quên, sáng đi làm trời lành lạnh thick thế
    Cơ mà thèm bánh xèo
    P/S sau khi Ngố post bài: ơ... anh có làm j đâu
    Được vylofja sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 30/03/2009
  7. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi trả lại em đi
    Mút mãi là lào?
  8. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Fia ơi em có nói anh đâu
    Toàn post bài xong òi mới thấy Fia ý
  9. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Đây, cô mút đi, anh tưởng cô nói nhìn anh bực mình nên anh mút gần hết rồi
    Hôm nào anh đền nhớ
  10. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    "tớ có một mảnh tình ướt rượt
    một hôm trời có nắng
    tớ mang mảnh tình ra sân
    vắt một cái roẹt được xô nước đầy
    .
    tớ phơi mảnh tình trên dây
    ở chỗ có nhiều nắng nhất
    và cẩn thận giữ bằng hai cái kẹp
    để gió khỏi thổi bay đi mất tiêu...
    .
    nhưng hai cái kẹp lại thành ra tớ yên tâm quá
    vất mảnh tình ở đó
    đến một ngày giời hết nắng
    mảnh tình đã khô còng queo
    tớ chạm vào mà vỡ vụn ra lẹp bẹp như lá khô
    .
    thế là đi đời một mảnh tình..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này