1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    "... Tuyết chẳng có đâu em ơi
    chỉ có tôi bên cạnh em thôi..."
    Nắm tay em này, tay em ấm lắm
  2. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nào nắm tay em gà cái nào lấy khí thế đi làm nào
  3. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    đôi bàn tay lạnh ngắt thì sao ạ ... có ai muốn nắm lấy nó không????
  4. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cảm thấy thất vọng anh ah , em cảm thấy chán nản với con người , với công việc em đang làm .... em cũng ko muốn gắn bó lâu dài với công việc em đang làm nữa , bởi vì em thất vọng ..........
    Em ko biết nữa nhưng từ hôm qua đến hôm nay em có quá nhiều cái phải nghĩ em có quá nhiều những suy nghĩ ........ đôi khi trong em nó như tiêu tan mọi sự cố gắng của em
    Và ..... dần dần em cảm thấy rằng hình như hình ảnh của anh đang dần dần mờ nhạt trong tâm trí của em .............
    [ 11 ngày nữa là sinh nhật em , giá như hôm đó em đc ở bên anh cắt bánh ăn cùng anh ....]
  5. ping_vn

    ping_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh gọi điện cho em
    Em biết mình ngày nào cũng chờ điện thoại hoặc sms của anh , những em vẫn chờ chờ đến hôm qua anh gọi cho em , làm em cảm thấy vui lắm , nhưng sao em ko nói đc j , em và anh cùng im lặng .........
  6. ping_vn

    ping_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự im lặng khiến cho em sợ , sợ lắm anh ah .............
    Trong em thực sự bây giờ luôn hoài nghi mọi thứ , luôn sợ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình
    Em mong chờ bình yên đầy úp những nụ cười và có anh .... bên em .....
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thế mới cần có một bàn tay ấm nắm lấy nó chứ ợ
  8. ping_vn

    ping_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trôi qua nhanh thật đấy , nhanh thật vì đã đến tuần 3 tháng 6 rồi , chắc anh cũng sắp ra Hn rồi anh nhỉ ...... nhưng em sẽ ko gặp anh nữa đâu , em hứa với anh rồi mà ....... anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé !
  9. ping_vn

    ping_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày nữa của tuần này qua rồi ..........
    anh đang làm j nhỉ ??? Hà Nội mấy hô\m nay ko có nắng anh ah ...... Sài Gòn chắc nắng nóng lắm nhỉ ?? ANh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
    Em sẽ giữ gìn sức khỏe anh ah
  10. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Anh ah!
    Em vẫn đi trên những con đường ấy , những con đường đã từng đi cùng anh ....
    Lang thang ..... ngẩn ngơ .... để rồi bất chợt những giọt nước mắt rơi ....
    Xung quanh em vẫn thế anh ah!
    ........................................................
    1 ngày vẫn như mọi ngày ...... thời gian nó cứ bình thường trôi qua ......
    Đôi khi ngồi 1 mình với cốc cafe đen ...........
    ngồi trong 1 ko gian iên tĩnh ,ngồi nghe những bản nhạc ......
    và lúc đấy em nhớ đến anh ..... ơ nhớ thực sự đấy ........ nhưng chỉ là những lúc như thế thôi
    Đến những lúc nhưng này em chợt nhớ đến 1 câu thơ trong 1 bài thơ .....
    1 câu thơ em chỉ ấn tượng nhất câu cuối kết thúc của mỗi khổ thơ " ..... Đến lúc buồn , em lại nhớ về anh " -
    cảm giác nhớ là nhớ những lúc em buồn , nhớ những lúc em muốn 1 mình tĩnh tâm ....
    Đến lúc em ra khỏi cái không gian như vậy , nỗi nhớ của em cũng chẳng còn vơi đọng nữa....

Chia sẻ trang này