1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội , ngày 10 tháng 07năm 2008
    Thế là 10 ngày của tháng 08 đã trôi qua .........
    Mọi cái dường như đã càng ngày đi theo chiều hướng xấu ..........
    Mọi thứ đều trờ lại xa lạ với em ................. Và anh cũng vậy .....
    Một cảm giác em ko thể nào giải thick nổi ............ và bản thân em cũng ko hiểu nổi anh .......... em ko giải thich được hành động cũng như tình cảm của em và của anh ...............
    Em đã quyết định sai ???? ........... Hay do em đi ko đúng hướng ??????...................... em cũng ko biết nữa............
    Cảm giác của em lúc này , đang bị mất cân bằng ......... có quá nhiều áp lực và có quá nhiều cái em đã phải chịu rồi ..........
    Sống trong đời sống , cần có 1 tấm lòng , để làm gì anh biết không ?- để gió cuốn đi ...........​
    Được pinktiger86 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 10/07/2008
  2. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay người khi người cầm tay mình, nhưng một cái gì đó trong mình làm mình rụt tay lại........???????????? bâng khuâng.!
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội
    10 / 7
    Bàn tay em vẫn ấm như thế , để 1 ngày nắm lấy tay sis nè
    Nhưng chỉ có trái tim , là vẫn lạnh đi , từ lâu rồi , vẫn nhận thấy mình lạnh hơn với những chuyện đơì thường xung quanh ,
    Nhận thấy , mình cần 1 nụ cười ấm !
    ^^
  4. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là mùng 10 tháng 8 bé ơi hjhj tháng 7 qua lâu rồi
    bàn tay ấm thì vẫn đây , đúng là làm sao sửoi ấm đc 1 trái tim lạnh lẽo ......
    Cần bàn tay ấm làm j nữa ,khi trái tim đã ko còn ấm
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hợ
    sis chắc là dạo này làm việc nhìu quá nên quên mất ngày giờ rùi
    Hum nay 10/7 sis ạ

  6. samcamvui

    samcamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay anh ấm trong gió đầu đông nơi bờ sông ngày ấy. Bàn tay kéo em vào lòng, cho em hết những tủi hờn cô độc...
    Bàn tay anh cũng lạnh những ngày đông giá. Bàn tay em thương...bàn tay mình cùng mua một đôi găng bằng len rất ấm...
    Em nhớ lúc cầm tay em anh hay đan những ngón tay vào những ngón tay... Em hỏi anh tại sao lại làm như thế (vì bàn tay anh lớn hơn bàn tay em nên em thấy hơi đau giữa các ngón tay). Anh nói anh thích nắm tay em theo kiểu của anh. Từ đó em không hỏi nữa, đau một chút cũng không sao. Anh không biết đâu nhỉ.
    Nhưng bàn tay đó tuột khỏi tay em rồi, dù những ngón tay đan vào nhau... tưởng là rất chắc...
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0

    Em cũng đã thủ thỉ " a có một đôi bàn tay dày và ấm áp "... nhưng rồi em cũng đi giữa mùa đông ...
  8. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tay em lạnh, môi em lạnh.Sao chẳng có anh?
  9. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2008
    .... chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng mãi khi trời mưa ...........
    Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về...đoạn đường hôm nay riêng mình em lê gót ê chề ....Bởi vì đâu 2 chúng ta ko thể có nhau ....
    còn nhớ những lúc đắm đuối , vui với nhau em thật tươi cười , và anh nói anh sẽ yêu em mãi trọn cuộc đời , thời gian như con nước trôi, và lời anh như cơn gió thôi và giờ đây anh bỏ em 1 mình đơn côi .........

    Thế là 1 thứ 7 ở nhà , 1 buổi chiều em ngủ , ngủ say , đã mấy hôm nay em ngủ ko đc ngon , hay giật mình tỉnh giấc nhưng hôm nay em ngủ 1 giấc ngủ ko mộng mị .....
    tự nhiên nhỡ những ngày thứ 7 , em và anh được nghỉ , hai đứa lại có những kế hoạch riêng cho ngày thứ 7 và rồi cùng nhau thực hiện , chưa thứ 7 nào anh bỏ em bơ vơ , thứ 7 anh hay nắm lấy bàn tay em , đưa em đi chơi hoặc ngồi kể cho em nghe những câu chuyện về bạn bè anh, hay anh ngồi nghe em hát nghêu ngao , có hôm ko thuộc hát sai cả nhạc , ngang phè ra nhưng anh vẫn khen hay
    Vậy mà giờ đây , thứ 7 em lại 1 mình .......anh đã quên em .... quên em thật rồi ..............
  10. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh gọi tên cả trong mơ....
    Gió đến và đi...tình yêu đến rồi có ở lại...
    Em đã trả lời rồi nhỉ bé sữa nhỉ

Chia sẻ trang này