1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh!
    Em mong chờ nụ cười anh
    A có nhớ ko? Giờ gió bắt đầu thổi...thổi vào em hay sẽ ở lại? chỉ là thoáng qua hay sẽ là mãi mãi
    Chỉ biết là em yêu anh , em yêu anh ....
    Mong chờ nụ cười anh, mong chờ vòng tay anh...
    Mong chờ...anh
  2. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội , ngày 13 tháng 08 năm 2008
    ^^Ms PiNk^^ :lúc buồn anh mới nhớ đến em
    ^^Ms PiNk^^: lúc khác anh đâu có nhớ em là ai
    No Name: noi vay nghe ki lam
    No Name: ghet
    ^^Ms PiNk^^: thì em k nói đúng sao
    ^^Ms PiNk^^: đến h e cũng ko hiểu
    ^^Ms PiNk^^: mqh của anh và em là như nào
    No Name: uh
    No Name: a cung vay
    No Name: vi the nen
    No Name: a muon bu dap cho e
    ^^Ms PiNk^^: em ko cần sự thương hại
    ^^Ms PiNk^^: em ko phải là đứa yếu đuối
    No Name: hic

    Dạo này nhiều áp lực đè lên đầu của em .... nhưng em mệt mỏi rồi , đầu em như muốn nổ tung ra , em ko biết mình sẽ chịu đc tình trạng như này bao nhiêu lâu nữa , em đang phải đấu tranh tư tưởng từng ngày từng ngày 1 , nhưng em ko phải cần sự thương hại của anh hay bất kì ai , em ghét sự thương hại cũng như em ko phải là đứa quá yếu đuối để cần sự thương hại của anh ..... chẳng nhẽ tính cách của em anh cũng ko hiểu thì sao có thể nói "bù đắp" cho em ah .... em ko cần ..... em mệt mỏi rồi
    .............Mọi suy nghĩ của em bây giờ đã ko còn nông cạn hay hời hợt như trc đc nữa , bây giờ em đang muốn "biến mất " biến mất khỏi cái xã hội này , em sợ sự tồn tại của mình ở cái xã hội này , ở chính cái nơi em sinh ra ... sợ chính những người đã sinh ra em , họ làm em mệt mỏi và họ làm em muốn biến mất........ em đã làm và chứng mình cho họ hiểu , nhưng sao họ hok hiểu , họ luôn bắt em làm theo ý của họ , như 1 con robot đc sắp đặt theo ý của họ , em chán ngán những điều như vậy rồi ...........
    ............... Cuộc sống của em ...... tương lai của em ...... em biết lo cho nó ............... nếu ko để cho em quyết định cuộc sống cũng như tương lai của em thì em sẽ biến mất và lúc đấy mãi mãi ko ai biết đc sự tồn tại của em......................
    .................. em mệt mỏi lắm rồi ..................
  3. ping_vn

    ping_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Con đường mưa ............
    Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì em đã ko gặp người
    Nếu ngày xưa anh nhìn em nhưng ko mỉm cười thì em đã ko mộng mơ
    Nếu tình ta trước phai sau khi đang đậm sâu thì em đã ko đau buồn
    Nếu lòng em không còn yêu anh hơn chính mình thì em đã quên đc em
    Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
    Làm sao cho lòng em thôi gọi tên anh trong muôn giấc mơ
    Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho em nhớ anh
    Làm sao khi thấy mưa em ko buồn ...
    Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi em có người
    Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay .....
    Làm sao để thôi chờ mong
    Làm sao tim em thôi đừng mất
    Rằng ngày mai thấy ....... anh quay trở về
    ------------------------------------------------
    Nếu thời gian có quay về trc khi gặp anh thì em vẫn xin đi cùng[/size=6]
    Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về , thì em sẽ ko vội qua [/size=6]
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    nếu ngày xưa .........
    Ngày xưa thì sao sis nhỉ ,
    sis vẫn đi về con đường ấy fải hok ?
    Em tin rằng như thế
    Dẫu biết 1 bàn tay ấm hok nắm lấy tay sis nữa .......
    Dầu biết rằng trái tim đang đau
    nhưng sis vẫn bước về fía ấy

    Mệt mỏi lắm fải hok sis , nhiều lúc bé cũng thấy thế , nhưng chẳng khi nào bé thấy mình bước nhầm chân trên con đường mình đã đi cả
    ^^
    Cố lên sis nhá ,
    Nắm tay sis , 1'' thôi !
  5. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hn , ngày 14 tháng 08 năm 2008
    lại 1 ngày nữa sắp trôi qua .........
    Công việc ko đâu vào đâu anh ah
    Gia đình luôn gây áp lực cho em ...........
    Bạn bè thì ai cũng có việc của mình để lo
    Chỉ còn 1 mình ..........
    Muốn hét thật to ................
    Muốn khóc thật to .........................
    Nhưng sao em ko khóc được .................
    sao em ko hét đc .................................................
    Em mệt mỏi lắm rồi ............
    em cần bình iên .............................
    và em cần 1 bờ vai ..................................
    .........................
    nhưng em ko có j cả ................ tất cả kết thúc rồi ...............

  6. ping_vn

    ping_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    11h25, ngày 14 tháng 07 năm 2008
    anh ơi! anh ko biết có nghe được em nói ko????em đang Tâm sự và viết cho anh đây nè:
    AH em có 1 chuyện muốn nói với em , có người nói em ghét bạn ý :( mà khổ em có ghét bạn ấy đâu cơ chứ , đến mặt bạn ý em cũng có biết đâu mà bạn ý kêu em ghét hay thù óan bạn ý , eo ôi bạn ấy nói làm em lại nhớ 1 lần em và anh cãi nhau , anh cũng nói em ghét anh hay thù oán j anh cả .... huhu anh đọc đoạn này nhá : Thực ra mình hoàn toàn có ý xây dựng, muốn nhắc nhở các bạn mà thôi, không ngờ lại nhận được cái thái độ phản cảm và gay gắt thế, nhất là bạn Pink, chắc là tớ gây thù gì với bạn đó à?
    Tớ hoàn toàn không muốn có xảy ra xung đột hay cãi nhau giữa mod mới mem. Làm mod thì oai quái gì, làm ko ra hồn còn bị chửi nữa. Mong là bạn hiểu cho việc đó.
    Các bài viết gần đây toàn là các bạn rủ nhau đi off, đi caffee....các bạn giải thích sao ? Cãi nhau thì ai cũng cho là mình đúng. Cho nên cấc bạn bức xúc cứ việc giải toả, mình sẽ ko vào cãi nhau với các bạn.
    Còn như bạn Pink thách thức tớ lock topic thì tớ đây chả sợ đâu.
    Nếu các bạn kiềm chế, tớ sẽ mở lại topic vào sáng mai.Tớ biết các bạn ko sợ lock nick hay lock topic, nhưng nếu vẫn không kiềm chế, tớ sẽ lock những nick vi phạm.
    Tớ không có quyền bắt các bạn post bài 100 hay 1000 chữ. Đôi khi chỉ một câu, một dòng cũng là tâm sự rồi....Chỉ mong các bạn hiểu ý tốt của tớ vì chính mod anhhaham bảo tớ vào nhắc các cậu, và một số mod bên box khác cũng có PM nhắc nhở (Là mod mới nên hay bị mod khác soi, đặc biệt là Smod và Admin).
    Tất cả chỉ có thế. Mong bạn thông cảm cho công việc của tớ.
    Hẹn gặp lại. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có dịp ngồi uống caffee với nhau.
    Chúc bạn 1 ngay tốt lành.

    Đến khổ anh ah ! Em có dám thách thức j bạn ấy đâu cơ chứ .... huhu anh ah , em chỉ dám hỏi bạn ý hiểu như nào về topic "7 độc 0 cô " thôi ah , em cũng chỉ hỏi bạn ấy " tâm sự " là như nào vậy???? thế có được gọi là thách thức bạn ý ko anh ?Em chỉ hỏi bạn ý 3 câu thôi mà cũng kêu là thách thức ........... sao bạn ấy giống anh thế , anh có nhớ cái lần em đi chơi liên hoan với cty về muộn anh kêu là về nhà nhắn tin cho anh iên tâm ( vì hum đó đi nhậu mà , anh sợ em say mà ) nhưng em quên mất điều đấy , em về rồi cũng quên khuấy mất việc nhắn tin cho anh và anh gọi cho em , em bèn tắt máy đi , anh nhắn tin cho em , em tắt nguồn máy luôn , sau đó anh và em giận nhau ( đúng ko nhỉ ) và sau này em mới biết anh nghĩ em đang "thách thức anh ..... hyhy ..... hôm nay nhiều kỉ niệm làm em nhớ về anh thế.
    Bàn tay ấm ah !Em nhớ anh nhiều lắm , nhưng em quên anh rồi .... em ko còn yêu anh nữa đâu .........
    EM HẾT BIẾT YÊU RỒI
    ( ha ha ha )
    Được ping_vn sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 14/07/2008
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    1 tuần bên nhau, cũng là một tuần bàn tay ấm áp của anh luôn nắm chặt tay em, khi mình đi dạo trên đường phố, ngồi xe hay đi máy bay, lúc nào bàn tay ấm áp của anh cũng nắm chặt tay em, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết dù biết rằng bàn tay ấm của anh sẽ rời bàn tay em.
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hn, ngày 15 tháng 07 năm 08
    ..Ngồi ở cty , tự nhiên muốn viết 1 cái j đó , chỉ đơn thuần là viết ..... viết để xả những cái buồn ...........
    Ngày hôm qua .... chính xác hơn là đêm qua ...... em nhớ đến anh...... vì hôm qua sinh nhật anh mà .......
    em vào hỏi chị , hỏi chị xem anh và chị tổ chức sinh nhật vui ko?
    Chị nói và cười là vui
    em biết chị và anh đang hạnh phúc lắm , em muốn chúc mừng sinh nhật cho anh , mua đến tặng anh 1 cái áo như em thầm hứa là sẽ dành tặng anh , nhưng em ko dám ...... em chỉ dám lấy 1 số lạ nhắn 1 câu chúc mừng anh thôi ....... có lẽ với em thế là đủ rồi .......
    Ngày này cũng như những ngày khác , trôi qua .... trôi qua .... và trôi qua .......... hờ hững như anh đến bên em , nhẹ nhàng như lúc anh ko còn cầm lấy bàn tay của em nữa ..........
    Tất cả kết thúc thật rồi ........
    Anh ah!Em vẫn chưa yêu được ...........
  9. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội , ngày 16 tháng 07 năm 2008
    Hôm qua mưa to , hôm nay cũng mưa to
    Mưa to như vậy em chợt nhớ
    chợt nhớ 1 người con trai
    1 người con trai cận 11 độ , đội trời mưa đi đón vợ nó .....
    Hôm đấy trời rét nữa , lại mặc áo mưa mỏng , đường thì tắc .....
    Nhưng
    Nó vẫn đón vợ nó và nó luôn tự hào là "vì tình yêu cao cả tao dành cho vợ tao nên tao bất chấp mưa " .... hôm đó nó làm vợ nó vui và ấm áp vô cùng ...............
    Nhưng
    Những ngày tháng đó chỉ là những kỉ niệm mà thôi ..........
    Những ngày tháng đó vợ nó vẫn nhớ lắm , nhưng kìm nén rồi ......
    Những kỉ niệm đó vợ nó sẽ cất dấu .... để thi thoảng đến lúc đó vợ nó lôi ra để ngẫm nghĩ cho đỡ buồn ...........
    Ngày hôm nay
    Mưa to thế .......... vợ nó nhớ nó ........
    Chỉ là nhớ thôi nhé ............
    Hết yêu rồi ..........!
    Được pinktiger86 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 16/07/2008
  10. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh , Em nhớ anh
    Năm nay mưa suốt , em sợ những cơn mưa ấy bởi trên con đường chỉ mỗi mình em , thiếu một bờ vai , một vòng tay , một bàn tay ấm , thiếu cả những nụ cười những lời anh nói
    Em nhớ anh.......

Chia sẻ trang này