1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Anh ah!
    Anh cứ đi đi nhé ..........
    ANh cứ vui với niềm hạnh phúc của anh đi nhé ...........
    Chị ấy cần có anh cơ mà .........
    Em ko muốn làm kẻ phá hoại ...........
    Em càng hok muốn là người thứ 3 ...........
    Tất cả đã kết thúc
    Một trò đùa đã có hồi kết ............
    Kết thúc đi thôi .......
    Chào anh nhé !
    Anh cứ đi đi ............
    Thời gian ở bên anh hok dài , nhưng cũng đủ cho em cảm nhận niềm vui và những nụ cười
    Thế nhé ............

  2. sunnyday986

    sunnyday986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thường những người có bàn tay lạnh lại là ngưởi có trái tim ấm!!!
  3. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    p/s chút nếu ....: cảm nhận của tớ một con ng mạnh mẽ , vẻ bề ngoài đanh đá , bạo dạn đã làm ng khác thấy thật dễ gần . mạnh mẽ đã vượt qua được chuyện tưởng chừng như ko thể mạnh mẽ được bởi có vấp ngã mới biết đứng lên mạnh mẽ chứ cứ to mồm thì là ko phải .chúc luôn mạnh mẽ , vui vẻ , may mắn .
  4. Motorola

    Motorola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em ạ dù những dòng chữ của em có nói là "quên anh ta" nhưng sao em vẫn còn viết vậy? Phải chăng em còn điều gì luyến tiếc? Nếu đã quyết tâm dứt bỏ thì em hãy thôi viết nữa em ạ. Vì nếu viết tiếp mọi thứ lại trở về trong em, dù nó không con làm cho em buồn nhiều nhưng sẽ làm cho em một chút man mác của nỗi buồn. Cố lên em nhé! Hãy quyết tâm bỏ đi tất cả vì một tương lai đẹp hơn.
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    anh ah! Đôi khi suy nghĩ và hành động nó khác nhau anh ah
    con người chứ có phải cỏ cây có phải sỏi đá đâu mà nói quên là quên được anh
    Cuộc sống cũng vậy , em nói quên nhưng những cái ko quên được và nhất là những kỉ niệm anh ah
    DÙ sao cũng cảm ơn anh đã chia sẻ với em
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà nội , ngày 29 tháng 07 năm 2008
    Hôm nay em đi với cty anh ah.....
    Bỗng dưng mọi người nhắc về anh :|
    ( tất nhiên chả tốt j )
    Em cũng ko biết nên mừng hay nên vui
    Mọi người cũng hỏi về anh ..... hờ hờ .... buồn cười nhờ , cũng đâu có ai biết nhiều đâu , cũng đâu có ai biết chytện anh và em đâu
    Mà thôi kệ
    Nói chung hôm nay tâm trạng tôi vui anh ah
    Kệ thôi !!
  7. Motorola

    Motorola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    anh cũng đã có lúc rất buồn em ạ, cũng là chuyện tình cảm thôi. Lúc đó nghĩ rằng khó có thể quên được vì dù sao cũng đã có những kỷ niệm bên nhau. Giai đoạn đầu cũng buồn, nhưng thời gian sẽ làm cho em vơi đi. Tại sao mình phải buồn những chuyện mà không đáng nhỉ? Em hãy cứ vui đi như những gì em đã nói "hôm nay tôi vui". Và không chỉ hôm nay mà ngày mai, ngày kia...
    Chúc em sẽ còn có nhiều ngày vui nữa!
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    HN , ngày 30 tháng 07 năm 08
    ANh này !
    Em cũng hok biết nên nói j
    Nhưng em chỉ muốn tâm sự thôi
    Đi làm em mới hiểu , cái xã hội này đúng là nhiều sự bất công
    Em bắt đầu chán nản với mọi thứ
    Em bắt đầu thành 1 con robot
    Thôi
    Thế thôi
    Hôm nay tự nhiên thấy nhớ anh anh ah
    mà thôi
    Nhớ cũng chỉ biết tâm sự vào đây
    Nhớ cũng chỉ biết trút vào đây
    Kệ vậy ............
    ........................................
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn anh, mặc dù em cũng dặn lòng ko neen buồn vì những chuyện ko đáng buồn
    Nhưng giữa lời nói , suy nghĩ và hành động nó khác nhau lắm anh ơi
    Em sẽ cố gắng
    cố gắng để kìm nén nó vậy
    dù sao cũng chưa biết anh là ai nhưng em vẫn cảm ơn anh vì vẫn theo dõi cảm xúc của em
  10. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chị dành thật nhiều tình củm cho bàn tay ấm của chị . Chị iu a ý thật nhìu nhỉ. Hihi. Kon` e, e chẳng bít đc e dành bao nhiu tình củm cho bàn tay ấm của e. Cho dù bít là bàn tay ấy rất ấm, luôn nắm lấy bàn tay thay đổi theo thời tiết của e. Thật là bùn khi có lúc e chẳng mún nắm lấy bàn tay ấm đó tẹo nào

Chia sẻ trang này