1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Motorola

    Motorola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu có duyên thì một ngày nào đó anh và em sẽ gặp nhau được mà. Còn em cũng không phải cám ơn anh đâu. Vì anh nghĩ làm được một điều tốt cho người khác là điều nên làm. Mà cũng có thể là do kiếp trước anh mắc oán cho đời thì phải, nên kiếp này anh phải đi làm điều tốt để trả nợ. Một cô hổ đáng yêu như em thì anh nghĩ mọi thứ tốt sẽ đến với em.
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Anh ah!
    Em ko tin vào duyên phận đâu anh ah , em cảm giác cảm giác thôi nhé , ko biết có phải anh biết em đúng ko nhỉ ????? mà thường thì cảm giác của em đúng lắm , cảm giác của em ít khi sai lắm ^_^ ......
    Duyên phận em ko tin và kiếp trước em cũng ko tin , em tin vào cảm nhận và tin vào hiện tại anh ah!
    Em cảm ơn anh ko phải vì em khách sáo hay như nào , em cảm ơn anh vì anh cũng chia sẻ cảm xúc với em
    Em cảm ơn anh cũng như cảm ơn những người đã dành thời gian đọc bài viết của em
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 08
    Muốn vết 1 cái jđó
    Muốn nói 1 điều j đó
    Đã nói và đã viết
    đã nói hết và đã nhận đc câu trả lời
    Bỗng dưng thấy mình ích kỉ............
    Muốn làm 1 cái j đó .................... nhưng có lẽ ko được nữa rồi ...............
    Muốn cùng anh đi lang thang nhưng tự ái , ứa trong lòng hok nói ra đc ........... nửa sợ anh từ chối ........ rồi lại thấp thỏm và buồn ...........
    Muốn đi đâu đó để tìm sự bình yên .................
    Ở bên anh mình cảm thấy bình yên .......... nhưng mình biết , đó không phải là tình yêu , và mình biết tình cảm anh dành cho mình cũng vậy ...................
    Không hiểu sao dạo này mình thay đổi nhiều quá ........... đôi lúc nhìn lại , ngẫm nghĩ thấy mình không còn là mình nữa ..............
    Ngày xưa một đứa hay cười , ko biết giận ai , ko biết ghét ai ... sống vô tư và dễ gần ..............
    Rồi giờ đây , một đứa con gái cũng hay cười đó , nhưng trong nụ cười có vẻ j đó gượng gạo , có vẻ j đó không còn là nó ngày xưa nữa ........... một đứa con gái ko còn vô tư nữa , suy nghĩ , bê bối .......và dần dần đi vào bế tắc với những suy nghĩ ...........
    Khác .... khác quá ........ Nó đang luân chuyển những suy nghĩ của nó , và đôi lúc nó muốn bỏ mặc tất cả và đôi lúc nó muốn buông xuôi tất cả , nó chỉ muốn có một ai đó ở bên nó lúc này , ........... đôi khi nó muốn bỏ cuộc rồi , đôi khi nó muốn vứt bỏ hết tất cả ................
    Hôm qua , ku em nó nói nó rất nhiều , mắng nó cũng rất nhiều , và nó biết điều đó nhưng nó ko làm được ...............Nó đã đi rồi , sẽ ko quay lại được nữa .......
    Thế thôi.....!
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Tôi là người đàn bà.
    Có kẻ nói đa đoan
    Có người nói tham lam
    Có kẻ tôn vinh như nữ hoàng
    Có người rầy xéo như cọng rác
    Tôi là đàn bà
    Đàn ông như khói thuốc
    Hút vào.Chết lịm.Ngây ngất
    Rồi nhả ra.Tan vào khoảng không.đời
    Vị lâng lâng hòa vào không khoảng
    Nỗi độc hại ăn sâu tim phổi.Hủy hoại cả đời
    Đàn bà hút thuốc.Khói thuốc ám vạn kiếp.
    Tôi chìm trong phút mê đắm khói thuốc
    Rồi ẩn nấp trong mình nghe cơ thể đau đớn từng ngày.
    Nỗi đau rất đỗi nhẹ nhàng.
    Nhưng xâm chiếm từng ngày
    Tôi tưởng tôi chơi được khói
    Thật rằng khói hãm hại tôi
    Như đàn ông đấy thôi
    Tôi là đàn bà.​
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1

    Trong giấc mơ của anh có em không?​
    Thanh Hải- Merbleue306
    Trong giấc mơ của anh có em không?
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.
    Phải mất bao lâu mới có thể quên
    Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
    Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
    Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.
    Một giả vờ để có chút hờn ghen
    Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
    Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
    Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.
    Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
    Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
    Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
    Của một người cho một người phải không anh?
    Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
    Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.
    Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
    "Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
    Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
    Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
    Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em​
  6. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Anh à. Chúng ta đã từng nói với nhau thế nào nhỉ? Ko biết đây có phải là số phận ko khi cả 2 anh và em cùng có chung 1 chuyện buồn và rồi 1 người trái tim đóng cửa 2 năm, 1 người thì trốn tránh tất cả và ko tin vào bất cứ ai...
    Chúng ta đã gặp nhau thật tình cờ trên chuyến xe đó vì em ko về vào buổi sáng mà quyết định để chiều cho dù đông đúc ngày đi thi, còn anh thì từ chối bạn bè để nhanh chóng về còn nghỉ ngơi, ko cố ngồi uống cho xong tách cafe. Vậy là chúng ta gặp nhau.
    Anh đã để lại ấn tượng với em ngay từ lần đầu nói chuyện, cũng chẳng có gì nhưng ko hiểu sao em lại thích anh. Anh cũng thế anh nhỉ? Hiihii vì em nhỏ quá so với "em tốt nghiệp đại học rồi anh ạ và sắp là cô giáo", rồi còn gì nữa nhỉ :"lớn từng này còn đọc truyện đôremon".
    Chúng ta cùng yêu nhau ngay từ lần đó. Nhà anh và nhà em cách nhau những 2h xe chạy, chẳng có nhiều thời gian mà gặp nhau, chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại, yahoo. Chẳng ai có thể tin đc vào tình yêu này, em cũng còn chẳng tin nữa, nhưng em yêu anh thật.,em ko thể phủ nhận là anh đã mở trái tim băng giá của em suốt 2 năm qua. Em yêu anh nhiều lắm!
    Anh đã rất bất ngờ khi em hôn anh lên cái mũi xấu xí nhỉ? Hiii..hi... vậy cho em gửi tới người em yêu 1 cái hôn lên cái mũi xấu xí nhé!
  7. Motorola

    Motorola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em à, cuộc sống luôn biến đổi, vận động không ngừng. Con người cũng vậy, chúng ta phải thay đổi để đáp ứng được với sự thay đổi đổi của cuộc sống này. Nếu như mình không thay đổi sẽ tự loại mình ra khỏi xã hội này.
    Còn bài thơ em đăng lên "tôi là đàn bà", theo anh nghĩ bài thơ đó nói về đàn ông nhưng chỉ là số nhỏ thôi. Vẫn còn nhiều người đàn ông tốt bụng lắm, và họ ở đâu đó mà em chưa nhìn thấy thôi.
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Viết Cho Người Đến Sau
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Ðể đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Ðể một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay,hiện tại.
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ-hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thể
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Viết cho người đến trước
    Người ta kể cho em nghe về chị ấy
    -Mối tình đầu của anh-
    Cứ ngỡ là tất cả chỉ thoảng qua nhanh
    Chỉ là tình yêu thời trẻ con, vụng dại
    Giờ.. nghe người ta kể lại
    Em mới hay đó không phải tình khờ...
    Chị ấy và anh đẹp như một giấc mơ
    Sóng đôi bên nhau suốt tuổi thơ rồi đại học
    Chị chững chạc hơn.. không như em-con nhóc
    Chỉ biết khóc hờn như một đứa trẻ con...
    Dẫu biết trong tình yêu là không có lối mòn
    Em vẫn sợ mình lạc chân vào con đường ấy
    Con đường ngày xưa chị và anh đi, giờ vẫn vậy
    Chỉ đổi một người thay chị ấy - là em
    Vần thơ buồn em vô ý đã xem
    Dẫu viết cho chuyện xưa...sao em không thể dặn lòng thôi lo lắng..
    Sợ với anh tình yêu mình nguội lặng..
    Sợ trong tim anh chị ấy sẽ quay về....
    Em sợ chính mình đang sống trong mê
    Anh cũng vậy... sẽ có ngày tỉnh giấc
    Em sợ với anh, tình yêu mình trở thành kỉ vật
    Chị ấy trở về cướp anh mất khỏi đời em....
    ..............................................................​
    đọc đc bài thơ này hay quá .....
    Tặng Gà , tặng Sún , và tặng ss Linh nè .... ah tặng em nữa chứ
    anh hãy đọc đi nhé , đã có những người con gái yêu anh như thế đó
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội , ngày 2 tháng 08 năm 2008
    Tình yêu đi mượn
    Có lẽ, đã tồn tại một thứ tình cảm như thế.
    Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu?
    Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt hơn người dưng?
    Hay gọi cách khác thì nó là một thứ tình cảm bù trừ...
    Gần giống như tình yêu - Một tình yêu đi mượn. ​

    "Anh, em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em?".
    "Bỏ ư? Có yêu đâu mà bỏ. Chưa bao giờ ta yêu nhau em à, sao em phải sợ điều đó chứ".
    "Ừ nhỉ, có yêu đâu mà sợ? không yêu... và sẽ chẳng bao giờ yêu?".
    Họ là hai con người xa lạ, vô tình biết nhau và họ đến với nhau. Chẳng cần đến một lý do và chẳng cần xác định. Không săm soi quá khứ và chẳng ngó ngàng đến tương lai. Cũng không có chuyện yêu đương và càng không có sự ràng buộc... Chỉ biết rằng mỗi lúc buồn chán, có tâm sự? hoặc mỗi lúc cô đơn, thấy não nùng? hay mỗi lúc vấp ngã và không thể tự đứng vững với chính bản thân mình. Họ tìm đến nhau để mong một điểm tựa? mượn một chỗ dựa tuy không mãi mãi nhưng lại vững chắc dù biết chỉ tạm thời?
    "Em? Anh buồn quá".
    "Em biết! Chưa bao giờ em thấy anh như vậy cả. Em thương anh quá. Anh nói đi, em giúp gì được cho anh?"
    "Chẳng gì cả! Đến đây, ngồi yên đấy và hãy ôm anh thôi?".
    Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và theo đuổi những mục đích khác biệt. Anh là một người thuộc xã hội, đầy những tham vọng, sống từng trải và lăn lội với xó xỉnh cuộc đời. Cô là một người thuộc công việc. Bận bịu giấy tờ nơi công sở và luôn bận rộn giao tiếp với khách hàng... Chẳng ai nghĩ rằng họ lại quen nhau cả? và cũng chẳng ai ngờ họ lại có thể đến với nhau như vậy. Nhưng tôi biết, vì tôi hiểu tuy họ khác nhau hoàn toàn về cuộc sống. Nhưng họ lại có cùng chung một điểm thật giống nhau... Họ đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn - một chỗ dựa tinh thần.
    "Anh là cái sọt rác của em. Để mỗi khi em buồn, em ném những tâm sự vào đấy".
    "Vậy sao?".
    "Uhm? Vậy còn anh, anh coi em là cái gì?".
    "Không phải bạn? Cũng chẳng phải tình yêu".
    "?"
    "Nhưng đôi khi lại hơn cả tình yêu. Và ít nhiều thì anh cũng không coi em như cái sọt rác. Mà anh coi em như một chỗ dựa, một điểm tựa duy nhất mà trong anh cần có?".
    "Anh?".
    Trong rạp chiếu phim, họ ngồi gần nhau, cùng im lặng, mắt dõi nhìn về phía màn chiếu? Có những cái liếc nhìn, nhưng rồi lại quay đi như chưa từng gặp gỡ. Anh đứng dậy khẽ cúi mình gượng nói:
    "Xin lỗi cô cho tôi ra nhờ một chút".
    Cô mỉm cười, khép chân lại và để anh đi ra. "Bíp? Bíp?". Cô mở tin nhắn, chẳng có gì ngoài một dấu ba chấm (?). Anh đi vào, cô thò chân ra như muốn chặn anh lại. Anh khéo léo bước qua, ngồi xuống ghế và quay sang nói với cô bạn gái bên cạnh:
    "Em à, phim hôm nay? dường như không hay lắm".
    Và như thế, cô một bên? và anh ngồi một bên? Còn một bên, là người anh yêu... ngày đấy?
    Nếu có thể đưa tay em nắm
    Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời
    Chẳng phải tình nhân, chẳng thành bè bạn
    Anh là anh, em là em thôi...​
    p/s : anh ah! Có lẽ tình cảm của chúng mình là thứ tình yêu đi muộn anh nhỉ ?
    Được pink_tiger_1986 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 02/08/2008
  10. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội , ngày03 tháng 08 năm 2008
    Hà Nội đã bước qua những ngày tháng 8 rồi anh ah , những cơn mưa của tháng 7 vẫn theo chân đến tận tháng 8 , một tháng mới bắt đầu và em vẫn thế ............ Cuộc sống có quá nhiều cái phải lo nghĩ cũng như có quá nhiều cái phải đau đầu và mệt mỏi ..........
    Em biết chứ , em biết hôm trc anh say anh gọi cho em nhưng anh ko nói gì .......... em biết chứ , nhưng sao anh lại làm như thế????? sao anh lại ko muốn em quên anh sao ????? Anh đã có người con gái khác bên cạnh rồi mà , anh nói anh chỉ yêu chị ấy cơ mà ????? Sao lại gọi cho em và rồi ko nói j ?????Em ghét cái kiểu đó , em ghét cái tâm trạng em lúc đó..... cứ lần nào anh gọi cho em mà ko nói j , sao em lại gọi lại cho anh ...hiz ghét cái cảm giác như thế ............
    Thôi chuyện nó cũng qua rồi , em cũng đã nói chuyện với anh rồi , quên đi quên đi nào .....tặng anh 1 bài thơ :

    "khi chia tay e anh đã nghĩ rằng
    Anh đã nghĩ rằng
    anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều
    đắng ngắt khói thúôc để tìm quên
    Lang thang lang thang trên phố nào
    Đếm bước căn phòng trống trơn
    với vết thương còn mới nguyên
    nếu e hiểu tôi đã buồn
    Nhưng thôi cho qua những nỗi buồn
    Vì ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm
    Khi tình yêu mới vụt cháy
    Phải chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ
    Để yên lành thời đã qua
    Vết thương xưa nay đã lành
    coi như là vậy thôi
    Nếu anh đã hiểu
    Thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Thì nén sâu chỉ thế thôi
    Hoàng hôn xưa ta thoáng trong đời
    Kí ức nào ,còn mãi đâu đây đôi khi
    Hãy cho quên..."​

Chia sẻ trang này