1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội , ngày 04 tháng 08 năm2008
    Hôm nay cty em mất điện anh ah , haizzz 1 ngày đi làm vừa bc chân vào cty thì mất điện , ko có ko khí làm việc j cả , rồi em đi vật vờ ở cty
    đến 10h đi gặp khách hàng, hôm nay nói chung là suôn sẻ anh ah , khách hàng hơi khó tính nhưng em thấy vui lắm .....
    Chà , em ko biết nói như nào nhỉ ?
    Muốn vào nói chuyện với anh
    Hỏi thăm anh vài câu dù chỉ là xã giao
    Nhưng em lại ko làm đc
    em lại ko làm đc
    Mỗi lần nhìn nick anh sáng em lại chạnh lòng
    Mỗi lần anh say anh gọi cho em rồi ko nói j lại làm em suy nghĩ băn khoăn .......... haizzzzzz
    Thôi 1 ngày nữa sắp trôi qua rồi
    fải quên
    fải quên
    Fải quên thôi..........
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội , ngày 05 tháng 08 năm 2008
    Anh ah!
    Thêm 1 ngày nữa lại đến rồi
    Em đã chứng kiến xung quanh em sao nhiều chuyện thế cơ chứ
    Em chứng kiến bạn bè em đã vấp ngã vì chuyện tình cảm nhiều thế cơ chứ
    Em đang dần dần từng ngày , từng ngày biến em phải suy nghĩ theo hướng tiêu cực hơn
    Em đang dần dần từng ngày mất lòng tin vào đàn ông thế sao anh
    Em cũng ko biết như nào nữa
    Em cũng ko hiểu sẽ như nào nữa
    Bản thân em đang nghĩ
    Bản thân em đang tự đứng lên
    Bản thân em đang tự cố gắng
    Uhm ?. Cười đấy ?.. nhưng cười đâu phải là vui đúng ko anh ?..
    Bỗng dưng ?. Như lúc này đây , em cảm thấy trống rỗng vô cùng ?.
    Cần 1 người ở bên em lúc này ??.
    Cần 1 người nắm lấy tay em để em vượt qua đc lúc này ??
    Chỉ thế thôi ?..
    ?o Và rồi em đã khóc , như chưa từng khóc bao giờ ?.?
  3. Motorola

    Motorola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trên thế gian này còn rất nhiều đàn ông, anh không phủ nhận toàn là người tốt, vẫn còn có kẻ chưa tốt. Nhưng những người tốt còn rất nhiều. Em đừng sợ đàn ông, còn nhiều người lắm.
  4. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    e, lại thấy nhiều ng xấu chứ. tốt xấu hay không là tùy từng người bác ơi. có thể họ tốt với người này nhưng đâu có tốt với người khác. vấn đề là tìm ng tốt với mình cơ. mà tìm thì khó lắm. thế nên e nghĩ là đừng có tin ai cả ( mà rốt cục chả hiểu thế nào là tốt)
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội ngày 06 tháng 08 năm 08
    Thực sự hôm nay mình ko có tâm trạng j nữa
    Nghĩ đến cái việc ophải rời xa nơi đây
    Nghĩ đến cái việc ko còn ở nơi đây
    Và nghxi đến việc xa mọi người , mình lại buồn......
    Thế là sắp kết thúc rồi sao
    Thế là tất cả sắp chấm dứt rồi sao
    Mọi việc đã hết rồi sao
    Mình biết sẽ có 1 ngày mình phải đối diện với nó
    Nhưng sao ko phải là lúc khác mà là lúc này cơ chứ
    Sao ko phải là thời gian khác mà lại là thời gian này cơ chứ
    Haizzzzz
    Muốn chết đi 1 phút cho nó đc yên lòng ............
    Mình muốn tự lập
    Mình muốn yên ổn
    Tại sao
    Tại sao cơ chứ
    Tại sao cứ ép mình cơ chứ
    Tại sao cứ dồn mình vào con đường ko phải chính mình tạo ra cơ chứ haizzzzzzzzzzz
    Haizzzzzzzzzzzzz
    Mình muốn đc giải thoát
    Mình sẽ trốn đi
    Mình sẽ đi theo con đường mình lựa chọn
    Mình ko thể yếu đuối như này nữa
    Phải đấu tranh thôi
    Mình sẽ trốn và tự giải thoát cho mình khỏi cái gia đình ấy .....
    Haizzzzzzz

  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hun 1 cái
    um 1 cái
    và nắm tay 1 cái , thật chặt nào
    ..........................
    cuối chân trời là vbình yên thui
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 06/08/2008
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng đọc bài này lại nhớ tới anh. Ngày xưa...(dùng từ ngày xưa nghe cứ như kể chuyện cho trẻ con ấy nhỉ...), hôm đó trời rét lắm, 2 đứa đi chơi cùng hội bạn. Chả hiểu sao giữa trưa nhưng lại mưa và rét nên cảm giác như tối lắm. Vì mưa lại vừa đi ăn xong, chào bye bye hội bạn - chỉ còn anh và mình. Mưa nên anh đi rất chậm. Rét quá mình cho tay vào túi áo anh. Và hi hi, anh cũng kêu rét (hay giả vờ nhỉ), nắm lấy tay mình, cứ thế tay trong tay, tay trong áo, đi cả một quãng đường chỉ có mấy km mà gần tiếng mới về tới nhà. Sao lúc đó thấy đi xe chậm lại hay tới vậy. . Chứ bây giờ trời nóng 37độ mà bò như thế chắc...
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội , ngày 06 tháng 08 năm 08
    Anh ah!
    Hôm nay anh cảm thấy như thế nào ah ????
    Còn em thì mệt mỏi lắm ... và đan xen 1 chút buồn à ko buồn thực sự anh ah !
    Em cảm thấy chán hẳn và hụt hẫng thực sự ......
    Em thực sự ko biết làm j và cũng ko biết phải làm j .......
    Ngồi suy nghĩ và share những cái em đang suy nghĩ cho bạn bè ......
    Em biết rằng xung quanh em nhiều người tốt lắm ..... những người em chỉ mới quen họ đc 1 time ko dài .... nhưng đủ để hiểu , họ tốt với em nhường nào .....
    Do suy nghĩ quá nhiều , đầu em lại đau và bụng em cũng đau , em biết mình nên hạn chế những suy nghĩ lại , mình nên hạn chế suy nghĩ quá nhiều ..... nhưng em ko làm đc anh ah ... có quá nhiều cái khiến em phải suy nghĩ ..... có quá nhiều cái khiến em ko suy nghĩ ko đc ............ và em cảm thấy mệt mỏi , mệt mỏi vô cùng .......
    Nhưng em sẽ cố gắng cố gắng vượt qua anh ah .... em tin là em sẽ làm được anh ah ........
    @ 1 chút tâm sự với bạn cafemuoi : mình thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy nick bạn trong topic của mình , vì khi viết topic này thì người mà mình muốn viết trong cái topic này cũng có nick là cafe muối và mình cũng ko biết vui hay buồn khi người ấy vào đọc những tâm sự này của mình , nhưng mà hok phải khi mình thấy bài của U post và mình tự dưng bỗng thở phào nhẹ nhõm :)....
    Được pink_tiger_1986 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 06/08/2008
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh à, viết nhật ký những ngày không có anh của em chắc chắn là gấp hơn chục lần những ngày có anh, viết đến bao giờ mới là nhật ký của những ngày có anh nhỉ?
    Chat với anh, trước hôm anh đi thì anh vẫn muốn em đi, để thay đổi môi trường sống, có lẽ anh nghĩ em cần một chút thay đổi để thay đổi suy nghĩ của em. Nhưng hôm nay khi ngồi nói chuyện với nhau và anh hỏi em kĩ về những cái sẽ xảy ra khi em đi, so sánh giữa đi và ở lại, thì anh lại ko muốn em đi. Anh khuyên em nên ở nhà, vì em đi có nghĩa là em phải bỏ tất cả, cái duy nhất em còn giữ lại được đó là anh, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, nhưng còn bạn bè, gia đình, và quan trọng nhất là việc học của em, em đang muốn hoàn thành nốt dự định học hành, đi thì em vẫn học được nhưng chỉ 1 thứ thôi, và sau 1 năm chắc gì đã thành công bằng việc em ở lại. Mấy hôm nay em cứ trăn trở hoài với việc đi hay ở, bây giờ anh nói thế thì chắc em cũng sẽ suy nghĩ đến cuối tuần rồi sẽ quyết dứt khoát thôi. Lần này em muốn thử quyết định xem, tất nhiên em ko bỏ qua những phân tích của anh đâu.
  10. upvniup

    upvniup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, anh chàng kia của em chắc cả ngày lẫn đêm máy mắt liên tục đến sụp mi mất

Chia sẻ trang này