1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi ! Hôm nay em đã kí được hợp đồng với khách hàng rồi anh ah , hợp đồng đầu tiên từ ngày em đi làm đấy anh ah , em vui lắm , tinh thần em đã phấn khởi hơn và em lại muốn " nắm tay anh "
    Em nhớ anh lắm , người có bàn tay ấm ah , giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Sài Gòn có mưa ko anh ! Sài Gòn còn có những cơn mưa rào bất chợt ko ? Anh có bị ướt ko?
    Anh biết ko hôm qua khi anh đọc được entry em viết cho anh và anh đã sms cho em làm em vui lắm anh biết ko ! chỉ 1 tin nhắn nho nhỏ thôi nhưng nó làm cho em hạnh phúc lắm em biết đc là anh vẫn quan tâm đến em và anh vẫn theo dõi dc đi của em mà ......
    " Người có bàn tay ấm " ah! Anh sắp ra Hà Nội với em rồi đúng ko? Em sắp đc gặp anh rồi đúng ko? Lần này hy vọng là kế hoạch của anh ko bị cancel như lần trước nữa nhé !Vì em mong đợi từng giây từng phút đc anh nắm tay và đc cùng anh đi dưới những cơn mưa ..... Mà lần này là mưa cuả Hà Nội chứ ko phải những cơn mưa của Sài Gòn anh nhỉ ?
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bé cũng có 1 bàn tay thật ấm nè
    nếu 1 lúc nào đó , bàn tay kia hok nắm lấy tay chị , bé sẽ nắm lấy tay chị thật chặt .............................
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    bé nhớ nhá ... khi nào mà bàn tay kia ko còn nắm lấy tay của chị nữa bé phải nắm lấy tay của chị đó nhá
    Iu em quá ... mặc dù chưa biết chị là ai mà em đã động viên chị rất nhiều ... cảm ơn em cảm ơn bé rất nhiều
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    anh ah!
    Giờ anh đã ngủ chưa nhỉ ? Hôm nay HN ko mưa anh ah , hôm nay Hn cũng ko nắng .... Còn SG thì sao anh ? Sài Gòn chắc vẫn nắng rồi thi thoảng lại có những cơn mưa đến bất chợt như cơn mưa "hôm ấy "anh nhỉ ....
    Ngồi nhớ anh , nhớ những ngày đi bên anh , nhỡ những ngày em rong ruôỉ trong Sg để anh lại nghỉ làm để đi chơi với em rồi sau đó lại làm bù ....nhớ thật đó ,
  5. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em ko cần 1 bàn tay lúc nào cũng ấm, rồi sẽ có lúc tay người ấy lạnh và tay em sẽ là đôi găng ủ ấm tay anh
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @pink_tiger: tình củm và lãng mạn wa'' Thế là người có bàn tay ấm sắp ra HN rùi hả? Thik nhé
    Tớ may mắn hơn bạn, anhô cái là có mặt liền ... nóng bỏng tay
    P/S: tớ cũng ko thik mưa, cứ thấy trời mưa là buồn nhưng mà thik đi dạo sau cơn mưa, mát mẻ và trong lành kinh khủng ^^^^
    Hy vọng khi nào "tay ấm SG" ra HN, trời sẽ mưa 1 chút, mát lạnh 1 chút
  7. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    ko biết là người ấy ra có nhớ đến mình ko
    ko biết người ấy ra công tác có thời giandành cho mình ko
    chỉ sợ người ấy bận quá quên luôn mình thì sao :(
  8. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng có mọt bàn tay ấm mỗi khi trời lạnh, nhưng giờ đã k còn nữa. Có lẽ giờ t cũng phải tìm một bàn tay ấm khác thui. Chúc cho ng ấy là bàn tay ấm mãi mãi của bạn.
  9. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    2 lần cầm tay mà tiếc quá chỉ có 1 lần duy nhất dc cảm nhận sự che chở... nhớ nhớ nhiều lắm cơ.....
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bàn tay ấm của mình quá ... xa rồi ... ngày chia tay bàn tay ấy vẫn còn xiết chặt tay mình, lần cuối cùng, và mãi mãi xa...

Chia sẻ trang này