1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội ngày 07 tháng 08 năm 08
    Anh ah!
    Hôm nay trời lại mưa rồi , những cơn mưa phùn rả rich như ngấm sâu từ từ vào lòng anh ah?..
    Hôm qua có người hỏi em sao lại mất lòng tin đến thế ?
    Em nói là em đã từng hơn 1 lần đặt niềm tin rồi nên em hok còn tin tưởng nữa
    Hơn 1 lần lòng tin của em bị mất cũng là hơn 1 lần em phải đau
    Cuộc sống của em vẫn cứ trôi qua ??. Trôi qua từng ngày ?..
    Gia đình làm em mất lòng tin
    Bạn bè là em mất lòng tin
    Người yêu làm em mất lòng tin
    ????.. Hiện tại em rất mệt mỏi ??.. em chẳng còn biết phải làm j nữa ???Nhưng thôi , chung quy lại cũng là 2 từ ?~ cố gắng ?o và ?o cố gắng ?o vậy???
    Đúng như 1 người bạn đã nói với em : ?o Dám nghĩ , dám làm , dám hành động và dám chấp nhận kết quả ??T
    Từ phía ngày nắng tắt - Vi Thùy Linh
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời như bóng bay?
    ?Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
    Để rồi đêm nay
    Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
    Ánh mắt anh - không - bay - được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Tóc mỗi năm một mỏng
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ
    Lòng em
    vỡ
    Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em ngày nắng tắt

  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1

    Hà Nội , ngày 08 tháng 08 năm 08​
    Hôm nay đúng là ngày đẹp anh nhỉ ?
    Trời chỉ có 1 chút nắng , 1 chút nắng ửng lên ??
    Phải rồi hôm nay là 1 ngày đẹp mà :? đại phát ?o mừ
    Cuối ngày mai là em sẽ tạm xa Hà Nội mấy ngày anh ah
    Em sẽ về nhà với bố mẹ mấy ngày ???. Có lẽ cũng là thời gian để em quyết định
    Nhưng em cũng có quyết định cho mình rồi anh ah
    Dám nghĩ
    Dám làm
    Dám thực hiện
    Dám chịu trách nhiệm
    Anh nhỉ ?
    ????. Hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ nắm tay em , sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời anh nhỉ ???
    Hôm nay ngày đẹp nên cũng vui anh ah!
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    dựa vai anh mà khóc

    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc" ​
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội ngày 10 tháng 08 năm 08
    Anh àh!
    Hôm nay xa Hà Nội , lại 1 ngày nữa ko có anh ............... hy tự dưng nhớ anh .......... chẳng hiểu như nào nữa ........ nhớ là nhớ thôi ...... Buồn cười thật , em cũng chả hiểu cảm giác của em như nào nữa .........
    Lúc thấy nhớ thật nhớ
    Lúc thấy chả có cảm giác j
    Lúc thì thấy ghét vô cùng
    Gì nữa nhỉ ........
    Ốm .......... cái cảm giác mệt .....
    cũng tại thôi mấy hôm đi mưa ......... ko nghe lời anh , bây giờ nó ốm rồi .......... người mệt và mỏi vô cùng hiz ......... chả biết nữa ............hiz hiz ............
    hà Nội , 1 ngày mưa ​
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Ngày mưa ​
    Những cơn mưa rơi ........
    kéo theo những nỗi buồn
    Phải rồi
    Mưa thường buồn mà .............
    Nhớ lắm
    Những ngày 2 đứa đi trên chiếc xe và mặc chung 1 chiếc áo mưa
    Nhớ lắm
    Những hôm trời rét + mưa phùn càng làm trời rét hơn , em ngồi đợi anh đến đón trên quán cafe quen thuộc ...........
    Nhớ lắm
    Những ngày mưa em đòi đi chơi , anh mắng làm em dỗi .........
    Nhớ lắm
    Nhưng tất cả đã xa rồi
    Tất cả đã qua rồi chỉ còn là " quá khứ "

  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    hà nội ngày 12 tháng 08 năm 2008

    Tại sao lại cứ đem việc đó ra doạ tôi
    tại sao cứ phải bắt tôi từ bỏ dự định của mình
    tại sao cứ bắt tôi phải thế này thế kia
    Tại sao cứ bắt tôi phải làm theo ý mấy người
    tại sao cứ bắt tôi phải thế này cơ chứ
    tại sao cứ muốn tôi như 1 con rối
    Tôi ghét ông bà
    Ông bà sinh ra tôi ko cứ có quyết định cái j tôi cũng phải nghe theo ông bà
    Tôi căm ghét ông bà
    Tôi căm ghét cái gọi là gia đình
    Tôi ghét cái kiểu ông bà áp đặt cho tôi
    cái j mà ép " từ "
    Tương lai của tôi phải để tôi quyết định chứ
    Tương lai của tôi phải cho tôi làm chứ
    Hay ông bà muốn quyết định 1 cái xác ............
    Tôi sẽ là cái xác như ông bà muốn
    Tôi đủ mệt rồi ...........

  7. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng , ngày 12 tháng 08 năm 2008
    anh ah!
    Khóc
    Khóc nhiều lắm anh ah!
    Khóc đến nỗi mắt em sưng lên rồi
    Chiều nay em lên HN , bỏ mặc tất cả
    Em ko biết sẽ như nào nữa
    Nhưng cố gắng thôi anh
    Giá như có anh lúc này
    Giá như anh đưa tay cho em nắm
    Giá như tất cả ......
    Thì em sẽ mạnh mẽ hơn nhiều anh nhỉ .....

  8. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
  10. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy hôm nay cứ âm u quá anh à! Cứ hửng nắng lên 1 chút rồi lại mưa.
    Sáng nay em đi làm, hào hứng vì trời thoáng đãng, vậy mà trên đường đi đã phải vội vàng hơn vì cơn mưa tới, trời sầm lại, vội vàng nhanh chóng tới cơ quan kẻo mưa ướt thì thật khó chịu.
    Tại sao em cứ thế này nhỉ? Đi làm thì ko có hứng thú lắm, mặc dù nhìn những đứa học trò, em thấy hạnh phúc lắm, em thương tụi nhóc phải đi học xa, giống em đi dạy xa. Không có hứng thú thì em làm việc chẳng tốt gì cả, chán thế đấy.
    Ngày nào em cũng nhớ anh, dù biết là sẽ chẳng đi đến đâu, dù biết là em sẽ rất rất khổ vì chẳng có hạnh phúc gì... tệ thật đấy. Nhưng em thực sự nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Trời cứ âm u thế này ,mưa buồn quá, em chỉ muốn khóc, mà chẳng thể khóc được.
    Đôi khi thấy mình thật ngốc, nhưng con hổ mà, hiếu thắng lắm, thêm luôn cả tính cách nữa, chẳng chịu bó buộc suy nghĩ của mình bao giờ, mọi thứ đều muốn được rõ ràng, được thể hiện hết mình....
    Yêu anh, trả cái giá đắt quá. Nhưng rồi sẽ phải quên thôi. Bạn em bảo cố quên càng nhớ, ừ, đúng thế, cứ cố quên sẽ càng nhớ, nhớ nhiều hơn nữa là đằng khác.
    Cầu chúc anh sớm lấy lại được hạnh phúc trong gia đình.

Chia sẻ trang này