1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thử viết cho bàn tay ấm sẽ gặp vậy
    Anh ơi, khi nào mình gặp nhau em sẽ nói cho anh biết một bí mật lạ lùng
    Ko hiểu sao em ko mong chờ để gặp anh - bàn tay ấm của em. Em ko chờ đợi, ko hy vọng. Em thấy xa xôi quá.
    Anh!
    Em......
    Hì, hông viết được nữa. Nhưng chắc chắn một điều khi gặp nhau, em sẽ viết về anh rất nhiều mà ko biết mệt mỏi, đó là niềm cảm hứng bất tận của em mà.
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh ốm
    Chỉ có những lúc như thế này em mới hiểu được cái khoảng cách nó khắc nghiệt đến thế nào. Em ko thể chăm sóc anh, thậm chí là ko thể ở bên cạnh để biết được anh ốm thế nào thôi, để đỡ lo, đỡ xót. Chẳng để làm gì nếu như mỗi ngày dăm ba câu chuyện, bởi vì những lúc cần có nhau nhất, ai ở bên??? Anh nói ốm, ốm lắm, anh khó chịu, anh mệt, em cũng chỉ biết đến vậy, còn mức độ thế nào, em ko thể biết được, em ko ở bên để có thể ôm anh, để chia sẻ với anh mọi chuyện vào lúc này, sao em cảm thấy ghét thời gian đến thế ???
    Bao giờ thì mình lại có thể chăm sóc cho nhau như hai tuần của tháng 7??? Bao giờ em lại cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng của anh khi em hắt hơi sổ mũi, em ngoan ngoãn uống thuốc anh đưa mà ko kêu ca phản kháng mặc dù em sợ uống thuốc nhất trên đời?
    Anh ơi ............
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đó là sự bất lực khi yêu mà ko thể làm gì cho người mình yêu, dẫu chỉ nấu một chén cháo, dẫu chỉ ở cạnh chăm sóc. Khỏang cách thật đáng ghét fải ko bạn? Nhưng nếu nó chỉ là khỏang cách trong một thời gian có hạn thì sự chờ đợi được gặp nhau cũng là điều hạnh phúc đấy
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội , ngày 14 tháng 08 năm 2008
    Hôm nay cũng chẳng có j anh ah , ngoại trừ việc hình như em ghen hyhy buồn cười thật đấy , nhưng em cũng chẳng biết có phải ghen ko nhưng nó là cảm giác khó chịu khi đọc blog của anh thôi ........^^ buồn cười thật đấy .....
    Hiện tại em cũng đã quen dần với cảm giác nhìn nick anh sáng , anh ko còn invite với nick em nữa , nhưng em cũng quen dần với cảm giác đối diện với nick anh hằng ngày và cứ nhìn thôi , nhìn thôi , muốn vào nói chuyện với anh nhưng được vài 3 câu nhạt nhẽo rồi em chẳng biết nói j ............ buồn cười thật đấy....
    ^^Ms PiNk^^: em vô cafe với anh nhá
    Cafe'' Muo^i'': hi`
    Cafe'' Muo^i'': đến đây đi em
    ^^Ms PiNk^^: he he
    ^^Ms PiNk^^: đến anh hok gặp em đâu
    ^^Ms PiNk^^: thui hok đến nữa
    ^^Ms PiNk^^: :D
    Cafe'' Muo^i'': hi`
    ^^Ms PiNk^^: vì người anh nhớ là người khác mừ ^^
    Cafe'' Muo^i'': hichic,
    Cafe'' Muo^i'': anh àh,
    Cafe'' Muo^i'': lúc này ko nhớ ai
    ^^Ms PiNk^^: em thấy anh đề stt là nhớ mừ
    ^^Ms PiNk^^: :D
    Cafe'' Muo^i'': nhó ai chang ro nua
    ^^Ms PiNk^^: thế có nhớ em ko
    ^^Ms PiNk^^: :D
    Cafe'' Muo^i'': không
    ^^Ms PiNk^^: :))
    Cafe'' Muo^i'': em dag lam gi do
    ^^Ms PiNk^^: em biết ngay mừ
    ^^Ms PiNk^^: thì đang nói chuyện với anh thui
    Hy , hỏi anh có nhớ em ko , anh phũ phàm nói ko , em biết anh đang nói thật , nhưng h em cảm thấy nhẹ nhàng hơn ngày trước , nếu ngày trước anh nói không em sẽ đau lòng lắm , nhưng giờ em cảm thấy chỉ là 1 chút vấn vương thôi , rồi em sẽ quen anh ah ..... anh yên tâm nhé
  5. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh!
    Em đã rất nhớ anh.Em nhớ lại những ngày đông giá, trời mưa không ngớt, vậy mà anh vẫn đến bên em, ủ ấm đôi tay em, ôm em vào lòng.
    Bao nhiêu kỷ niệm của 2 đứa mình anh nhỉ?
    Bây giờ anh đang ở rất xa em, nhưng em vẫn thấy anh luôn bên em với bàn tay ấm, thì thầm vào tai em lời yêu thương tha thiết : Anh yêu em!
    Nhớ anh nhiều lắm !
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Eo ss tình cảm thế
    Em biết rồi nhá
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avatar này của em lại nhớ đến hôm ở ĐN có hai đứa dở hơi đi du lịch mà còn rủ nhau vào Mega star xem phim anh nhỉ, cũng một cái rạp chỉ có lèo tèo vài người, một túi popcorn to uỵch và một bộ phim happy ending. Em thích cảm giác ấy lắm.
    Hôm qua anh hư lắm, đang ốm lại còn lên W chơi, mà còn quên k báo cho em (tưởng là báo rồi mới cú chứ - báo cho em nào đấy chứ), em ko nhắc anh mang quà em gửi cho tma được, mặc dù anh ngồi cách nhà nó có 1 phút đi bộ, ghét thế chứ.
    Hôm nay em đọc nhiều tài liệu quá mỏi hết mắt, anh cũng ngồi máy cả ngày rồi, ngủ sớm thôi, em ko muốn nói chuyện nữa. Gute Nacht, Liebling!
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    HN, ngày 15 tháng 08 năm 2008
    Hôm nay là 15 rồi , mai là 16 anh sẽ về đến Hà Nội
    Thời gian trôi qua nhanh thật anh nhỉ?
    Em ko biết có nên gặp anh ko nữa????
    Em sợ nếu em gặp anh chúng mình sẽ ko nói chuyện thoải mái như bi h đc anh ah .......
    Em và anh đều hào hứng khi mai anh về .......
    Em nhớ lắm , em nhớ hôm đó là noel anh và em đều gửi 1 cái mail, cùng hỏi tại sao chúng ta ko thành 1 đôi , tự hỏi sao chúng ta ko yêu nhau nhỉ ? rồi cả 2 cùng phá lên cười , cùng nói là " thà hy sinh tình yêu để ko mất đi tình bạn "
    Anh là người hiểu em nhất , và luôn nghe em kể những chuyện mà em trải qua
    Anh cũng là người tâm sự với em nhiều nhất............
    Mai anh về , nửa muốn gặp anh , nửa hok muốn gặp
    chả hiểu tại sao nữa ....................
    Được pink_tiger_1986 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 15/08/2008
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    HN , ngày 16 tháng 08 năm 2008
    Anh ah!
    Hôm nay em về đến nhà thì nhận đc ofline của anh
    Nhắn tin cho anh thì anh đi ngủ mất rùi - chắc em đi về muộn quá ,
    Hnay em đi mua túi rồi anh ah , cũng đc anh ah , nó ngoài dự kiến của em huhu nhưng thui thick nên lấy luôn , bạn em kêu đeo như đeo mai rùa hyhy
    Hôm nay anh thế nào ???? anh có đi chơi đâu thế ????Hay lại ở nhà ngồi ôm Laptop vậy ????
    Hai hum trước đi hóng gió vui anh nhờ- chẹp , mai là chủ nhật đó , anh đi đâu , nhớ ăn uống đầy đủ nhá , ah mà nhớ cẩn thận trời nắng ko úm đó nhá
    Thôi chả biết viết j nữa .... hjhj .... mai chắc anh đọc đc cũng đoán em viết cho anh
    Mai em đi sắm đồ nào
  10. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội ngày 18 tháng 08 năm 2008
    Mưa ....
    Trời mưa anh ah .......
    Những cơn mưa của cuối mùa hạ
    Những cơn mưa cuối cùng của tháng ngâu đã đến
    Hà Nội chớm sang thu
    Hôm nay mưa to , anh đi làm có mặc áo mưa ko ????
    Em đi làm sớm nên hok có bị ướt , đến công ty thì trời mới mưa to anh ah .....
    Thế là 1 tuần mới lại bắt đầu rồi
    Cố gắng thôi
    em đang cố gắng từng ngày anh ah
    Đêm qua em lại bị thức giữa đêm rùi
    Chán quá , đang ngủ thì bị giật mình lại tỉnh giấc ...........
    Thôi anh cũng cố gắng nhá ....
    ................................................................HN , 1 ngày mưa ................

Chia sẻ trang này