1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa! Từ sáng đến giờ cứ ngong ngóng chờ 1 cái tin nhắn rồi lại tự an ủi mình là có lẽ người ấy đang bận! Nhớ hồi mùa đông anh toàn cầm tay em rồi suýt xoa: Sao lạnh thế rồi nhẹ nhàng ủ ấm cả tay và chân em! Trời cứ hơi lạnh lạnh chút là em lại bị thế! Hum nay trời mưa to, lạnh cóng, chắc em lại phải khoanh chân khi ngủ rồi! H này, chẳng có ai ủ ấm đôi tay em! Thèm quá! Nhớ quá!
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    [violet] Hà Nội , ngày 19 tháng 8 năm 2008
    hâizzzzzzzz
    Ccũng ko hiểu chuyện j đã và đang diễn ra nữa
    Em chỉ biết rằng em rất mệt mỏi
    Em vẫn cười đó
    Em vẫn luôn tỏ ra vui vẻ đấy
    Nhưng em mệt mỏi lắm rồi
    em ko hiểu chuyện j đang diễn ra nữa
    Em ko hiểu mình đang làm j nữa
    Em ko hiểu em như thế nào nữa
    Chỉ biết rằng , sức chịu đựng của em sắp............. cạn kệt rồi.............
    Stress .. hình như em đang bị stress hay sao ý
    Hình như em đang ôm mộng tưởng
    ( ha ha )

    Hôm nay ngã xe . ...... có đau , nhưng thấy buồn chút xíu , chỉ là cái cảm giác đáng ghét này .... haizzzzz, nó khiến em mệt mỏi ...............
    Bất chợt em nhớ 1 câu " lúc đại nạn đến , anh có thể nắm chặt tay em không ????...............[/vioet]
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội , ngày 20 tháng 08 năm 2008
    Đêm với chả hôm ngồi nghĩ ngẩn ngơ
    Ngồi nghĩ vớ vẩn
    Thấy mọi thứ thật nhàm chán
    Nghĩ những cái ko ra j
    Nghĩ những chuyện đẩu đâu
    Nghĩ về mình
    Nghĩ về người
    Nghĩ ............
    Nghĩ lắm thế...................
    giá mà cancel đc thì có phải tốt hơn k?????????
    Chẳng hiểu nữa
    .....................................
    haizzzzz..... kết quả của 1 đêm ko ngủ là " đau đầu vô cùng
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    1 ngày mệt mỏi
    Nhìn mọi thứ thấy mệt mỏi anh ah
    Em chỉ muốn mọi chuyện nó diễn ra bình thường
    Mọi chuyện nó như ngày trc
    ................
    Nhưng quá muộn rồi
    Nhưng kết thúc rồi............
    ...................... mệt mỏi và chán nản vô cùng ..............
  5. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    em nhờ topic của chị Pink một chút.....
    chợt thấy bài hát này trông 1 topic....
    Anh đến với em với tất cả tâm hồn
    Em đến với anh với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu...
    miên man với những câu hát làm đau lòng người...
    dạo này mùa thu đến hay sao mà em lại thấy lại cái cảm giác trước đây của mình quay lại....một chút buồn buồn...một chút chán chán.....một chút giận hờn chính bản thân mình.....
    Dạo này em đi rất nhiều...cố gắng học .....cố gắng đi làm để không nghĩ lại bất cứ điều gì nữa.....
    Hôm nay em lại nghĩ đến anh...đến những chuyện đã qua...đến hiện tại...đến người đấy.....và dường như em đang tránh người đấy...vì cái gì em cũng ko biết nữa...vì em hay vì troìư mùa thu....
  6. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau làm gì để rồi lại phải chia tay trong đớn đau?
    Từ ngày về nhà cũng là khoảng thời gian gặp và yêu anh. Đúng thế, em yêu anh, nói được ra những lời yêu thương mà suốt 2 năm qua em chẳng thể nói được, mà trước đây em ko biết bao giờ mới có thể.
    Những ngày hạnh phúc, vui vẻ, những ngày được cười nói, yêu đời và cả nhí nhố nữa chứ, tất cả đã giúp em xóa đi cảm giác cô đơn, chán nản vì không có ai chơi... Hằng ngày điện thoại vẫn rung lên bởi những tin nhắn của anh, bởi những cuộc gọi của anh, đơn giản chỉ xem em đang làm gì?...
    Nhưng rồi chẳng được bao lâu. Vì giờ đây em đang phải chịu những đau khổ, buồn tủi và cô đơn hơn bao giờ hết, lại còn cả cảm giác lo lắng nữa chứ? Điện thoại chẳng còn những tin nhắn quen thuộc, những cuộc gọi đến giờ cũng cần phải dừng lại vì chúng ta đang bị theo dõi. Vậy đấy.
    Chúng ta chẳng bao giờ được ở bên nhau, em cũng chẳng bao giờ chăm sóc được anh như đã hứa...tất cả đã xa rồi, nhường chỗ cho cái sự thật phũ phàng, đau đớn mà mỗi đêm thức giấc em chẳng tin nổi, mỗi sáng ngủ dậy em lại ước mong đó là giấc mơ...nhưng ko, tất cả là sự thật mất rồi, em phải chấp nhận điều đó thôi. Em sẽ phải xa anh, xa anh mãi mãi...và đó là điều tốt nhất lúc này cho cả anh và em.
    Thật khó khăn để đón nhận điều đó, thật khó khăn để đứng lên và làm việc tập trung... Em chỉ mong thời gian thật nhanh, thật nhanh để em quên đi được tất cả mọi thứ, để em ko còn yêu anh nữa... Đi làm, công việc sẽ lại cuốn em đi, giúp em bình tâm lại, nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn, tốt hơn và chín chắn hơn... Sự thật đau lòng quá làm em khó chấp nhận và...
    Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương. Chỉ mong sao em được bình yên. Thật sự là thế! Em là người kém may mắn hay vì ko tốt nên phải đón nhận những điều như thế. Em chỉ mong 1 điều, em muốn được bình yên!
    Cầu chúc những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ tới với người em yêu.
  7. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội , ngày 21 tháng 08 năm 08
    Lại thêm 1 ngày nữa đến rồi anh ah
    Tự nhiên càng ngày càng thấy mình vô dụng
    Càng ngày em càng thấy mình yếu kém quá
    Em thấy mình ko làm đc j ngoài việc ngồi than vãn
    Em đây có giống như này ???..
    Trước em khác cơ mà ????
    Chợt nhìn lại những bài viết gần đây , em chợt giật mình vì chưa đến nổi 1 bài viết lạc quan vui vẻ
    Một màu đen ảm đạm ????
    Em thick màu đen , màu đen thường buồn đúng ko anh ??
    Em thấy mọi thứ vẫn chuyển động và vẫn diễn ra
    Em phải cố lên nào ???.
    "
    ""Khi anh nhìn e khóc nhé
    anh thương ơi là thương
    thiếu vắng những nụ cười
    đã làm anh si mê
    vầng trán đôi môi
    đôi mắt nhìn xa xôi
    từng tiếng nấc nghẹn ngào
    với bờ môi run run
    Khi a nhìn e khóc thầm
    anh thương lắm biết ko
    thiêu vắng những nụ cười
    đêm ngày a nhớ a mong
    vầng trán đẫm suy tư
    mắt vô hồn nhìn a
    từng tiếng nấc nghẹn ngào
    mím chặt môi chẳng nói thành câu
    Môi ko phải là để chứa những giọt lệ kia
    mà môi e là để cho a đc hôn lên
    Mắt ko đc nhạt nhòa
    mắt là để dành cho a
    được nhìn vào và nói rằng a yêu e
    hãy hãy tựa vào vai anh
    để a dỗ dành ,để anh chở che
    tiếng nấc quyện với tiếng đàn
    sẽ nhạt đi những nỗi đau
    nào hãy ngước mắt lên
    đón nhận những vì sao
    nào hãy nguyện cầu hạnh phúc rồi sẽ đến với e
    Nín nào nín đi nào,hỡi ng yêu dấu ơi
    nín nào nín đi nào hỡi thiên thần của anh ơi
    nào cho a xin
    lỗi là lỗi ở a
    vì đã chưa yêu e,chưa thương e nhiều hơn...
    nào hãy nở một nụ cười,cho a và cho e
    nín đi ,nín đi nào nhé e...""​
    "
  8. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn. Bàn tay nào sẽ chìa ra cho em? Bàn tay nào sẽ nắm lấy tay em? Sẽ giữ chặt tay em? Là ai? Là ai mà để em đợi chờ thế này. Ai mới là anh đây? Để em yên ổn đặt tay mình vào tay anh? Để em yên ổn cho anh dắt em đi? Bâng khuâng. Một chút yếu đuối.
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng , ngày 22 tháng 08 năm 2008
    Duyên số giúp con người ta gặp nhau
    Duyên số giúp cho mình tìm đến nhau
    Duyên số cho chúng ta tiến lại gần nhau hơn
    Đã gặp nhau
    Đã tìm đến đc với nhau
    Đã gần nhau hơn
    Sao vẫn phải chia lìa
    Sao vẫn phải xa cách
    " Yêu nhau chưa đủ sao còn muốn chia tay ..........."
    Còn nhớ , những ngày đông gió lạnh , phất phới những hạt mưa xuân càng làm cho cái rét cuối đông càng lạnh hơn .......... anh và em vẫn đi trên cùng con đường đó , ngồi đằng sau mà chân tay run cầm cập và nép sát vào người anh ........
    Giờ đây , một mình em , đi trên đoạn đường đó , nhưng chỉ còn hình bóng của anh trên đoạn đường và giật mình em lại mỉm cười và đi tiếp ...............
    Còn nhớ , có 1 lần anh nói với em :" anh sợ 1 ngày nào đó sẽ ko đc nắm tay em nữa " ..........Em cũng nói với anh " em sẽ không buông tay khi anh còn nắm tay em đâu ........Em chỉ sợ 1 ngày nào đó , đi qua nhà anh chỉ được nhìn thấy anh ở trong nhà mà mãi mãi ko chạy vào với anh được ...."
    Giờ đây , em có đi qua nhà anh .......... thì chính là lúc anh đã buông tay em rồi , anh ko còn nắm lấy tay em nữa , và đã đến lúc , em đi qua nhà anh , cũng có ngó nghiêng vào nhà anh chỉ mong bắt gặp được hình bóng của anh trong đó ........... Hy ...rồi em lại mỉm cười đi tiếp
    Còn nhớ , những ngày mưa anh đưa em đi dưới cơn mưa , vừa lạnh vừa ướt , nhưng anh vẫn ôm em thật chặt vào để truyền hơi ấm cho em và bảo em lần sau không cho đi tắm mưa nữa .........
    Giờ đây , cũng là những cơn mưa , em vẫn đi dưới mưa , vẫn lạnh và vẫn ướt , nhưng chỉ còn 1 mình em , không ai ôm em nữa , không ai truyền cho em hơi ấm nữa ...... Và rồi em lại mỉm cười đi tiếp ...
    Còn nhớ , những lần em giận anh , em khóc rất nhiều , anh đã chạy đến và ôm em thật chặt , thật chặt ???..
    Giờ đây , em vẫn khóc một mình , nhưng ko có anh chạy đến và ôm em nữa ?? Lúc đó nghĩ lại , em hok khóc nữa ??? Và em lại mỉm cười đi tiếp ??
    có khi bước trên đườnghun hút
    em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em ko đi về phía anh, ko gặp nhau
    Giờ này ta thế nào?
    ..............................................................
    Nếu thời gian có quay trở lại ,ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi
    em sẽ vẫn bước về phía ấy , phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    .............................................​
  10. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    dạo này em đi nhiều anh ạ...đi nhiều lắm...có những lúc em thấy mệt...thấy chán...em vẫn cứ đi.....mấy hôm nay....em trống rỗng.....em chạy trốn....em suy nghĩ...em nghĩ nhiều lắm...nhưng em không biết làm gì cả...em đã từng đau...từng buồn...nên em sợ lại bị đau...bị buồn.....nhưng giờ đây...em lại đang đau...đang buồn....nhưng vì em sẽ làm đau người khác...em không muốn thế....em phải làm thế nào hả anh????

Chia sẻ trang này