1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Có người hạnh phúc hơn cả mình kìa ... Ghen tỵ quá cơ
  2. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau, vẫn những câu chuyện ấy, vẫn những lời nói ấy. "Vậy thì em đừng lấy chồng nữa"
    Đôi khi mình cũng nghĩ lấy chồng làm gì nhỉ? Để có người chia sẻ, để có ai đó của riêng mình để cùng nhìn về một hướng, để ở bên nhau vunđắp cho nhau, để có một gia đình mới yêu thương, nồng ấm...
    Nhiều lắm, mình đã từng nghĩ nhiều lắm nhưng giờ lại chợt ko thể trả lời khi anh hỏi câu đó.
    27 tuổi, lấy chồng, đối với mình có lẽ vẫn là quá sớm bởi với một đứa ít va chạm với cuộc đời, được bao bọc che chở bởi bố mẹ thì hình như vẫn là quá sớm. Đôi khi mình thấy mình chưa đủ trưởng thành để đảm đuwơng cái gọi là một nàng dâu. Và giờ mọi sự đã không thể quay trở lại? Ấn tượng hay là định kkién nhỉ, đã không thể xóa bỏ. Hình ảnh của 2 nguwời yêu nhau giờ hoen dấn và thay vào đó là những hình ảnh về một cuộc sống không hòa hợp. Mình yêu anh, yêu anh nhiều lắm nhưng mình lại chẳng thể vì anh mà yêu gia đình anh nữa. Mình không hòa nhập và không thể hòa đồng với gia đình ấy mặc dù có lẽ mình chẳng thể chê trách điều gì. gần 2 năm rồi, mọi sự vẫn thế mà có lẽ còn xấu hơn bởi mình chẳng có gì để nói để tâm sự. cuộc sống tẻ nhạt cứ trôi qua làm mình thậm chí còn chẳng muốn buwớc vào ngôi nhà ấy. Không hợp, chỉ duy nhất cái từ đó thôi nhưng làm sao nói để anh hiểu, làm sao để anh biết và thông cảm vơi smình đây. ANh bảo mình ích kỉ, bao rmình chỉ muốn mọi nguwời làm theo ý mình. cũng có thể, nhưng anh có hiểu mình chỉ mong muốn những điều như ngày xưa ko nhỉ? chỉ là một chút âu yếm, một chút gần gũi, một chút lãng mạn thôi? Đã lâu rồi mình ko có một cái kiss theo đúng nghĩa của nó. Mình có cảm giác chính mẹ anh đã làm tất cả, là cái ngăn trờ là nguwời luôn soi mói mọi việc của mình để rồi cứ thế làm khoảng cách giữa mình và anh lại xa hơn.
    Mình cũng chẳng hiểu sao mình cứ lo khi sinh, anh cũng chẳng quan tâm đến nỗi lo ấy, anh cũng chẳng bao giờ để ý xem mình càn gì muốn gì. Anh luôn nghĩ mình cần phải tưlạm tất cả. Mình chỉ muốn vợ chồng chăm sóc nhau thôi mà. Buồn quá
    Đôi khi lại nghĩ liệu nuôi con một mình sẽ thế nào đây? Có lẽ mình sẽ không chịu đuwợc, còn nếu mãi như thế này? Liệu mọi thứ sẽ ra sao đây? Ngày mai....
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    đúng là phụ nữ hay ghen tị. Mình cũng ghen tị với ss răng khểnh thôi:))
    @ ss pink: chị đừng tin nhời chồng chị:)) chú í chả hiểu rì về e đâu=)) e ko như chị nghĩ đâu:)) trẻ con- nhanh quên. Nhưng e lại ko là trẻ con, e đang ở độ tuổi dậy thì - biết quên những rì đáng quên...biết nhớ những rì đáng nhớ:))
  4. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    18.09.08
    Anh thương yêu,
    Dạo này em nghĩ rất nhiều, về anh, về em, về hai đứa. Em đã quen với sự quan tâm tròn đầy của anh, nên thời gian này, thực sự em cảm thấy rất khó khăn . Em đã nghĩ rằng như vậy cũng tốt, như vậy e sẽ yên tâm sống cs của e, và a sẽ vui với cs của anh.
    Em đã tự hỏi nguyên nhân của tình trạng này là do đâu ? Là do e đã nói ra hơn 1 lần từ chia tay, nên làm cho chuyện tiếp tục hay dừng lại trở nên nhàm chăng ? Là do e yếu đuối, luôn nói khó khăn để quên a ? Là do e đã xác định nhưng em thiếu quyết tâm ? Toàn do em hết, do em khơi mào hết anh nhỉ.
    Thời gian có đúng sẽ làm thay đổi tất cả, kể cả con người và tình cảm của họ ko ? Em k biết nữa nhưng đang ngẫm và thấy đúng với e quá.
    Ngày hôm nay, e đã rất mong chờ 1 tin nhắn của anh, nhưng có lẽ gần 23h rồi, sẽ k có. Em đã rất mong a onl để nói vu vơ vài câu vs e cho e vui, nhưng hình như , ko, chắc chắn, cũng sẽ k xảy ra. Bao nhiêu ngày như thế này rồi nhỉ ? Em nhạy cảm , em cả nghĩ , hay anh đang thay đổi mà ko nói cho e biết ?
    Em sẽ buồn, sẽ đau, sẽ dằn văt, sẽ day dứt, nhưng nhất định không quỵ, nhất đinh thế. Và e luôn mong, a sẽ thành thật và trung thực vs e.
    Em đang nghe bài hát có câu này " yêu a cho đến khi con tim ngừng đập..." e nhớ những tin nhắn của a , nói yêu e khi mưa, khi nắng, khi giông bão, lốc bụi...
    Ước j được ở mãi thời gian đó...
  5. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    20.09.08
    Anh thương yêu,
    Có lúc e cảm thấy e làđứa hiểu chuyện, phải hiểu cho hành động của anh, bởi lẽ a vẫn phải cần duy trì tiếp tục cuộc sống riêng của anh, chứ ko thể cứ chỉ mình e thôi được. Nhưng có lúc cái tôi của em lớn quá, cái tính ích kỷ, muốn sở hữu anh lớn quá nên chỉ làm căng thẳng và mệt mỏi lẫn nhau . E hư anh nhỉ , e k còn là đứa bé con tuổi teen nữa mà sao e cứ làm cả 2 đứa đều mệt mỏi .
    E phải học kiên nhẫn, học nghĩ cho a, k như thế này được, anh luôn bên e và giúp e a nhé.
    Hôm nay 20, 4 tháng 10 ngày...

Chia sẻ trang này