1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ"Viỏ??t cho ngặ?ỏằ?i có bàn tay ỏ?Ơm ....Nhỏ?ưt k?ư nhỏằ?ng ngày không anh và có anh ..."õT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pink_tiger_1986, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế :( :( :(
    Hug pink_tiger 1 cái nhé
    Đừng khóc :)
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Vào hug chị Pink 1 cái ...
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    hỵ hỵ ko sao mà :x cảm ơn mọi người nhé !
  4. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tớ bắt chước gà đc không gà ơi!
    (hỏi nhỏ: gà ... vào chỗ nào đấy?)
  5. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thấy cần lắm 1 bàn tay nắm chặt tay tớ, dắt tớ đi tiếp trên những con đường dài...........mà sao khó thế
  6. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tháng 6 thấy mỏi mệt thật sự ...... Và chợt thấy người uể oải , cảm thấy nản , 1 từ nản thực sự , và mình chỉ buồn ngủ ... lúc nào cũng trong tình trạng "buồn ngủ " ... chỉ muốn ngủ 1 giấc ngủ , ko bao giờ tỉnh dậy nữa .......... cuộc sống mãi mãi trôi qua ,từng ngày làm cho em cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy .... ko có nghị lực ....ko có niềm tin
    Phải chăng niềm tin , niềm hy vọng , hoài bão của em đã mất rồi sao...... Khi em cần 1 người nắm chặt lấy tay em, thì anh lại buông tay em ra ........cần lắm 1 bàn tay nắm chặt lấy tay em
  7. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 1 ngày khó chịu và ... mệt mỏi ....
    Anh có biết ko , khi em quyết định sẽ ko gặp lại anh nữa , khi em quyết định em chỉ coi anh như 1 người bạn tâm sự Online mà thôi , thì em biết em suy nghĩ rất nhiều .. và lòng em đau ... đau rất nhiều ... nhưng em vẫn làm thế , em vẫn quyết định làm như thế ... bởi vì nếu còn gặp anh em sẽ phải kìm nén cảm xúc của mình , vẫn cố vui vẻ khi anh hạnh phúc bên người anh yêu nhất, lúc đó thì chính em càng đau hơn bây h
    Bây giờ em đau , nhưng rồi theo thời gian nó sẽ phôi pha , cũng qua nhanh như lúc anh đến , sẽ qua nhanh như lúc em có anh .. và sẽ qua nhanh như lúc anh buông tay em ra ko nắm lấy tay em nữa ....Và tất cả sẽ là quá khứ .... Và cuộc sống của em vẫn cứ trôi qua ... đơn giản như nó hẳng hiện hữu ......
  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một người bàn tay ấm (thậm chí cả người đều ấm ) luôn ở cạnh tớ. Ấn tượng đầu tiên cũng là bàn tay ấm.
    Có ai từng nghe một câu chuyện cổ tích thế này chưa nhỉ? Nó nói rằng khi bạn cầm tay ai đó, bạn sẽ biết ngay đó là người như thế nào của mình. Hoi mê chuyện cổ tích tẹo. Hihi.
    Ước gì tớ mãi yêu người có bàn tay ấm đó!
  9. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    CHúc mừng ấy nhé , ấy đã có 1 người có bàn tay ấm bên cạnh mình , chúc ấy luôn hạnh phúc với bàn tay ấm
  10. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tay tớ lại thay đổi theo thời tiết, trời nóng thì tay ấm, trời lạnh thì tay lạnh và má thì tay tớ cũng mát. Đó là điều tớ lo nhất

Chia sẻ trang này