1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠHỏằ?c Viỏằ?n C?Ăi Bang_Part 62 õTƠỏfƯõTƠ**** Vui tỏ??t trung thuõTƠỏfƯõTƠ

Chủ đề trong 'Game Show' bởi the_love_tree, 12/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    mệt
  3. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    trò chào ngày mới cả trường
    trò chào trường mình xong trò lại đơi, hôm nay trò vất vưởng nhắm
  4. typnu

    typnu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    Tím cố gắng nhé
    quất bài lấy số
  5. typnu

    typnu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    Số tham khảo: 62, 74
  6. Hoancoi

    Hoancoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày không em
    Em?
    Mình đã yêu nhau từ bao giờ em nhỉ? Đã bao lần em hỏi anh câu đó, và cũng đã bao lần anh tự hỏi mình như thế. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời, có lẽ mình đã yêu nhau ngay từ buổi tối ấy, ngay từ ánh mắt trao nhau ngập ngừng lần đầu tiên hò hẹn. Chỉ biết rằng anh đã yêu em rất nhiều, rất nhiều. Và anh nghĩ em cũng thế? Có lẽ, như lời một bài hát nào đó, ?ovô tình chúng ta thuộc về nhau??
    Yêu em, anh đã được nếm trải hết những cung bậc của tình cảm
    Bỡ ngỡ: Với ánh mắt đầu, với tất cả những gì trong sáng nhất.
    Say đắm: Với những lần bên nhau, không cần nói gì, và cũng không có từ gì có thể diễn tả hết.
    Hờn giận: Những lần hẹn mà em không đến, em bắt anh phải chờ đợi trong mỏi mòn hi vọng.
    Vỡ oà: Khi em, như thường lệ, mỗi tối, bất chợt đến bên anh, đơn giản là thế và chỉ cần có thế.
    Hãnh diện: Khi anh giới thiệu em với bè bạn, anh nhận thấy những ánh mắt ghen tị của những người xung quanh khi anh có em.
    Quyết liệt: Ngay cả khi nhiều người phản đối, anh vẫn cứ đến với em, không để mình rời nhau một bước.
    ?
    Nhưng.
    Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nếu không có chữ ?onhưng?. Có lẽ tạo hoá vẫn muốn trêu anh, một kẻ được-cho-là luôn thất bại. Với tất cả những gì mình có với nhau như thế, anh đã nhiều lần mơ tới một viễn cảnh tươi đẹp và xa vời, không chỉ là những ngày sắp tới.
    Ấy vậy mà gần đây anh thấy chúng mình xa nhau quá. Bắt đầu từ những buổi anh hẹn mà em không thèm đến. Và rồi những lần lỡ hẹn cứ tăng dần, để cuối cùng anh không thể đếm hết. Em phớt lờ anh, để anh phải chờ đợi, rồi không phải là vỡ oà nữa mà phải âm thầm quay về trong vô vọng. Em đã chán anh? Em có người khác? Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu anh không dứt. Em biết không? Anh buồn lắm?
    Và rồi cho dù em có hứa hẹn gì đi nữa, anh vẫn đã quyết định rời xa em, có thể không là mãi mãi, nhưng phải là một thời gian đủ để chúng ta nhìn lại. Chúng ta có thật sự yêu nhau không? xa nhau, chúng ta sẽ thế nào? Biết đâu, sau này, khi đã suy xét kĩ, khi chúng ta quay lại, tình cảm lại còn mặn nồng hơn xưa, em nhỉ.
    Tạm biệt em nhé, Lan thúi của anh.
    Ngày hôm nay mà 71 ko về thì mai bỏ

  7. Hoancoi

    Hoancoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Vừa post bài xong đã thấy em 71 và 74 lấp ló ngoài cửa, chết dở
  8. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    T6 ngó vào nhà cái nào
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    chết cười với bài văn này thôi
  10. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    E tập làm quen đi là vừa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này