1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠHỏằ?c Viỏằ?n C?Ăi Bang_Part 63 õTƠỏfƯõTƠ nghỏằ? thuỏ?ưt cặ?ỏằ>p gold cỏằĐa kỏ?ằ

Chủ đề trong 'Game Show' bởi violet262, 13/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tamy11

    Tamy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    ôi cái này do 1 đứa bạn cùng trưòng cháu nó viết, đọc mà cười sặc sụa=))
    Trưa ngày 30 tháng 10 năm 2008, trên đường ra quán ''Ông già tóc bạc'',các cháu thiếu nhi lớp 9A6 Nguyễn Trường Tộ do TĐan dẫn đầu đã có chuyến viếng thăm chính thức trường PTTH Lê Quý Đôn.Tại đây,đoàn đã được đồng chí Xuân Thao - bảo vệ chào mừng,và lễ đón chính thức đoàn tại cổng trường đã diễn ra rất trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho các quan chức cấp cao. Trước đó chừng mấy phút, đồng chí Xuân Thao cũng đã cầm dùi cui rượt đuổi 1 đoàn quan khách khác(vốn là học sinh trường Lê Quý Đôn) vì theo đồng chí,họ đã đỗ xe, dàn hàng, có nguy cơ gây ách tắc giao thông, gây rối trật tự trị an và có thái độ lồi lõm với đồng chí.Tuy nhiên, đồng chí Xuân Thao có vẻ hơi bất ngờ vì sự có mặt của chúng tui tại đây:
    _ Chúng mày ở đâu đến đây đỗ xe làm mất trật tự thế này hả?Thầy giáo dạy chúng mày thế à?- Đồng chí Thao tỏ thái độ sửng sốt.
    TTrung vẻ bức xúc:
    _ Cô giáo dạy chứ thầy có dạy đâu.
    Đồng chí Xuân Thao có vẻ không bằng lòng, định cầm dùi cui chạy ra nện cho cháu Trung 1 phát, nhưng lại thôi vì có sự can ngăn.
    Hai bên NTT và LQĐ đã có cuộc hội đàm, trao đổi về vấn đề dựng xe đạp của đoàn NTT và đã có một số những mâu thuẫn:
    _ Chúng cháu đỗ xe thế này mà bác bảo là gây rối trật tự được à? - Nói xong SNgọc của đoàn NTT rút ngay di động ra gọi cho một nhân vật huyền bí và trao đổi tình hình.
    _ Kể cả ông chúng mày có là đại tướng tao cũng không sợ. - XThao vênh vác.
    Trong suốt cuộc hội đàm, đồng chí XThao đã có những lời lẽ thiếu tôn trọng, và đặc biệt là luôn giơ dùi cui lên dọa dẫm vẻ bất cần đời. Có lẽ bảo vệ trường LQĐ tự hào rằng cả Hà Nội không mấy trường trang bị dùi cui cho bảo vệ nên đông chí XThao có vẻ rất tâm đắc về đũa phép của mình.
    _ Chúng mày quàng khăn đỏ mà không thấy xấu hổ à? - Đồng chí XThao thét nhớn khi thấy cháu TDương vẫn đang quàng khăn sau giờ học.
    Thấy vậy, cháu Dương bỏ ngay khăn đỏ ra ngay tắp lự.
    _ Chúng mày là học sinh trường nào mà bláo blếu thế? Mai tao đến thưa với các thầy cô giáo chúng mày. - XThao tỏ rõ vẻ thách thức. Bộ mặt đỏ chói dường như là lời cảnh báo đối với các cháu thanh thiếu niên trường NTT.
    _ 9A6 Nguyễn Trường Tộ - Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm.
    Cuối buổi hội đàm, phía NTT đã có lời mời đồng chí Xuân Thao đến thăm trường:
    _ Bác cứ việc đến, chúng cháu mời. Lên hẳn lớp luôn bác ạ. - Các cháu thiếu niên nhi đồng múa máy.
    Đồng chí Xuân Thao đã vui vẻ nhận lời và hứa sẽ tới vào thời điểm thích hợp.
    Đoàn NTT tiếp tục hành trình.Minh sniper đã tạm biệt đồng chí Xuân Thao bằng 1 câu rất khó quên:''Tuổi tí chí khủng long.''
    Chuyến thăm của đoàn đã gây sự chú ý cho một số anh chị học sinh LQĐ.Với cương vị là những quan khách đã chứng kiến buổi hội đàm từ đầu đến cuối, hai chị đi Spacy gần đó lẳng lặng nhấm nháy với nhau:
    _ Cấp hai hả mày?
    _ Ờ. vl mày nhỉ!
    Nói xong 2 chị phóng vụt đi mất.
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    điểm danh
    May quá mấy hôm nay kg xỏ chân vào đôi hài vạn dặm
    Dưng mờ xỏ nhầm giầy trượt patanh, hôk phanh kịp
  3. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    èo oai, iêm 66 đơi anh Rụng đẩy em 1 nhát lên xấu bậy lun
    cơ mà gặp anh sau những ngày lụt lội bồi hồi sao í
  4. phobo

    phobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng mai không phải ở nhà ngủ
  5. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Các cháu cấp 2 hế thì các chị như vàng vàng cũng đúng thôi.
  6. Bank_of_Beggar

    Bank_of_Beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    5.037
    Đã được thích:
    0
    Có mạng phát nhảy vào mở OM luôn, không quan tâm đầu đít thế nào
    Kết quả: Ran 0, 207
    Tay mình ko mở nhỏ được rồi
  7. RuaCaiBang

    RuaCaiBang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    CB đập bát khét lẹt, quả này làng chạy hết .
    Rùa mở hàng 242, cháo rùa đó, cố mà húp nhé
  8. Bank_of_Beggar

    Bank_of_Beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    5.037
    Đã được thích:
    0
    Phang chẵn lẻ 10 phát thua 9, đi 40k roài
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cả hai bài nì đều ID 23. Phục thù quả 23, 32. Bô nớt thêm 2 3m 36, 63 nữa
    Sang Lan Điệp
  10. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Điểm danh chiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này