1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯGia Đ?ơnh Ma Kỏ??t 22/12->20/01: Đỏằ<a Linh Nh?Ân Kiỏằ?t, Mỏ?Ăng Là ỏ?Âo Nhặ?ng Y?êu Thặ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi proud_of_you8, 08/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chuẩn bị nhận quà của anh Haiau này mấy bà ơi, chờ mãi cái ngày này đấy. Anh cứ ra đi tinh thần bọn em lúc nào cũng lên giây sẵn rồi
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Tối nay tôi alo xem thử xem mấy bà có di chơi dươc ko nha. Làm màn trà đạo cái nhở. lâu rồi ko tụ tập mà bà.
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    hôm 8/3 có người trong ma kết nhắn tin YM chúc mừng sướng thế mà chẳng biết là ai,hỏi ai thì hông nói bây giờ tìm khó hoài!
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Anh Haiau ơi ,thay từ có thể = từ chắc chắn đi ah.
    Hiiiiiii,Bà prou ui mong quà Bà nhở.Nhớ ai như nhớ quà từ anh Haiau.

    Tnay bà bận rồi hả?.Hôm khác đi vậy ,.
    Hiccc,chán quá vừa bị khách hàng mắng te tua ,muốn uýnh nhau quá
  5. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Anh Haiau ơi ,thay từ có thể = từ chắc chắn đi ah.
    Hiiiiiii,Bà prou ui mong quà Bà nhở.Nhớ ai như nhớ quà từ anh Haiau.

    Tnay bà bận rồi hả?.Hôm khác đi vậy ,.
    Hiccc,chán quá vừa bị khách hàng mắng te tua ,muốn uýnh nhau quá
    [/quote]
    gần đó có bị bông hay anh nào đó cứ uýnh cho hả
    Được thanh_07set sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 14/03/2007
  6. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chà, chỉ mong quà thôi à ?
    Thế thì quà j nhỉ ? Anh k biết các em thích j ?
    Carmen xấu quá, thấy a k thèm lên tiếng, chào hỏi tí nào hết . Bữa giờ má bắt đi kiếm vợ , tranh thủ kiếm con heo vàng trong năm nay nên k có thời gian vào nhà thăm mọi người . Hay là rùa ngốc ơi, tặng quà heo vàng được k ?
    Thôi, tặng carmen bài thơ ( Vịnh tấm hình Carmen ) giảm stress nè
    Tà áo đỏ thấp thoáng trong vườn nhỏ .
    Thảm cỏ buồn, cây cối cũng buồn trông .
    Thắp nguyện cầu, cho trời đổ cơn giông .
    Cho áo đỏ khỏi đạp lên thảm cỏ .
    Hìhì, áo đỏ này đạp lên cổ thụ còn chết, huống chi cỏ .
  7. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Ái dà dà. Bác hải âu nhà ta ra HN có việc gì đấy. Ồ. bác cứ ra đi. Em sẽ tổ chức hòanh tráng một buổi offline nhở. Chậc, chậc, nhưng bác nhớ Mang Quà SG ra nhá bác nhá
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh muôn màu_ Trần Lập
    Khi trong em bỗng thấy bâng khuâng,thì nhìn xung quang thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió những cánh chim bay,để thấy ấm áp để cất tiếng hát cho con tim bớt thơ dại ,để thấy ấm áp để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sức sống
    khi trong em bỗng thấy chơi vơi ,thì nhìn dòng sông nươc trôi để thấy nươc cuốn ,để thấy cát trắng những dấu chân qua ,để thấy sức nóng mặt trời chiếu sáng và thấy ý nghĩa cuộc đời ,để cất tiếng hát hòa với gío mát con tim bừng lên sức sống
    Vì đời là bức tranh đẹp ta hãy sống trong tình yêu xin cho con tim hiến dâng từng ngày sống bên nhau đắm say .Vì đời là bức tranh đẹp ta hãy sống trong tình yêu xin dang đôi tay khát khao từng ngày sống bên nhau ,sống bên nhau ...với thế gian muôn màu
    Vẫn biết bưc tranh ấy còn bao giở giang ,vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn thì nhìn xung quanh bằng ánh mắt bao dung....bao yêu mến
    Vì đời là bức tranh đẹp ta hãy sống trong tình yêu xin cho con tim hiến dâng từng ngày sống bên nhau đắm say .Vì đời là bức tranh đẹp ta hãy sống trong tình yêu xin dang đôi tay khát khao từng ngày sống bên nhau ,sống bên nhau ...với thế gian muôn màu
    Thấy bài này hay mà ý nghĩa nên post lên cho mọi người cùng thưởng thức
  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng gặp bác thế
    Dạo này làm ăn được không bác
  10. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Gớm, Các bác vào à ơi khiếp quá, Ặc ặc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này