1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯGia Đ?ơnh Ma Kỏ??t 22/12->20/01: Đỏằ<a Linh Nh?Ân Kiỏằ?t, Mỏ?Ăng Là ỏ?Âo Nhặ?ng Y?êu Thặ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi proud_of_you8, 08/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, vào nhà người ta mà quên để lại giấy tờ tùy thân, thiếu sót quá đi mất.
    Đây của tớ đây:
    YM: hasha_lys
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ. giờ mới để lại YM đấy. Ko bít có ý định tham gia nghiêm túc ko bít.
  3. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Thôi tớ đi ngủ nha. Chúc nhà mình ngủ ngon
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thề là sẽ nghiêm túc và phục vụ hết lòng vì lợi ích của cộng đồng Ma Kết luôn.
  5. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thí chủ đã hỏi thăm Bần tăng vẫn mạnh khoẻ, vẫn ăn chay tụng kinh niệm Phật
    Tối tối vẫn đi chơi với các Nicô đều
    A di đà phật
    Thiện tai Thiện tai
  6. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Không có ai ở nhà à ??? Chán nhỉ Thế bần tăng hát 1 bài cho vui cửa vui nhà vậy
    Gọi nắng!
    Trên vai em gầy
    Đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn
    Lòng hoa **** say
    Lối em đi về
    Trời không có mây
    Đường đi suốt mùa
    Nắng lên thắp đầy
    Gọi nắng!
    Cho cơn mê chiều
    Nhiều hoa trắng bay
    Cho tay em dài
    Gầy thêm nắng mai
    Bước chân em về
    Nào anh có hay
    Gọi tên cho nắng
    Chết trên sông dài
    Thôi xin ơn đời
    Trong cơn mê này
    Gọi mùa thu tới
    Tôi đưa em về
    Chân em bước nhẹ
    Trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau
    Dài cho mãi sau
    Nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhàu
    Cũng xin bạc đầu
    Gọi mãi tên nhau
    Gọi nắng!
    Cho tóc em cài
    Loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về
    Miền cao gió bay
    Áo em bây giờ
    Mờ xa nẻo mây
    Gọi tên em mãi
    Suốt cơn mê này...
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em tu theo với.
    Tu như bác thích thật
    Thả nào thầy em bảo sư bây giờ có cả chế độ nghỉ đẻ
  8. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chậc, Mấy mem nhà mình đâu hết rồi
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    TTVN như dở hơi ,chẳng post được bài gì cả làm tớ phải lọ mọ vào Hỏi gì đáp nấy hóng hớt .May ra lần này post được ,hok thì tớ cũng chịu .
    HAAAAA,tìm ra người mún bị uýnh roài anh Haiau nhỉ
    Các nàng kìa ,anh Haiau đang trưng cầu xem các nàng thích quà gì kìa
    Nàng ui:đã đi ngắm hoa sưa chưa hả nàng ?
    Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành nhé ,tớ
    Bạn mới : nhớ thăm nom nhà cửa nhìu nhìu nhé.
  10. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới viết được bài, hị hị dã man con ngan
    Được proud_of_you8 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 16/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này