1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯGia Đ?ơnh Ma Kỏ??t 22/12->20/01: Đỏằ<a Linh Nh?Ân Kiỏằ?t, Mỏ?Ăng Là ỏ?Âo Nhặ?ng Y?êu Thặ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi proud_of_you8, 08/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    May quá tưởng không gặp được em Hồn. Ổng ý vù chưa Linh ơi
  2. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Rồi ss ạ. em mới chở ổng vù xong. Em kể tiếp nhé
    ăn uống xong ( bò bía với lão haiau á). Cắn hạt dưa ngồi chờ ( giống bán ế vậy á). Cuối cùng ss Carmen cũng phát tín hiệu. Máy anh Haiau rung lên đáng kể.
    Lão Haiau thấy thấp thoáng 2 bóng hồng dừng đàng xa xa. Ton ton đi lại, hoá ra 2 cô nàng chuẩn bị gọi điện thoại cho ai đó. May là ngay lúc í, ss Carmen và anh họ đến. Wow, ss ấy dễ thương thật.
    Áo hồng thướt tha nhé, lão Haiau ga xờ lăng đi bên cạnh ( 1 trời 1 vực nhá).
    Tí sau thì bé Honma đến. Bé í cũng dễ thương ko kém ( nhưng em thương hok nổi).
    Rồi thì ô mai, sấu tươi, cốm.....( kính thưa các loại sấu).
    Mở màn lànhững tấm ảnh. MÀ công nhận chị Carmen chụp đêp thật ( hay là mình ăn ảnh nhỉ).
    Bắt đầu cuộc tổng tiến công. SS Carmen ăn 1 mình một hộp Sầu riêng bự thiệt bự. Ăn hok hết đem về Khách sạn ăn tiếp.
    Quả là cuộc gặp mặt của các cao thủ 8888, vừa ăn vừa 88( mà chỉ có 1 cái miệng thôi nhá). Hồnma ăn khí thế nhất nhá.
    Tiểu sử từng thành viên được ss Carmen kể lại, cảm động phết. Đến đoạn " lịch sử những hộp ô mai" thì ss ấy không cầm được nước mắt, dùng cái khăn lau bàn ( lúc nãy mượn của chủ quán để lau tay) thấm nước mắt, vắt vào vỏ trái dừa đến đầy nước thì thôi.
    Ăn uống xong em về trước, trước khi về nắm tay chị Carmen dặn dò, chúc may mắn, nhớ đổ xăng máy bay.....vâng vâng và vâng vâng....
    Rùi em đi về, tập sau em hok biết, lão Haiau tường thuật tiếp nhá. em cũng đang ngóng phần tiếp theo đây...
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng 1:
    Cái vàng vàng 2 :Sầu riêng hicccc,thèm quá .Carmen :Phần tôi Sầu riêng với .
    Cái vàng vàng 3:qua lời kể của em khanhlinh thì em hồn tâm hồn ăn uống cực cao (Hok bít em hồn có đàn áp gì em linh hok mà bị nói xấu vậy ta)
    2 anh em nhà này chạy 1 hồi ,chạy lại 1 hồi ,chạy tiếp hồi nữa vẫn chưa kể xong câu chuyện .
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    cười ... hở 10 cái răng...
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    tại em dzìa trước chứ bộ.
    Em cũng đang hóng phần tiếp theo đây....
    Chờ ss Carmen về pót ảnh và tường thuật luôn thể...
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đây cả nhà ơi
    Tối mai 25/04 ngoài miền Bắc lại có vụ ọp ẹp (nghe miền Bắc hoành tráng thế)
    Đúng 19h tối mai mọi người có mặt tại Nhà Thờ Lớn nhé (thông báo này thay cho giấy mời). Báo thêm là có nhiều quà lắm, ai không đi mất quyền lợi, ai không đi Proud lấy hộ quà nhé
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch cụ tỷ đê bà chị
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau ở nhà thờ Đá hay nhà thờ Con Rùa thế ss Carmen?
  9. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    NHÀ Chị THAnh có ai ko nhở ? Nhà chị lại off à ?VUI thế em có được quà ko thế ...(nghe nói off lấy wà àm
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ giề mà k dám ra? K những bước chân ra mà còn đi chơi nát đất HN nhà cậu nữa kìa.
    Gọi 113 đến bắt động vật xổng chuồng chạy rông đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này