1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯGia Đ?ơnh Ma Kỏ??t 22/12-20/01õTƠỏfƯõTƠỏfƯ Biỏằ?t thỏằ? sỏằ' 6 õTƠỏfƯ õTƠ&#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nangcarmen, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ngày nảy ,ngày nay gần lắm lắm rồi ở xứ xở của những người họ Sở ,Quốc vương Sở Khanh và Hoàng Hậu Tò Mò sinh hạ được 1 Hoàng tử được đặt tên là :Sở Đa tình .
    Hoàng tử thừa hưởng tính Sở Khanh của cha và tính tò mò của mẹ nên lổi tiếng trong Vương quốc .Chàng đi đến đâu là thả tính đa tình của mình đến đấy ,con gái dù xinh hay xấu chàng cũng chả buông tha .(Khiếp ) Nghe đâu cả lữong tính chàng cũng tò mò xem xét .
    Một hôm ,được nghe giang hồ đồn thổi về con gái của Vua nước láng giềng ,công chúa Bonobo.Nào là sắc đẹp nghiêng thùng đổ vại ,nào là :mắt trắng như tuyết ,da đen như mực ,đít đỏ như son,lông nhiều như vượn ....
    Chàng nghe xong lẩm bẩm ,thẫn thờ : Ko rõ đây là tả người hay vượn, chứ ko lẽ lại có người giống vượn như thế?
    Thế rồi bản tính tò mò lại lổi nên thôi thúc chàng thân chinh đi khám phá ........
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hoa cả mắt, híc
  3. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    vở kịch tiếp tục
  4. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Màn được kéo lên, công chúa Bono xuất hiện ngồi thẫn thờ cạnh cây nấm tay cầm 1 bông hoa cúc dại miệng ngắt 1 cánh hoa là lại lẩm nhẩm: chàng xuất hiện, chàng ko xuất hiện, chàng tới, chàng ko tới, chàng... Bỗng 1 bóng người đi vào dáng lả lướt, thướt tha nhướn đôi mắt trắng như tuyết công chúa Bono nhìn lên thì thấy 1 người ko rõ là B hay G chỉ thấy mặt trắng trẻo, nhẵn như chùi ko 1 cọng lông như mình (bất giác công chúa tủi thân mà òa khóc ). Người mặt nhẵn tiến lại hỏi.........
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    em định hóng mà sợ mẹ mắng. Các chị chơi xấu không warning độ tuổi mà cứ thế bán vé nhé....
    @chị thanh: nick mới lập của chị nghe còn.. chuối hơn cả nick cũ í nhỉ ^_^
  6. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    xem lại ngày tháng lập nick đe
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi, em không biết, hóa ra quả chuối này có .. từ xưa ^_^
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hihi em lập nick sau chị 5 tháng 5 tiếng đồng hồ ^_^
  9. phuong_thanh151

    phuong_thanh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chuối gì, đầy đủ ý nghĩa thế mà. E chả biết cảm nhận gì cả, chán thật
    -----------------------------------------------------------------------
    hihi em lập nick sau chị 5 tháng 5 tiếng đồng hồ ^_^
    -------- thấy c lập nick cũng bắt chước, học c làm gì?
  10. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    Lại nói về hoàng tử nhiều tình, khi nghe danh công chúa Bono đã lập tức lên đường. Vượt qua 2 cái ụ mối, 8 gốc cây đại thụ và 2km đầm lầy (tính theo đường chim bay) chàng gặp 1 cô gái ngồi bên 1 cây nấm. Đúng như lời đồn đại, quả nhiên là nàng đẹp thật, sắc đẹp ko gì tả nổi mỗi tội nhiều lông, nhưng ko sao (Nhiều tình nhủ thầm) lấy về ta sẽ đưa nàng đi Wax toàn thân có mà trắng phau.
    Thấy Bono nhìn mình rồi lại khóc, nhiều tình lả lướt tiến lại hỏi:
    - Vì sao mà hàng lệ lăn trên mắt nàng lại biến mất hết thế kia?
    - Em muốn nhẵn thín như chàng, rồi càng gào to hơn
    -Cho ta xem đi rồi ta sẽ cho nàng được toại nguyện (lộ luôn bản chất)

Chia sẻ trang này