1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Kỏ??t Bỏ?Ăn Nhà 5 õTƠỏfƯ õTƠỏfƯ õTƠỏfƯ (¯`°õ?Â.?á¯`°õ?Â.?&

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi proud_of_you8, 03/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hi hi, em đc bạn gửi cho, đâu mất tiền mua đâu. Em thích đọc truyện cười, truyện ngắn, và mấy loại dành cho tuổi vị thành niên( nói về cuộc sống, hy vọng, tình yêu dành cho cuộc sống, yêu loài vật...). Em có mấy quyển sách về kỹ năng giao tiếp này nọ, ứng xử này nọ, nhưng những cái đó sách vở nó chẳng giúp đc gì nhiều cả. Nhất là sách kiểu tâm lý của Việtnam í
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em mới đọc quyển này xong.
    Anh kudo có còn trẻ con nữa đâu mà thích chơi ghép hình???
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tìm mãi hok ra cái tựa vào vai nhau cái đấy cute hơn. Thôi chị về đây, bye mọi người nhé
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Kêt thúc ám ảnh nhỉ em nhỉ
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Trẻ hay không thì quan trọng gì?, anh vừa ủng hộ em vụ ngoại tình xong.. hik, biết thế..
    ^_^
    Công việc đòi hỏi phải có tư duy lôgic tốt, vì vậy chơi ghép hình,giải đố,toán logìc cũng tốt, với lại nó là sở thích của anh
    không thể vì tuổi tác mà chối bỏ ở thích hay đam mê được ^_^,nếu bản thân dễ dãi sẽ dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài lắm, chẳng hạn ông thầy bói bảo anh kiêng nói với người sinh năm 87 trong năm nay chẳng hạn ^_^, nếu nghe lời ông ta thì .. hihi
    @Nhóc: Nói đến sách kỹ năng sống, hihi anh mua 3 quyển 36 kế tôn tử,36 kế cầu người, 36 kế dùng người..
    về đọc mỗi cái .. mục lục: tên các kế, cái nào không hiểu mới ..xem qua
    tiếc tền quá đi mất..
  6. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lúc bạn em đưa sách cho đọc, kêu là: con gái đứa nào đọc xong cũng khóc vì xúc động. Thế mà em đọc chả thấy khóc đâu, đọc xong lăn ra ngủ, hi hi. Nói chung chỉ hơi xúc động 1 tí.
    Em mang sách đến lớp cho bọn bạn đọc, chúng nó tranh nhau đọc tại cái tựa đề cũng kêu kêu cơ, hi hi
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Em có quyển này.
    Đọc thấy nó phân tích chả ra làm sao cả. Nếu nói về cách ứng xử và dùng người, em thích đọc Bố Già hơn, đơn giản vì cái xã hội Bố Già sống thật quá, hiện đại và từ nhơ bẩn đến sạch sẽ, từ chế độ đến chính sách.... Đúng hơn thì em chỉ thích đọc mỗi truyện này, còn lại em ko bao giờ đủ kiên nhẫn đọc từng chữ, và hết hẳn mấy chục chuơng như thế.
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc đủ cả bộ bố già, hihi!
  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách truyện Trung Quốc thì phải đọc: Sử kí Tư Mã Thiên, Tam Quốc, Tôn Tử truyện, Kinh Dịch,... Cả quyển Luận Cổ Suy kim nữa
    Mấy truyện bố già, Người ??? cuối cùng(Không nhớ nữa), nói chung về mafia đọc cũng khá hay. Được cái nó sống thật, dám đương đầu với thách thức, có thể quên mình vì bạn bè ....
    Nói trung thì truyện gì anh cũng đọc
    Đó là điểm tốt ít ỏi của anh
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sack đùa hay thật đấy cái " xin lỗi em chỉ là con đĩ " nó là truyện cực ngắn mà, hứ hức thế mà em Nến viết là quyển này nghe sOck, anh đọc cách đây chắc cũng tầm gần năm ròai, chán òm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này