1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Kỏ??t Bỏ?Ăn Nhà 5 õTƠỏfƯ õTƠỏfƯ õTƠỏfƯ (¯`°õ?Â.?á¯`°õ?Â.?&

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi proud_of_you8, 03/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    không sao em àh, bí quyết nằm ở chai lavie
    ..hơ
    .. nhầm
    .. cái .. có khả năng đựng tương tự nhưng mà ...
    ^_^
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Em có một ưóc mơ điên rồ nhất là có thể dùng đc chai Lavie. Tiếc là...............
    Bây giờ em cũng vẫn uớc gì...............
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Nhóc đứng kia làm gì mà để tụt xuóng thế này, có chuyện gì hay ko kể cho chị nghe đi, chuyện cười ý chị thích chuyện cười
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Không sao, .. anh nghĩ chỉ cần cắt đầu chai đi và một chút khéo léo là không bao giờ phải lau sàn cả ^_^ hihi, (type xong phải đi rửa tay ^_^)
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Em chả có chuyện gì buồn cười cả. Hi hi hi. Dạo này em ít nói, ít cười, ít vui, ít buồn. Nên chả có chuyện gì kể cho chị cả. Em đang đọc quyển sách vừa muợn nhưng toàn từ mới, ngồi tra toét mắt mà chả hiểu gì.Chuyện của chị ok chưa ạ? Liệu đến bao giờ thì giải quyết xong hả chị? Chị của em cố lên nhé.
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười àh, hợp mình thế, tiếc là ván đã đóng thuyền, mà không sao..
    ..tối nay mời tớ đi uống cafe tớ kể cho, hay lắm.. (mình kể truyện cười hay dã man, kể sau 15'' sau cả nhóm cười luôn ^_^)
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Giờ chị cũng đang trong trạng thái ko có cảm giác. Chị cũng chả biết bao giờ thì xong em ạ, chắc kiếm đủ số đấy thì xong.
    Giá như được đi đến đâu mà hok phải nghĩ ngợi gì thì tốt
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười àh, hợp mình thế, tiếc là ván đã đóng thuyền, mà không sao..
    ..tối nay mời tớ đi uống cafe tớ kể cho, hay lắm.. (mình kể truyện cười hay dã man, kể sau 15'''' sau cả nhóm cười luôn ^_^)
    [/quote]
    Oki, mà 10h được hok giờ đấy tớ mới đi học về. Nghe sờku kể chuyện cười chắc cười theo kiểu mếu
  9. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đâu về thế em, có mang theo vợ về hok. Nếu ko thì em thua Tiến rồi nó vừa cưới vợ xong xinh phết
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đấy là trạng thái đáng sợ nhất ( với em)
    Môt bài hát rất nổi tiếng của Thái cũng có một câu, đại khái là: "khi bạn còn cảm thấy hurt, tức là bạn còn breath."
    Và một câu nữa là: "Có thể hôm nay bạn khóc, nhưng ngày mai, mọi chuyện sẽ Ok và bạn sẽ cười."
    Hôm qua, không hiểu vô tình hay tình cờ hay.......... thế nào, em nhìn thấy một câu nói rất hay ( mà đãng trí nên ko nhớ ở đâu, có thể là báo chí hay sách nào đó) nói là: " Hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và tin tuởng vào tình huống tốt nhất" , em nhớ mang máng thôi vì em chỉ nhìn thoáng qua và nhớ í đại khái như thế. Chị có nhờ bạn bè giúp gì trong việc đó không ạ? Chứ tự lo thì đúng là cả một vấn đề đấy chị ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này