1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Cafe Đà Nỏ?àng õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi casanova_dn82, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi nhỏ bạn ra ĐN. A dẫn nó vô Roma..nó thik quá trời..giờ đám bạn trong SG lại mún ra DN & mún đi ROma... Quán này có cần trả tiền PR cho a và mình ko nhỉ?? hoho
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    @ Nguyễn Du cũng là một chỗ khá hay
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    --> trùm cà fê ĐN!!!!
  4. Obrigato

    Obrigato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Còn café HAGL đầu đường Nguyễn Văn Linh nữa chưa ai giới thiệu nhỉ.
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ý bạn là cái HAGL Palaza Buiding đó hả cà phê tầng mấy ?
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    chỉ có ngước nhìn chứ hông dám vô ....
    Katynat cũng okie lắm, nghe ghita và violong thấy tâm hồn thanh thản...
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 16/08/2007
  7. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Kathynat 1 buổi tối trời mưa... Cũng bình thường nhưng hôm qua đặc biệt hơn vì có chiến hữu.... Mà ngộ lém lém. bác đàn guitar đang đàn thì đàn đứt dây..hehe Nhưng ko sao..vẫn có 1 buổi tối thật thật vui....
    tối nay lang thang tiếp....
  8. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cafe cóc 3ngàn/ ly trước VP Trần Phú vẫn là lựa chọn hàng ngày... Sáng đi làm sớm. Nhâm nhi 1 ly cafe sữa đá... ngắm thiên hạ & si nghĩ các vấn đề cần gq trong ngày.... hay hay... hihi
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Hơi đắt!
  10. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt chúng ta quả là thâm hậu. Chỉ với hai từ"...." ta đã hiểu được tính cách một người.
    Biết để lần sau nhớ luôn đem theo tiền, dù ko phải mình là người mời. Thiện tai thiện tai!
    ^: nói thật, nhưng không đúng chủ đề topic
    >: thích cafe Paloma (NCT), ngồi cái ghế đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, hướng ra đường, gọi ly cacao , vờ nhăn mặt nói đắng.....(đúng chủ đề cafe)

Chia sẻ trang này