1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Cafe Đà Nỏ?àng õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi casanova_dn82, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidaneng

    nguoidaneng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cafe ở Đà Nẵng hả, cái nì thì tui tham gia được, tuy không uống nhiều nhưng tui biết cũng khá khá, đường thì tui ẹ lắm nhớ không hết:
    - Đầu tiên là dành cho người bình dân (thường hay uống bữa sáng)
    + Long, An, 123, Vin Ngã tư QT, LL
    + Nhã Lê Lai, LL. Dung BĐ, Lê Lợi
    +Ba Gà Trưng Nữ Vương, khoảng Lê Đình Dương thì phải quên mất rùi
    + Ngã tư LL, Lê Duẫn, ngã tư Lê Duẫn, NTMK
    - Sang hơn tý nữa:
    +nhiều vô kể tạm coi như Da vàng, Vách đá, Hạ Vàng, Trịnh, Văn, Lỗi về, Hoa cỏ may, Thư viên, Trúc hạ... một dãy quán đường Ba Đình, 2/9, Lê Lợi
    + Cafe có sân vườn khá khá
    Trúc Lâm Viên, Trung Nguyên, Mỹ An Viên, Đồi xinh, Milan
    + Cafe dạng kha khá
    Newlife, Wonder, Sắc màu đường LL @, NDu Chợt nắng,... đường gì cùng với đồi xinh đó khu nhậu nhẹt á, La mode QTrung, LêLợi, Sky (Thiên kim Buiding) đường NVL, Roma, Đà Nẵng Phố đường 3-2 thì phải...
    + Cafe sách:
    Sen Coffee, TPhú
    Phương Nam Coffe, Phan Châu Trinh
    + Cafe ca nhạc
    Ngọc Anh, Palm Leaf Đường Trần Phú
    Tiếng Dương Cầm HVThụ
    Hợp Phố Lê ĐÌnh Lý
    Ánh Hà Hoàng Diệu
    Hawaii Trần Quý Cáp thì phải
    .... ai cần thì bổ sung tiếp. Nói chung là nhiều vô kể, tương đương quán nhậu
    Được nguoidaneng sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 10/05/2006
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì cho mình địa chỉ quán Cafe Sen đi , hè về đi thử ...Vì mình muốn nghe nhạc Nga mà ....Thanks ..Thấy kiến thức mí người về các quán cafe ở ĐN mà bắt ham ....Tui chẳng bít quán mô hết trơn .
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ngay ngã tư quang trung và trần phú, sau lưng sân tennis .. ham j mà ham, con trai noá kô thích mấy đứa con gái mê quán xá đâu bạn iu, cứ vừa phải như bạn vậy là okie roài
    .../ Văn cafe (Huế - sài gòn - Hà nội) ngay ngã 3 lê lai và Lê lợi, nhạc nhẹ nhàng dễ chịu, phục vụ cũng dễ thương , không khí ấm áp, thích hợp với tuổi sắp già,yêu nhạc Trịnh và hay suy nghĩ .. Quan trọng nhất là phải dành được cái bàn trên gác,ngay cửa kính nhìn thẳng xuống ngã 3 .. Thú vị! Cái ngã 3 đó lên hình đẹp cực kỳ, em đã thử bằng mobile .. Nói chung là thích! Chỉ cần vừa phải như Văn là ổn rồi, ở Đn 1 quán cafe có 1 lượng khách ổn định, 1 vị trí tàm tạm, phục vụ, nước uống, trang trí ko quá cầu kì, nhạc nhẽo nhẹ nhàng , giá cả hợp lí không phải là hiếm cũng chẳng phải dễ .. Thiên thời+ địa lợi+ nhân hòa = $$ ... Lần nào về ĐN, em cũng ghé đó 1 vài lần
  4. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vink... Lạ mà quen
    Nằm ngay cạnh 1 quán cafe nổi tiếng , không hiểu Vink hên hay xui, nhưng dẫu có nằm cạnh Long thì Vink vẫn mang 1 phong cách rất riêng . 1 căn nhà với 3,4 thế hệ tạo nên 1 dáng vẻ khá trầm tĩnh ngay ngã tư Lê lợi- Quang Trung... Ít ai biết rằng đa số những bức tranh treo trong quán là của chính chủ quán- 1 hoạ sĩ....Ngoài ra còn vô số tranh của những hoạ sĩ nổi tiếng và vài bức tượng ngộ ngộ. 1 ao cá rộng, vài lùm cây , những chiếc bàn gỗ...ngồi 1 mình trong quán, tiếng cá đớp mồi, gió rì rào ~~> thanh bình đến kì lạ. Có lẽ vậy mà đa số khách ở đây là người lớn tuổi, không ồn ào, không màu mè . ESi chưa 1 lần ngồi đó với tư cách là khách nhưng suốt những năm cấp 3, đó là nơi thường lui tới nhất.. Cái tên quán với esi vẫn là ấn tượng nhứt, lần đầu đọc tên lơn tơn cứ nghĩ là Vĩnh...sau khi hỏi chủ quán, ông ầy cười và bảo " Vĩnh cũng đúng mà chưa phải" ...sau này mới hiểu Vink là Vĩnh K...
    Được emsapyeu sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 12/05/2006
  5. nguoidaneng

    nguoidaneng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trời, mèn đét ơi, đúng là già cả rồi lú lẫn hic hic, cả trăm lần ngồi ở Vink thế mà cũng không nhớ tên quán, thật là lạ, mình cứ nghĩ là Vin tại hay nói tới quán Vin... tiếng anh đúng là kém quá mà dám mon men tới quán đó, một không gian kô thể nào có được ở Vink, he he. Chỉ có emsapyeu mới biết được Vĩnh K... Phan Châu Trinh phải kô? he he
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hehe mới ở cafê thuỷ trúc đường Nguyễn Tri Phương về. Không gian thoáng, phụ vụ lịch sự ( nhất là mấy em mặc áo và váy đỏ nhìn đẹp rạng ngời mà hơi choá loá ấy).Nói chung ổn Pà con cứ đến nha khi mô đến gọi tui với. hehehe.
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 12/05/2006
  7. nguoidaneng

    nguoidaneng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Muỗi lắm pà con ơi, lúc nào cũng thắp hương muỗi . Giống như Mỹ An Viên hồi xưa, lúc nào cũng ruồi, bi chừ hết rồi he he
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Quán ruột của từ cách đây 4 năm về trước, chỉ ngồi duy nhât vào buổi chiều và sẩm tối .. Nói chung là đc .. kô có ý kiến
  9. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    em chả thấy có ấn tượng với quán cafe nào cả, hic, thấy cái nào cũng na ná nhau, ko có cái nào đặc biệt, chủ yếu là kiếm chỗ ngồi để mà bạn bè còn buôn chuyện :D
    em đọc lướt qua topic thấy hình như( nếu ko nhầm) chưa ai nhắc đến quán Roma ở đường biển, em thấy mặt tiền quán đó được, kết nhất là 2 chiếc Vespa ( chắc là của chủ quán). Bên trong cũng thế, từa tựa Babylon, Sắc màu, chả có j đặc bịtt...
    (vừa viết xong check lại thì thấy anh nguoidungthoi đã nhất đến ROma rùi, hihi, thui kệ)
  10. casanova_dn82

    casanova_dn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tuần qua lấy xe dạo một vòng rùi.
    1 - Long & An: Quán có địa thế đẹp, giá phải chăng, chỉ có điều hông dành cho phái yếu.
    2 - Da Vàng Quán này lúc trước dễ thương lém mừh. Sao bây giờ muốn thương cũng hổng nổi. Ồn wá, thỉnh thoảng có nhạc tạp nham, chẳng còn "Da Vang" chút nào.
    3 - Trịnh: Nhạc được, không gian yên tĩnh, có điều cách bố trí hơi bị xấu.
    4 - New Life & Wonder: Địa thế đẹp, mấy cô em "xinh tươi" giá cả không cao quá ... mang nhiều phong cách của cafe "hộp" Sài Gòn.
    5 - Quán Sen: khá thú vị, dzô đọc sách hay là ... ngủ một giấc đều tốt.
    6 - Hợp Phố: Quán mở cửa khuya quá àh, đến 10h mới xong, mém chút xíu nữa là mấy cụ cho ở nhà lun ...
    7- Ánh Hà - Hoàng Diệu: Quán này nằm ở chỗ nào dzậy? Hông bít
    8- Quán HUế Sài Gòn Ha Nội trên đường Lê Lợi thấy đẹp đóa, nhưng hông dám dzô một mình, nhỡ người ta tưởng mình thất tình thì chít.
    Hì, còn nhiều quán quá đi chưa được để bữa sau tính tiếp. Thanks cả nhà đã giúp cho tui.

Chia sẻ trang này