1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Hà NỏằTi phỏằ' ( Cho mỏằTt t?ơnh y?êu Hà NỏằTi - Cho nhỏằ?ng ai ?'?&#

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    giống hệt.............ng yêu em
    thật đấy,suốt ngày tự hào cái Hn,cái thủ đô,chê bai ngoại tỉnh,chê bài Hn 2 !
    ts!có cái đêk gì,khắm lặm.
    hồi trc ở Kim mã,hoành tráng là thế,thế mà chui vào sâu 1 chút trong ngõ xem,ngay ngõ nhà em,có bà còn nuôi lợn trong nhà cơ.mà nuôi làm cảnh thì xa hoa quá,dằng này bác í vỗ béo để xuất chuồng,y như mấy bác lông rân nhà mìn í =)) =)) mà bác lông rân nhà mìn còn có chuồng cho lợn,cón bác này phải nuôi luôn trong nhà,độ chơi sao sánh đc với mấy bác lông rân nhà mìn đc,nhở =)) =))
    còn bi giờ ở Láng cũng chẳng khấm khá gì hơn,lonẹ kêu suốt ngày,vợ chồng con cái suốt ngày chửi nhau vì tiền.
    chẹp,tự dưng ghét Hn !
  2. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chưa bao giờ là nơi sinh ra anh tài cả,lịch sử đã chứng minh chưa có vua nào sinh ở Hà NỘi cả.Hà Nội chỉ là nơi để cho anh tài nơi khác đến lập nghiệp thôi.CHả hiểu họ tự hào về cái gì nhỉ?
    NHưng thôi,nói thế lại thành ra mình chê bai thủ đô.Cái gì chả có 2 mặt,Hà Nội ko đẹp,ko tốt thì làm sao mà thành thủ đô được.Dưng mà nếu thủ đô mà chuyển về Hải Phòng,chắc mình cũng có quyền chê bai Hà Nội ấy nhỉ? He he.Hải phòng mình vẫn là nhất.Phố phường ko đông người với lại bụi và ồn ào,con người dù sao cũng ít bon chen hơn.Nghĩ mà sướng.
  3. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    HN đang trong thời kỳ quá độ nên cuộc sống thực sự bức bối , còn sau này cuộc sống có thoải mái hay ko phụ thuộc vào các bác thôi .
  4. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Tuần sau off cái đê
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chuẩn ko cần chỉnh
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hà Nội phố ....ngập lụt như Sông Hồng
    he he
  7. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đất Hà thành có gì mà hay ho cơ chứ ...!
    tên cũ là Thăng Long --dịch nghĩa là rồng bay lên ! Có một câu hỏi nó lại bay lên ? Rồng còn không ở đuợc huống là nguời trần mắt thịt .....ấy chình vì thế lên em phải té xới khỏi Hà Thành sớm như vậy ...
    Chỉ thuơng mấy chú rùa ở hồ Hoàn Kiếm muốn đuợc như chú rồng năm xưa bay té xới mà thân lại kô có cánh lên đành ngậm ngùi than thở những hôm trời trở chú lại bơi mấy vòng thể hiện uớc mơ .... rời Hà Thành =))
    Chê Hà Nội nhưng ko thể khen HP đuợc ....
    Nói chung:
    Cứ tuởng Hải Phòng là cõi thật
    Nào ngờ tất bật đến hôm nay
    Ta cứ tuởng xuống Hải Phòng chơi một chốc
    Ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
    ai đã chót yêu con gái hải phòng thì chắc chắn phải than thở câu này !
    Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
    Thử hỏi chi kỷ đuợc mấy người
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với anh chàng DỞ VĂN DỞ THƠ này quá...
    Chú nềm mùi Hà thành chán chê rồi TÉ về Hải Phòng mong tìm chốn AN THÂN, tìm MỸ NHÂN tri kỷ...Có lẽ NGƯỜI ko được lòng TRỜI nên CHÚ vẫn mãi DẬP DÌU thế này thôi.
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    ơi Hà Lội.....đêm nằm cứ lo canh cánh, chỉ sợ ngủ quên bão về, vỡ đê nước lụt ......cuốn luôn cả cái mạng mình đi hic hic
  10. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên -------em cũng không tránh được câu này ...không biết làm sao cả ! Đúng là người tính không bằng trời tính .. trời có bao giờ chiều lòng người he he he
    chỉ trách chị em Hải Phòng vung đao kiếm mạnh quá ...chặt chém người đời không chút vấn vương ---> quá nể phục ,,,phục sát đất về mức độ vô tình

Chia sẻ trang này