1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Hà NỏằTi phỏằ' ( Cho mỏằTt t?ơnh y?êu Hà NỏằTi - Cho nhỏằ?ng ai ?'?&#

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội à ? nhớ mỗi Hồ Mễ trì . tối ngồi ở đó muỗi cắn nhưng ....thích thật !
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    GỬi cho mọi ng chút HÀ Nội, dổi lại, mọi ng gửi cho tớ chút ít sóng biển đê . Thèm Biển quá . Vật lắm roài mà ứ về đc
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày vào thu, một cái buồn man mác mỏi thứ như trở về cõi bình yên khác hẳn với cái không khí nóng bức nhộn nhịp của mùa hè. Những ngày chớm thu này thật là đẹp, thời tiết cũng dịu nhẹ thích hợp cho những buổi đi chơi dạo phố, Có một cảm giác mà ai cũng thấy bây giờ là Hà Nội cũng có một khí hậu tương tự như Đà Lạt ấy. Mình đã trải qua ba mùa thu ở đất Hà Nội rồi nhưng có lẽ đây là một mùa thu đẹp nhất . Qua những tháng ngày căng thẳng và mệt mỏi thì có lẽ đâu là một mùa thu yên bình
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với em Tú
    Hôm qua chị mới nói với bạn chị câu này ( mặc dù bây giờ thì đang ở HP ) nhưng vẫn cảm nhận được Hà Nội vào thu như thế nào !
    Ôi ! nhớ
    Có những đêm HN se se lạnh, phải đắp lên mình 1 chiếc chăn mỏng. Lại nhớ hồi ở Đà Lạt, khí hậu cao nguyên cũng lành lạnh như thế. Cảm giác thật là tuyệt mà hông bít khi nào đựơc trở lại
  5. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Hơ Hn ngột ngạt như thế mà bác bảo như Đà Lạt nghĩ gì thế.Em hok chịu được học xong té về mất đây này
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó bạn ạ ! Tất cả đều do suy nghĩ của mỗi người thôi !
    Nếu nói như bạn thì tại sao HN lại là trái tim của cả nước?Vì sao mỗi độ thu về HN lại khơi nguồn cảm xúc cho biết bao nhiêu nhạc sĩ sáng tác những tình khúc lãng mạn, trữ tình đã đi vào ký ức thời gian để rồi mãi không quên : Có phải em mùa thu Hà Nội?Tháng 8 mùa thu.............?
    HN ngột ngạt là do bụi của khói xe, do những nhà máy mọc lên ngày càng nhiều, do ý thức của người dân HN nói chung & các tỉnh khác nói riêng ( vấn đề môi trường là không thể tránh khỏi ở các thành phố lớn )
    Nhưng phải nói sáng hôm 2/9 vừa rồ đi trên những con đường HN thích thật, đường nào cũng vắng ( đa số sinh viên về quê nghỉ, rồi mọi người đi du lịch ), đường xá quang đãng, thoáng mát
    Vì sao thế???????
  7. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chài ai.....đã 3 thu rài....thu Hà Nội lúc nào cũng thế....cứ làm cho người ta cái cảm giác cô đơn là sao.....buổi tối phóng xe một mình.....trời se se lạnh.....thèm đc ôm thế
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Tưởng jìe, cái này thì anh có thể đáp ứng được cho em. cho em mượn một bờ vai, một cái xiết tay nhẹ nhành, một lời nói iu thương và một con tim đang thổn thức..................keke............. mọi thứ đều tính tiền hít đó nhé, hok có Free đâu.
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Thík mùa đông HN,lượn bờ Hồ,rài ăn kem Tràng Tiền...........chết cũng cam

Chia sẻ trang này