1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Hà NỏằTi phỏằ' ( Cho mỏằTt t?ơnh y?êu Hà NỏằTi - Cho nhỏằ?ng ai ?'?&#

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Há há, Chủ nhật tuần sau tớ lên Hà Lội
    Mobile: 0979 763 163 - Mr Thắng
    ID Yahoo: anhthangmusic
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng để gió cuốn đi
    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông ​
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thấy bảo HN dạo này cũng thay đổi, nơi chốn đô thành ấy, giữa biển người lòng vẫn thấy cô đơn
    Giá như.............
    Thích thật !
  3. hakkinenvthh

    hakkinenvthh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lên HN 4 năm trời rồi mà bao giờ cũng thích cuộc sống ở HP hơn. Thủ đô chật chội,đông đúc, bẩn thỉu và ngột ngạt kinh khủng, nóng thì nóng hơn HP, lạnh thì cũng lạnh hơn HP. Trên HN chỉ được mỗi cái là thị trường mua bán các thứ rộng hơn, nhiều mặt hàng hơn, nhất là đồ điện tử thì rẻ hơn HP nhiều. Nhưng sống để hưởng thụ thì cứ phải về HP
  4. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ư ?
    Mình còn nhớ cái thời còn mút ngón tay, Hà Nội thật đẹp.Những ký ức trong trẻo vẫn còn rõ, Hà Nội hồi đó đẹp như một câu truyện cổ.Những con phố vắng vẻ chạy dài tít tắp. Mình đi tàu điện leng keng được hai lần với bố thì tàu điện đã mãi mãi chỉ còn trong những tấm album. Rồi từ đó từ ga Cửa Bắc về mình chỉ còn đi bằng xích lô. Những lần như vậy sướng ghê. Bố hay bảo chú lái xích lô đi vòng vèo qua các phố đẹp. Mình còn nhớ như in cái dải tường Hoả Lò với rào kẽm gai chi chít, rồi về dọc phố Cò Ỉa. Mình nằm trên xích lô ngửa cổ lên trời , hai hàng cây cổ thụ bên đường cao hun hút đâm thẳng lên nền trời xanh . " Bố ơi, vì sao gọi là phố cò ỉa" Bố bảo vì ngày xưa, phố Lò Đúc này hai bên là ruộng, cứ mùa mưa đến , cò lại bay về đậu trắng xoá trên cây. Những lần hai bố con đi trên đường Bà Triệu, bố lại trêu: "Bùi Bích Phương là dì mày đấy". Thành ra đến bây giờ mình tủm tỉm khi qua tầng 2 số nhà 157 Bà Triệu. Nhưng bây giờ không có vài giây để ngó lên , dòng xe hối thúc không cho mình cái thú tò mò ấy nữa. Rồi sao bây giờ cũng vẫn hàng cây cò ỉa ấy mình lại vô cảm, chắc có lẽ lâu lắm rồi mình cũng chưa ngưóc lên nhìn.
    Hà Nội ngày xưa đẹp thế, con người cũng đẹp. Đẹp một cách thanh bình ,giản dị và văn hoá. Hay hồi đó mình còn bé nên chưa có cái nhìn chính xác nhỉ. Nhưng nếu là vậy thì bây giờ mình rất muốn có lại con mắt ấy một lần nữa để nhìn Hà Nội . Hà Nội đâu rồi.?
    Có thể chỉ là một khoảnh khắc thôi.
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bài này của anh Roy hoài niệm nhỉ!
    Hà Nội đẹp, ngày xưa đẹp, bây giờ cũng đẹp, mỗi thời mỗi khác, nhưng thời nào cũng có vẻ đẹp riêng, chỉ có thể cảm nhận, không hình dung được, không diễn tả bằng ngôn từ được!
    Nhưng em yêu HP quê mình - nơi có tuổi thơ em êm đềm với bạn bè cùng trang lứa trong khu tập thể nhỏ xíu của trường mẹ. Em yêu cái cầu thang cũ và tối - nơi em rướn chân tìm cầu vồng sau mỗi cơn mưa. Em yêu rặng hoa tóc tiên hồng nhạt chỉ rộ lên vài sớm mai mỗi mùa, em yêu vạt cỏ gà cỏ mật- thơm thơm dìu dịu! Em yêu khung cảnh hoang sơ trong ngôi trường nhỏ xíu ấy!
    .......
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đang ở HN, có 7 tháng thôi mà chóng mặt thế
  7. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Em ở HN làm gì mà những 7 tháng vậy?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đâu có
    Ý em nói là : 7 tháng rùi hông lên HN, giờ em thấy chóng mặt quá cơ
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    xa hn cũng lâu rồi nhớ quá
    nhớ vavs bạn
    nhớ những buổi đi chơi xa
    nhớ...............................................................................!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Khi chật chội nhận ra mình quá rộng "
    Một ngày hè nóng bỏng, bàn chân thì rát & đỏ ửng thế. Thế mà vẫn phải đi từ Minh Khai sang Trung Kính rồi vòng về bến xe Gia Lâm
    Cực chẳng đã mới như vậy, ai bảo cái số trâu bò nó cũng chỉ đến thế mà thôi
    Ôi Hà Nội của tôi

Chia sẻ trang này