1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Hà NỏằTi phỏằ' ( Cho mỏằTt t?ơnh y?êu Hà NỏằTi - Cho nhỏằ?ng ai ?'?&#

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    xưa có câu : '' nuớc sông Tô vừa trong vừa mát
    hai bên bờ bát ngát vàng thoi '' Giờ hai bờ sông Tô chắc không còn vàng thoi nữa và nuớc sông Tô thì ....

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh bảo anh chưa từng một lần đặt chân đến mảnh đất ngàn năm văn hiến, thế mà chẳng bù cho em, có người bảo em là " ma Hà Nội " anh ạ
    Hà Nội nhộn nhịp hơn Hải Phòng của em & quê hương của cầu Hàm Rồng, của sông Mã nơi anh sinh ra & lớn lên.
    Anh về đi em sẽ dẫn anh đi khắp phố phường Hà Nội, em sẽ chỉ cho anh thấy con đường bằng gốm sứ ven sông Hồng. HN thật đẹp & thơ mộng ít nhất là trong tiềm thức của một ai đó.
  3. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sông Tô Lịch giờ nhiều đoạn được kè trông cũng sạch đẹp hơn nhiều rùi. HN so với cách đây 2 năm cũng đã khác nhiều. Việc quy hoạch lại một số tuyến phố và xây dựng, mở rộng một số nút giao thông cũng đã đem lại bộ mặt mới cho giao thông HN.
    Chỉ cần đôi tháng mới ghé qua Hn là đã thấy có một số thứ mới.(( Cái này người HP phải ghen tị vs HN thui).
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nhớ hn nhớ mọi người
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nóng quá.....nhưng ko xa được....
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cũng vẫn là những lần lên HN, nhưng sao lần này nó khác, khác lắm anh ạ !
    Khác trong từng bước chân, trong từng dòng suy nghĩ, khác trong từng con đường đi & đến, lẽ nào em lại nhầm đường lạc lối hả anh?
    Nếu em nắm tay anh, em sẽ ỷ lại vào anh.
    Nếu em dựa vào vai anh, em sẽ ngủ quên trong mộng đẹp.
    Anh cứ để em hồn nhiên, em thèm lắm cái cảm giác ấy, anh có hiểu không?
  7. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mình đến Hà Nội và thấy một điểm rất khác với thp HCM là Hà Nội có nhiều chú cảnh sát đứng đường thật . Nể thật.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    HN những ngày mưa thật buồn, tháng ngâu đó!
    Lâu rùi mới có cảm giác đi dạo phố mà lòng thanh thản đến thế, khoảng cách là gì mà sao cứ phải tìm đến nhau?
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    http://www10.ttvnol.com/uploaded2/congchua_thino/dark_night.jpg
    Hà Nội đêm...im lặng, đẹp, thanh bình và ấm áp....Con người Hà Nội sống hối hả nhưng lại sâu sắc,tĩnh lặng,sống nhiệt tình nhưng vẫn có những phút trầm lắng...Đêm im lặng nơi góc phố có những quán cafe buồn,có những con người khao khát nụ hôn mà không biết đến sương đang lặng lẽ rơi...
    Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương...
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
    Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
    Em đi có đôi lần nhìn lại?
    Chỉ còn Anh còn Anh im lặng đến tê người....
    (coppy $ paste nhân 1 dịp đi chơi Hn đêm về )
    p/s:http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/02/05F60664/
    "Hn mùa vắng những cơn mưa "(đang nghe cho đủ các gia vị cảm xúc )
  10. pink1234

    pink1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nhớ Hn phết ... dù là dân Hp nhưng quen với dân Hn còn nhiều hơn dân Hp
    thích cái đêm của Hn
    nhưng ở 4 5 hôm lại nhớ nhà thế là tếch về Hp
    lâu lâu lên Hn chơi thì vui
    giờ bảo lên thường xuyên thì nhạt quá

Chia sẻ trang này