1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ HỏằTi nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i th?ưch chỏằƠp ỏ?Ênh và th?ưch ?'&#786

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Taycuphach, 03/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục BN ......... Kim Ma St
    [​IMG]
  2. luxypigy

    luxypigy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    @BBHT: ý là cái ô ấy! Đúng như trời sập đè lên hai mẹ con
    @ Mr Kim: Miệng kêu be be cả buổi (ý lộn, kêu "cô giáo"... "cô giáo" cả buổi) ai mà dám cướp!
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bồ kết bg
  4. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Nghịch ra cái màu quái quái
    [​IMG]
  5. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    XX15K cho Capu ( ảnh gốc chỉ resize )
    [​IMG]
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, lời mời của mình rơi vào quên lãng quá. Hik, nhưng giữ đúng lời hứa, em vẫn post lịch trình dự kiến,
    -Ngày 21/03, 7h sáng xuất phát từ Nhà hát lớn - HN.
    Đi theo đường QL3 lên Thái Nguyên
    + 9h có mặt tại thành phố TN.
    + Ăn sáng (cho những ai chưa ăn)
    + Ra Chợ Thái hoặc chợ Đồng Quang mua ít đồ ăn, nước uống dự trữ.
    + 10h, Lên đường đi đến Thác Mưa Rơi (Đi qua cầu Gia Bảy, sang huyện Đồng Hỷ và thẳng theo QL 1B)
    + 11h30, đến thác Mưa Rơi. Nghỉ ngơi, ăn uống, tác nghiệp...abc
    + 13h, vào khu di chỉ Thần Sa và khu du lịch Thần sa. Vui chơi giải trí. Đăng ký nơi ở, đi thăm thung lũng.v.v.
    (nếu còn sớm thì chúng ta sẽ về TPTN ngay trong tối)
    - Ngày 22/03, từ Thần Sa quay ra QL1b để lên Hang Phượng Hoàng (các bạn chuẩn bị tinh thần leo núi mệt nghỉ)
    + Đến Hang Phượng Hoàng, gửi xe, đi thuê dép và đèn pin.
    + Leo núi, khá cao dó nhưng có bậc nên dễ đi.
    + Ăn và nghỉ trong hang, cầm đèn pin khám phá hang.
    + Đầu giờ chiều, xuống núi quay lại trần thế.
    + Lên đường về HN (120 km)
    + Về Nhà hát lớn HN, nếu thừa tiền thì trả lại cho các bạn.
    + Hẹn ngày off trà đá, share ảnh.
    + Ai về nhà nấy, ai không về thì đi đâu thì đi^^.
    - Kinh phí dự kiến 200k (thiếu đóng thêm, nên mọi người mang dư chút nhé), tiền xăng thì xế và ôm tự chia.
    Mọi người đăng ký tham gia dần đi là vừa, đồng thời sắp xếp lịch làm việc và vui chơi để có thể tham gia nhé. Cảm ơn các bạn.
    Lịch này là một đoàn đã tham gia lên TN năm ngoái. ^^
    Iem PG về đất TN phát:
    Thần Sa.
    Lộ trình đến với mái đá Ngườm, một di chỉ khảo cổ học được khai quật vào những năm 70 - 80 thế kỷ trước trên địa phận xã miền núi Thần Sa. Bản thân cái tên Thần Sa cũng gợi lên một vùng đất giàu có về một thứ sa khoáng quý hiếm, đó là vàng. Và nó trở thành tụ điểm khai thác vàng sa khoáng lớn vào những năm 80 ?" 90 thế kỷ trước. Giờ Thần Sa nổi tiếng theo khía cạnh khoa học với hai di chỉ khảo cổ quan trọng bậc nhất: mái đá Ngườm và hang Phiêng Tung
    Mái đá Ngườm là một mái đá khổng lồ cao chừng 30m, rộng 60m, tọa lạc trên một dải núi ở độ cao khoảng 30m so với chân núi. Mái vươn ra một cách hùng dũng, ngước mắt nhìn lên mà thấy hiểm trở và hãi hùng làm sao. Theo như chỉ dẫn, thì hố khai quật ở di chỉ mái đá Ngườm có 5 tầng văn hóa tiêu biểu cho thời đại trung kỳ đồ đá cũ, đặc biệt là các nhà khảo cổ còn phát hiện 3 bộ xương người cổ nơi đây, đó quả là một tư liệu khoa học khảo cổ vô giá.
    Đến mái đá Ngườm, đi lộ trình gần 20km, ban đầu là đường đèo núi dải nhựa dễ đi, nhưng càng vào sâu thì đường toàn đất với đá gây khó khăn đi lại, lại vào đúng hôm trước có mưa nên ổ gà với bùn trơn làm cho các thành viên vài phen hú vía. Tuy nhiên không vì thế mà làm nản chí, ít nhất vì sự tò mò, hiếu kỳ, máu khám phá điều mới mẻ vẫn thúc giục đến thăm nơi di chỉ người Việt cổ; và một nguyên nhân khác, đó là con đường men theo chân núi quanh co dẫn đến mái đá Ngườm đi xuyên qua thung lũng nơi có thắng cảnh thiên nhiên kỳ diệu và đẹp hùng vĩ.
    Chạy xe trên đường đèo dải nhựa, ngay tầm mắt không xa là những dải núi cao xanh biếc còn khá nguyên sơ, chỗ thoai thoải hiển hiện những đồi chè xanh mướt, về phía vùng đất thấp dưới chân núi là không gian rộng lớn người dân cấy nên cánh đồng lúa xanh mơn mởn sắp vào thì, thi thoảng gặp lác đác những mái nhà ranh, nhà sàn xen kẽ với những con người nhỏ bé của cuộc sống thầm lặng. Quang cảnh Thần Sa dần dần hiện lên thật đẹp. Đi vào sâu hơn, con đường đất đá dẫn chúng tớ tới một thung lũng hẹp với hai bên là những dải núi cao sừng sững chạy nối tiếp nhau, phủ bóng xuống dòng suối Thần Sa thơ mộng, xanh biếc phía dưới chân. Thiên nhiên càng đẹp và hùng vĩ hơn với những cánh rừng nguyên sinh cao ngút, tít trên đỉnh những đám mây bay lượn nhẹ nhàng quyện vào núi. Rồi lác đác chúng tớ tận mắt thấy được những mái nhà sàn xinh xắn của tộc người Tày ẩn mình thấp thoáng dưới những tán cây sát chân núi, và cuộc sống của họ chính là ở đây?
    Thác Mưa Rơi
    Thác Nậm rứt, với cách gọi của đồng bào Dân tộc Tày đó là: ?oThác Mưa rơi ? một thắng cảnh ẩn hiện độc đáo cách TP Thái Nguyên 30km, thuộc địa phận xã Thần Sa huyện Võ nhai.
    Nếu có dịp tới đây, cách thác 80m Quý khách đã được nghe tiếng nhạc nước réo rắc, âm hưởng vang vọng của vách đá, như một bản nhạc rừng, cùng với bầu không khí trong lành, mát rượi, càng làm cho cảnh vật nơi đây trở nên kỳ ảo và hoang sơ tựa như Sa Pa hay Đà Lạt. Khi những hạt bụi nước li ti phả vào mặt như sương khói lảng bảng, ngửa mặt lên, thác Nậm Rứt đã hiện ra rực rỡ, hàng chục ngọn thác từ vách đá cao trên 50m, trải dài khúc xạ ánh sáng mặt trời lung linh cầu vồng dọc xuống sông Thần Sa. Trong tiến chim hót, thác reo, gió mơn man rừng cây xanh lá, trái tim bạn sẽ thổn thức trước bản nhạc nước có cả điệu then, đàn tính, tiếng sáo mông với ánh trăng lan toả núi đồi.
    Vào mùa hè, khi mùa mưa tới. Thác Nậm rứt như một nàng ?oCông chúa rừng xanh? hiện ra đôi ba ngày, rồi lại ẩn mình trong vách núi. Thác có nét đặc thù huyền ảo bởi sự đan xen giữa các dòng thác lớn với nhiều dòng thác nhỏ phun từ kẽ đá như vòi hoa sen rắc mưa bụi xuống hoa lá đầy vẻ quyến rũ thanh bình, cùng với bầu không khí trong lành mát mẻ, càng tạo lên vẻ đẹp hoang sơ của một nàng Sơn nữ với bản nhạc rừng chỉ có ở thác ... Mưa Rơi.
    Hang trên núi có tên là Phượng Hoàng vì huyền thoại xưa kể rằng trên núi cho một đôi chim Phương Hoàng sống hạnh phúc và chúng đang vào thời kỳ sinh nở. Hàng ngày chim bố bay đi kiếm mồi, còn chim mẹ ở nhà ấp trứng. Một ngày nọ, chim trống mải đi chơi với đàn chim mái mới mà quên nhiệm vụ của mình. Đến khi chợt tỉnh ra và nó bay về thì chim mẹ ở nhà mòn mỏi chờ đợi đã hóa đá. Nó ân hận, bay sang ngọn núi đối diện, ngày đêm ngóng sang, mong một ngày chim mái sống trở lại... Vì trời thương tình nên đã ban cho chim trống hóa đá, để đôi chim Phượng suốt đời bên nhau. Từ đó núi nơi đây được gọi là Phượng Hoàng
    Còn suối gọi là Mỏ Gà vì tương truyền rằng: Thuở Trời Đất còn giao nhau, người hạ giới còn lên trời xin lửa. Vì Trời Đất giận nhau, Trời không làm mưa khiến Đất phải khát nước. Họ giận nhau đến mấy mùa nương rẫy, khiến nương khô hạn, rẫy mất mùa. Một ngày kia có lão nông nghèo bạo gan gánh củi lên trời bán cho các vị tiên, nhân đó kể chuyện trần gian. Các vị tiên thương cảm nghĩ cách giúp người trần. Một hôm, nhân lúc ông lão vào rừng đốn củi, một vị tiên hoá phép thành đàn gà rừng le te ngang qua đường tìm mồi. Lão nông buông đòn gánh đuổi bắt, đàn gà theo nhau chạy vào hang núi. Đến cuối hang thì chẳng thấy có con gà nào cả, lão nghĩ: ?oChắc dưới phiến đá có mỏ gà??, liền lấy sức mạnh lật phiến đá lên, tức thì một dòng nước trong vắt ào ra, mát lạnh... Nương rẫy từ đó trở đi không sợ thiếu nước, mùa màng lại bội thu, vui như hội. Nhớ ơn thần tiên cho nước, người dân dưới chân núi Phượng Hoàng đặt cho cái hang suối tên Mỏ Gà?
    PS: Chẹp, iem post sơ sơ thế, dưới đó các bác tổ chức nhá. ^^. Wellcome to Thai Nguyen
  7. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    các bác cho e tham gia hội ảnh với nhá
    tên e: Hoàng Tâm
    -ym vangtrangdemnay
    -dd 098 393 1985
    súng d40
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    @phach: lần sau ông phát huy post ảnh to nhìn cho sướng mắt, kết cái lá đỏ :)
    @kaza: màu xanh xanh nhìn hay phết, ngồi chỉnh thêm tý nữa là chuẩn ;))
    [​IMG]
    Chín ích xì tin
  9. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác Fu ......... và em Luxi
    [​IMG]
  10. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Choáng,a Fu mới cắt tóc đẹp zai ghê,trẻ ra mấy tuổi đó,ngưỡng mộ bít thế thì....
    @a Coca: k có j thay đổi,luận văn đảm bảo tiến độ e sẽ lên thái nguyên
    @Kim :Dạo này a toàn chơi khoảnh khắc nhờ,hoho,mà mồm kêu cô giáo tay chụp chị Luxi chuẩn thía....nếu đc chụp cô giáo nữa thì nhà mình sập vì a Kim
    @kachi: mang Hổ iu lên thái nguyên tổ chức Sinh Nhật cho nó vui đi,có núi cao dễ lên thiên đường lắm nhớ
    Được pinkie2010 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 09/03/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này