1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ HỏằTi nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i th?ưch chỏằƠp ỏ?Ênh và th?ưch ?'&#786

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi luxypigy, 16/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cái Tripot 1.8m này ông ơi
  2. nguyenhung1512

    nguyenhung1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chụp mẫu cũng ko cần nhất thiết có tripod mà anh, chụp cảnh, cần phơi sáng thì mới nhất thiết
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Thế thì tớ đi nói chuyện với mẫu vậy. Chả cần thuê tripod lẫn mang máy móc. Càng đỡ mất công nheo mắt ngắm qua cái lỗ bé tí.
  4. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Keke...Chỏằ nhỏc lỏĂi cho e nhỏằ> vỏằƠ Ăo iỏc nhĂ! :D DỏĂo này kâm trư nhỏằ> lỏm! ^^
    Fix ỏằY BigC chặa cỏÊ nhà? Nhà e ngay 'ỏƠy! ,n uỏằ'ng no say 'i vỏôn kỏằi hỏĂn! :P)
  5. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Vụ gì đây nhỉ? Em vừa hack được trong máy tỉnh của một bác nhà mình :">.
    Male: Em ah, mai anh không đi với mọi người được rồi. Định gặp em để ôm hôn em mà không được
    .
    Female: Em cũng tưởng sẽ được gặp anh.
    Male: Tiếc lắm cơ ý, mặc dù a e mình chưa gặp nhau bao giờ, nhưng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" em nhỉ?
    Female: maybe, e cũng hơi bị tiếc
    Male: Biết đâu ý, gặp e rồi, a lại chết đắm đuối ngay từ cái nhìn đầu tiên
    Female: cũng có thể. nếu e trong trường hợp của a, e sẽ k để a chạy thoát đâu
    Male: em ác lắm, em làm anh mất đi những tháng ngày ngây thơ và hồn nhiên.
    Female: a hơn gì e, làm e tối nay có thể khó ngủ
    Male: em biết không, kể từ khi nhìn thấy ánh mắt của em (trong ảnh). Trái tim anh đã thuộc về đôi mắt đó.
    Female: a biết k, kể từ giây phút đọc đc câu này của a, trái tim e đã đập rộn ràng
    Male: Đôi mắt của em, như muốn ăn tươi nuối sống thân thể anh. (em thật dã man)
    Female: a mới là người dã man, vì đã làm e tức thở, (vì nhịn cười)
    Male: em không biết đâu, hình ảnh của em, mãi in sâu trong trái tim anh. Từ ngày gặp em, nó trở nên mềm mại hơn với cuộc sống này. Em đã phá tan những lớp băng phủ kín nó bấy lâu nay. (Hình như em cho vào lò vi sóng thì phải)
    Female: anh không thể tưởng tượng được những gì đang xảy ra với e đây. Từ cái giây phút (thăng hoa của anh) khi a nói ra những lời (e coi là tỏ tình), cuộc sống của e đã hoàn toàn xáo trộn, e cảm thấy hồi hộp, lo lắng, phẩm phỏng chờ đợi
    ....................
    Male: Em yêu ah, giả sử, anh chưa yêu em, anh sẽ thỏa thuê ngắm nhìn những cô gái trên đường, anh chẳng sợ em ghen, anh chẳng sợ em giận khi anh trót khen một cô nàng xinh đẹp nào đó
    Male: Nhưng vì anh yêu em, nên bao cô gái xinh đẹp trên đường anh chẳng quan tâm, anh cũng sẽ chẳng phải tốn lời khen ai kia vì trong mắt anh, em mới là người tuyệt vời nhất
    Female: E có nghe nhầm k? e có thể coi đây là lời tỏ tình chứ?
    Male: anh đang nói ra những lời tự đáy lòng mình em ạ (mặc dù anh biết lòng anh nó vô đáy...)
    Female: trời, e xúc động quá, lời tỏ tình có 1 không 2 (mặc cả có khi lên tới 3), nhưng a à, dù sao, nếu chẳng may sau này chúng ta có yêu nhau thật, e sẽ k ngăn cản a nhìn ngắm hay khen những cô gái khác đâu, a cứ thoải mái như chính a bây giờ, (vì ngay sau đó a sẽ trở thành người như bây giờ), cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhìu.
    Male: vậy anh tiếp tục giả sử em nhé
    Male: Giả sử em không phải là người anh yêu, anh sẽ không cảm thấy đau lòng mỗi khi em buồn, sẽ không lo lắng khi em ốm, không khổ sở khi phải làm em suy nghĩ
    Male: Giả sử em không phải là người anh yêu, anh không phải xin lỗi em, dù anh chẳng có lỗi gì, anh sẽ không trở thành một người có chiều sâu, biết cảm thông, và tha thứ
    Male: Nhưng vì em là người anh yêu, nên mỗi khi thấy em buồn, lòng anh thắt lại. Mỗi khi em ốm, anh thấy như ngồi trên lửa
    Male: Giả sử bọn mình không yêu nhau, anh sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng những đứa con của anh có cái trán bướng giống như em, có đôi mắt của em, và chúng sẽ đáng yêu và chu đáo như em
    Male: Nhưng vì tình cảm chúng mình dành cho nhau mang tên tình yêu, nên anh muốn được làm cha của những đứa bé có cái trán bưởng bỉnh giống em
    Male: Giả sử ta chia tay nhau, em sẽ không phải gửi những tin nhắn ngọt ngào vào mỗi tối trước khi đi ngủ, không phải bực tức khi anh trễ hẹn
    Male: Giả sử ngày nào đó mình không bên nhau nữa, lúc ấy anh sẽ vẫn điềm tĩnh, vẫn sẽ mải mê với những cuộc vui bên bạn bè, sẽ vẫn lao vào những hoài bão, nhưng tất cả chỉ là giả sử thôi em nhé.
    Male: anh biết em sẽ không để mất anh một cách dễ dàng, và anh sẽ không hạnh phúc được sống khi không có em bên cạnh.....
    Female: e chết mất, (xúc động chết mất), a thật là người biết lo nghĩ cho tương lai, là một người đàn ông tuyệt vời e đang tìm kiếm, (tìm xong dùng kiếm "xử lý").
    Hơi dài nhưng đọc thấy hay hay.^^. Các bác thông cảm, dạo này em không cóa ảnh, nên post chữ. :D
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 19/03/2009
  7. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Đêm mai hy vọng ko mưa ....... zời nhiều sao, sao sáng như đôi mắt bít cười của cô giáo
  8. caudansoidoi

    caudansoidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em nữa ợ. cơ mà 9h em mới tham gia đc vì 9h em mới học xong ^^!
  9. stefano

    stefano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Ốm tuơng tư ....ra ngaòi ngâm mình nuớc lạnh....dầm mưa để....Ốm sốt cao gọi cô giáo đến chăm sóc cho ...xong việc khỏi ốm mời Nô đi cafe là đc
  10. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    nguyenhung với 2 bạn
    Luna 2 suất
    Stefano
    Cuaxinh
    cuncon
    capu
    cocacola
    Phách
    Kim
    Fuji
    Caudansoidoi
    Pinkie nhá(e đi ném gạch làm sương mù ah)
    hii,e nghĩ chúng ta tập trung từ chiều tối làm bữa thịt chó(cuối tháng tới nơi mà)xog xuôi ta đi lên đường chụp ah,e tuyển xế:)đi cho tình cảm ah
    a Kim ah: tối mai trăng thanh gió mát ,anh Kim nên mời cô giáo đi,ban đêm lên cầu long biên ta hát sao e và sao a,ta luôn gần bên nhau,dù mây đen và bão tố ta luôn kề bên nhau
    e thề:a mà tỏ tình vậy cô giáo k đổ mới lạ ah
    bọn e ở ngoài sẽ đứng làm fan hâm mộ,khi a Kim hát xong bọn e hô đồng ý đi đồng ý đi,ui thôi....hay fải bít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này