1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ HỏằTi nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i th?ưch chỏằƠp ỏ?Ênh và th?ưch ?'&#786

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Kaza, 01/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    @anh Kim, cái ảnh trên hình như hơi cháy mây anh ạ,
    [​IMG]
    Cái màn hình công ty em lởm quá, k bít cái này có bị da đen xì, contrast quá mạnh k. hic hic.
  2. kachioska

    kachioska Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Trên một đảo nhỏ không tên
    [​IMG]
  3. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kachi ơi, bọn mình đặt tên đảo này là đảo Robinson đi :D:D
  4. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cô Tô trước giờ vẫn là một khái niệm mơ mơ hồ hồ. Đã nghe nhiều, đã có nhiều người bảo Cô Tô đẹp lắm, nhưng đó ko hẳn là một động lực to lớn để Nhóm Hoành Tráng quyết định đi lần này. Đơn giản là đã dự định đi từ trước, lên kế hoạch, chuẩn bị, rồi cứ thế là đi.
    Chuyến đi được bắt đầu do Kaza thiếu hiệp, cất công tìm hiểu, lên kế hoạch chuẩn bị đồ. Trước khi đi, nhóm đã họp bàn phân công 2 lần. Chung qui lại thì sẽ là Kachi lo vụ ánh sáng và khói lửa, anh Phách lo các vấn đề máy tính và thông tin liên lạc (điện thoại và xạc pin), Anh Kaza lo lương thực thực phẩm, em Thỏ lo phụ kiện và đồ make up.
    Công cuộc chuẩn bị hồi hộp đến phút chót, đi làm đếm từng ngày để đến ngày thứ 6, mùng 5 tháng 6, chỉ lo có gì thay đổi rồi lại k đi được. Cuối cùng thì thứ 6 cũng đến, đi làm xong ai nấy cong đít chạy về nhà lấy đồ rồi tụ tập ở 54 Trần Nhân Tông, gửi xe cơ quan nhà bạn Ngọc roài đợi Kachi đến nhập đoàn. Rất tiếc là kaza thiếu hiệp ốm và bận giữa chừng nên đã phải từ bỏ chuyến đi mơ ước, như vậy là đoàn còn 5 mạng (lần trước đi Cát Bà cũng 5 mạng!!!),, chắc đó là con số vàng của nhóm Hoành Tráng.
    8h tối, vẫn trong khung giờ Hoàng Đạo, nhóm hoành tráng lên xe khởi hành đi cảng Cái Rồng, Vân Đồn. Rất tiếc thẻ nhớ máy ảnh của Thỏ bị hỏng nên ko thể tường thuật bằng hình ảnh chuyến đi này. Nhưng k sao, vẫn rất nhiều câu chuyện đầy thú vị.
    Xe đi bon bon và êm ru. Trên xe lúc đó có nhóm HT (Hoành Tráng từ h viết tắt nhá), và 2 anh tài, để thay phiên nhau lái. Trên đường đi có vô cùng nhiều câu chuyện được kể, kể ra ở đây thì xem ra là hơi dài dòng, nên Thỏ chỉ kể lại cho các bạn nghe là trên xe, nhóm HT tiếp tục con đường thơ văn của vợ chồng nhà Vờ đờ. Sau đây là hai câu thơ đã được sáng tác trên xe.
    Câu 1: Hoàn cảnh sáng tác nà do các anh í bẩu sắp giữa mùa vải, tha hồ ăn vải, xe bán đầy đường. Thỏ thì lại tưởng vải mất mùa í. Thế là anh Phách sáng tác luôn:
    "Nghe nói năm nay vải mất mùa"
    Thỏ tiếp luôn " Mùa thì *** mất vải thì chua" =))
    Câu 2: Cũng nhân tiện đi đường, đang nói đến nước mình ai cũng tự hào về rừng với biển, Thỏ và a Phách tiếp tục ứng đối:
    A Phách: "Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu"
    Thỏ: "Dân nghèo, dân đói, nói thì điêu".
    Version 2: :
    "Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu
    Đã nghèo, đã đói, lại còn kiêu"
    Sinh hoạt văn hóa tí thế, rồi ngủ, đến 12h đến Vân Đồn. Nhưng đến thì đek liên lạc đc với nhà nghỉ đặt trước, vì kachi hâm làm mất bố cái số đt, thế là nháo nhác. Gọi điện về HN nhờ Kaza, Capu, gọi cho cả anh Shogun để cứu Net =)) Cuối cùng kaza thiếu hiệp với tài xoay xở đã cho đoàn số điện thoại cứu trợ. cả nhóm chui vào 1 nhà nghỉ nhỏ ngay gần cảng, ngủ quay đến sáng hôm sau.
    6 rưỡi sáng, ra cảng, chui lên tàu, yên vị, đồ đạc của cả nhóm chất cao như núi, chiếm hết cả 1 băng ghế dài.
    Cầu cảng
    [​IMG]
    Đú tí
    [​IMG]
    Chặng đường đất liền tuy dài, nhưng ko ăn thua gì so với chặng đường trên biển, 3 tiếng mà tưởng như 12 tiếng, nhưng xem ra ông trời vẫn còn thương, biển ko động, tầu ko quá lắc, nhưng nhìn trời hơi xầm xì, thỉnh thoảng còn có hạt mưa. Nhóm khá nà lo lắng, sợ trời xầm xì thì e rằng biển k đẹp. Nhưng dù sao thì cũng vẫn cứ phải enjoy quang cảnh trên đg đi cái đã. Một vài hình ảnh của chuyến đi
    Em Thỏ và đàn gà trên tàu
    [​IMG]
    Thỏ và Kachi, cộng với cả đàn gà
    [​IMG]
    hành khách trên tàu
    [​IMG]
    Sau 3 tiếng, Nhóm đã nhìn thấy đảo, lúc đó tầm 10h rưỡi sáng, bầu trời trở nên xanh lạ kì, và thế là cơn phởn bắt đầu nổi lên.
    hóng giời
    [​IMG]
    Ở bển cũng chỉ dư lày là cùng =))
    [​IMG]
    Phởn tập thể
    [​IMG]
    Anh Phách cũng xõa =))
    [​IMG]
    Như nà ở bển =))
    [​IMG]
    Xõa độ 1 tiếp
    [​IMG]
    Bầu trời trong xanh và rộng lớn, biển đổi màu áo thành xanh ngăn ngắt. Thật không thể miêu tả được sự hồi hộp sung sướng. Nhóm Hoành Tráng đổ bộ lên cảng Cô Tô với đầy đủ lệ bộ vô cùng hớn. Mời các bạn chiêm ngưỡng Chân dung nhóm và đống đồ đạc. Do lo sợ và đã được báo trước là ở Cô Tô thiếu đủ thứ, đồ ăn thì đắt đỏ, nên cả nhóm đã chuẩn bị đồ để sống sót trên đảo trong 2 ngày.
    Nhóm hoành tráng và hành lý tại cầu cảng Cô Tô
    [​IMG]
    Lục tục check in nhà nghỉ, nhìn rất là sạch sẽ rộng rãi, cũng đâu có đến nỗi nào.!!!!! Sau đây mình xin cung cấp một số thông tin cần biết về cuộc sống ở Cô Tô.
    Hàng ngày sẽ có điện từ 6h đến 10h tối, riêng t7 Cn sẽ có từ 6h tối đến tầm 5-6h sáng, nước thì có thể hết bất kì lúc nào. Đồng nghĩa với việc mọi người phải chuẩn bị các phương án chống nóng, đói và khát.
    Đồ ăn có thể mua ở đảo, các quán ăn mở cửa bthuong`, 1 bữa có canh cua, mực xào, rau xào, ngao hấp, cơm và thịt rim, tính ra là tầm 50k 1 người. Có cửa hàng tạp hóa, nhưng ko có bánh mì.
    Nhóm HT với phương chầm mang nhầm còn hơn bỏ sót, đã mang đi rất nhiều bánh trái, bánh mì bơ sữa, mì tôm, bánh qui, và tự nhận thấy đây là một điều vô cùng đúng đắn. Nhờ có sự chuẩn bị này mà ngay cả khi gặp chuyện bất lợi phát sinh, nhóm vẫn đủ đồ ăn đế sống sót đến khi trở về đất liền. Sau đây là hình ảnh sinh hoạt văn hóa buổi sáng của nhóm, với món mì tôm
    Sinh hoạt văn hóa cộng đồng- Cà phê sáng
    [​IMG]
    Sinh hoạt văn hóa mì tôm tại phòng Hoành Tráng
    [​IMG]
    Còn buổi tối thì sinh hoạt văn hóa với cuộc thi phun hạt mận, giữa hai kì phùng địch thủ là kachi và Thỏ, kết quả là Thỏ có quá nhiều kinh nghiệm phun hạt mận nên đã thắng và lập kỉ lục 4m50 :P:P
    Thi phun hạt mận- Hoạt động văn hóa thường kì tại Phòng Hoành Tráng
    [​IMG]
    Em Thỏ đang phá kỉ lục phun hạt mận- 4m50!!!!!
    [​IMG]
    Như vậy là đường đi và sự khởi đầu không có gì quá đặc biệt và sóng gió, nhưng cũng có nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, nhóm không thể hình dung nổi những ngày sau đó lại nhiều cảm xúc đến thế, nhiều kinh nghiệm và kỉ niệm đến thế.
    Mời các bạn tạm nghỉ ăn trưa và tiếp tục theo dõi phóng sự kì sau nhé ^^
  5. nguyenhung1512

    nguyenhung1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chị THỏ làm thơ với viết văn hay quá
  6. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhóm hoành tráng thật là hoành :D May mà em ko đi, chứ đi mà đến hum qua mới về đến HN thì chắc là em tèo :D
    [​IMG]
    Ở nhà lên cầu long biên ngắm sông hồng vui rồi :D
  7. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kể tiếp đi thỏ :D
  8. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hì hì, phần II đây ạ,
    Những khám phá trong ngày đầu tiên trên đảo.
    (Tiếp theo kì trước).
    Như vậy là nhóm Hoành Tráng (HT) đã có mặt ở Cô Tô lúc 10h30 sáng thứ 7 (6/6). Trước khi kể về chuyến phượt khám phá đảo đầu tiên, tôi xin nói qua về công cuộc sắp xếp phòng trong chuyến đi này. Các bạn cũng có thể thấy là nhóm có 5 người, Nhà Kachi, Nhà Phách, đáng ra có cả Nhà Kaza, và Nhà Thỏ, tất cả được tính thành đơn vị Nhà. Chính ra Nhà Thỏ lúc đầu có cả chị Cún, nhưng chị Cún cũng lại ốm, thành ra cuối cùng Nhà Thỏ có mỗi mình.
    Nhưng theo khẩu hiệu của Nhóm Hoành Tráng từ lần trước đã thống nhất, xin nhắc lại:
    "ĐI CHƠI PHẢI CÓ BẠN HIỀN
    ĐÃ QUYẾT LÀ PHẢI ĐI LIỀN MỚI VUI"
    Thế nên nhà Thỏ vẫn quyết đi, trước khi đi Ngọc có hỏi, thế nếu chỉ có nhà Kachi và Nhà Thỏ, thì Thỏ có đi ko, "Đi chứ!!!", 3 người cũng đi.
    Khi xe đến Vân Đồn hôm thứ 6, Nhà Kachi thương tình cưu mang Thỏ, thế là Thỏ ngủ chung phòng với vợ chồng Kachi. Tưởng hôm sau sẽ fải thui thủi 1 mình 2 ngày trên đảo Cô Tô, nhưng người tốt thì gặp việc tốt, Thỏ lại được Nhà Phách "nhận về nuôi". Thế là tóm lại Thỏ ko fải ngủ 1 mình, hề hề hề :D:D
    Quay trở lại vấn đề chính, Sau khi check in phòng, và ăn trưa, cả nhóm đi hỏi dân quanh đảo về những nơi nên đến thăm, các địa danh bãi biển trên đảo đều rất rất khó nhớ, vì nó chả có nghĩa gì cả, ví dụ như: Bắc Vàn, Hồng Vàn (hồng Vàm, Hồng Vàng????), rồi Vàn Chảy, Vàn Chải, Vàng Chảy????? *** nhớ được!!!!! Suy cho cùng có 2 bãi biển đẹp nhất, và ngọn Hải Đăng nên đến xem. Để cho dễ nhớ thì Thỏ đã qui định luôn tên cho hai bãi tắm đẹp cho dễ nhớ: bãi đẹp số 1 sẽ có tên là bãi BÀN CHẢI, bãi đẹp số 2 thì là bãi ***G BÀN (rất là quen thuộc dễ nhớ phỏng???) :))
    Chiều bắt đầu thuê xe máy đi phượt, nhà Phách 1 xe, Kachi chở Thỏ và Ngọc. Xuất phát lúc 2h chiều. Định sẽ tìm đường đi ***g Bàn, cách thị trấn 7km, hoặc nếu tìm ra bãi Bàn Chải thì càng tốt, cách tầm 15km, xem nó đẹp ra sao. Mà hỏi đường người dân ở đó thì thật bó chiếu, mỗi người lại chỉ một hướng. Tóm lại là cứ đi đại =))
    Nhưng trên cái con đường "đi đại" đó, nhóm HT gặp một con đường đẹp có thể nói là mê man, miên man, lan man.... Tạm gọi đó là con đường Hàn Quốc. Đây là toàn cảnh.
    Toàn cảnh con đường Châu Âu.
    [​IMG]
    Đây là một con đường rõ là mới tinh, chắc hẳn nó chưa có tên, mới đầu định gọi là đường Hàn Quốc, nhưng như vậy dễ lẫn với bến Hàn Quốc ở HN, mà thú thật là trông nó còn đẹp hơn Hàn Quốc, hai bên cỏ xanh rì, có hàng thông ở xa xa. Trong khi tất cả các con đường xung quanh đều trải nhựa đường đen xì và xấu xí, thì duy có con đường này trắng toát. Vì thế theo ngu í của Thỏ, và được sự đồng thuận của cả nhóm, con đường này sẽ có tên là ĐƯỜNG CHÂU ÂU. Khi nào đến thăm đảo nhớ hỏi thăm đường Châu Âu nhá hehehe.
    Đây, demo ảnh nhé, thế này thì có giống Châu Âu ko cơ chứ :D:D Rõ nà toàn dân ở "bển" về :))
    Mợ ở bển về :P:P
    [​IMG]
    Ảnh Thỏ chụp nhớ :D:D
    [​IMG]
    Nhà Kachi
    [​IMG]
    Cả nhóm tất nhiên không bỏ lỡ thời cơ và ko thể kìm hãm sự hứng thú, nhảy ngay xuống enjoy chụp ảnh....Từ ảnh đơn đến ảnh đôi, từ ảnh cuới thật đến demo ảnh cuới, chẹp chẹp. Mà các bạn đừng thắc mắc vì sao tớ với cả bạn Ngọc cứ hay demo ảnh cuới với nhau, đơn giản là vì tớ là xì tai lít, tớ nghĩ pose, rồi bạn Ngọc thì hợp í, nên diễn lần nào cũng đẹp hahha
    Demo ảnh cuới 1
    [​IMG]
    Bay ^^
    [​IMG]
    Chẹp, demo cho các đôi sắp cuới chè hè :P:P
    Demo ảnh cuới 2
    [​IMG]
    Demo ảnh cuới 3
    [​IMG]
    Model ở bển =))
    [​IMG]
    Nhóm Hoành Tráng ở đường Châu Âu
    [​IMG]
    Dù tiếc nuối lắm, chúng tớ vẫn phải từ biệt đường Châu Âu để đi tiếp. Thỏ vẫn thắc mắc là tại sao lại có một con đường đẹp như thế, chắc chắn nó phải dẫn đi đâu đó. Nhưng câu hỏi này tạm thời chưa trả lời tại thời điểm đó.
    Cả nhóm lục tục đi tiếp, và quả là không hề lãng phí, đi thêm một đoạn thì chúng tớ thấy một đoạn đừong tuyệt vời, cây xòe tán, nắng xuyên qua thật lung linh. Hãy cứ gọi đây là Rừng Nắng. Cả đoàn lại nhảy xuống xe. Mời mọi nguời xem ảnh, để biết vì sao chúng tớ gọi đây là Rừng Nắng, chắc cũng chẳng cần nói gì nhiều hè hè :D:D
    Rừng nắng
    [​IMG]
    Tình yêu trong rừng nắng
    [​IMG]
    Model ợ rừng Nắng
    [​IMG]
    Đây nữa
    [​IMG]
    Model xịn :))
    [​IMG]
    Demo cuới trong rừng nắng
    [​IMG]
    Nhà Kachi trong rừng Nắng
    [​IMG]
    Xinh chưa!
    [​IMG]
    Photo by Tripod :D:D
    Nhóm Hoành Tráng trong rừng nắng
    [​IMG]
    Dù rừng rất đẹp, chúng tớ vẫn không thể nán lại lâu, vì biển xanh vẫn đang chờ đợi. Chúng tớ tiếp tục lên xe phi thẳng. Theo lời dân đảo thì cứ đi thẳng theo đường chính, kịch đường là đến nơi. Ấy thế mà chúng tớ đi kịch đường, thì chả thấy biển xanh đâu, bù vào đó là một vỉa đá lổm nhổm và một cái cảng quân sự lạnh lùng. Haiz. Trên đường đi, tớ có để ý thấy bên tay phải có một vạt biển xanh rất dài, cũng đẹp lắm, nhưng nếu nó là bãi biển nối tiếng thì phải có đường ra, đằng này nó bị ngăn tầm mắt bằng một khoảng rừng, như vậy thì không phải là bãi nổi tiếng.
    Cả đoàn quay xe lại và hỏi ngừoi đi đừơng tiếp. Vẫn là cái cách chỉ đường chung chung rất mơ hồ. Chúng tớ lại mò đường đi tiếp, Đi mãi thì cũng đến cuối của một con đường, và cách một khoảng đất nữa là ra đến biển. Đã nhìn thấy biển xanh ngăn ngắt, sóng vỗ ì ào, và có một nhóm cũng đang ở đây, bọn tớ tạm gọi đây là bãi Bali
    Quang cảnh đây nhé
    [​IMG]
    khung cảnh bãi Bali
    [​IMG]
    Biển thật là vẫy gọi, trong lòng bọn tớ vẫn nghĩ đây là bãi ***g Bàn, đi tìm sao biển để nhặt về cho honey thì tìm đc mỗi 1 con, về sau mới biết là mùa sao biển đã hết rồi, haiza...
    Sao biển mang về làm quà ^^
    [​IMG]
    Nhưng mà nói chung, bọn tớ đek cần biết đây là bãi gì, cứ biết là biển đã =)) Cả nhóm nhảy xuống xõa ngay haha
    Đú
    [​IMG]
    Chưn dài
    [​IMG]
    Váy nì may lâu roài giờ mới tận dụng nha :D:D
    Dư nà ở đâu í =))
    [​IMG]
    Làn da của biển =))
    [​IMG]
    Xõa đc 1 lúc thì chịu hết nổi, biển thật là vẫy gọi haha, thế là cả lũ nhảy xuống tắm. Ngừơi vắng, người dân tốt bụng, đồ đạc để hết trên bờ biển. Thật là sung sướng. Kể ra thì chưa bgiờ được tắm biển tuyệt như vậy ở VN. Tạm biệt biển bằng một ít ảnh hờ ót :))
    Model quằn quại :))
    [​IMG]
    Ngày đầu tiên thú vị vẫn chưa kết thúc, buổi tối cả nhóm đặt barbecue, Kể ra thì đi ra bãi làm barbecue hơi bị xa, đi mãi mới tới nơi, đi trên một con đường ngút ngàn cây hai bên dứơi ánh trăng, có lát gạch hẳn hoi. Hôm sau mới biết dân ở đây gọi con đường này là CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU.
    Barbecue thì kể cũng k có gì đáng kể, ngoài việc đồ ăn rất là tuơi và ngon, thơm lừng trứng cuốc
    Sò hoa nướng
    [​IMG]
    Mực tuơi nướng
    [​IMG]
    gà uớp bia nướng
    [​IMG]
    Cả đội và các anh dân đảo. Ngồi nói chuyện mới biết, cái bãi mà cả nhóm đến hôm nay chính là bãi Bàn Chải (chính xác là Vàn Chảy), còn khoảng rừng ấy là rừng nguyên sinh. Bí mật về con đường Châu Âu thì vẫn còn đó :))
    Barbecue ở bãi biển
    [​IMG]
    Nếu chỉ kết thúc thế thì kể cũng bình thường, nhưng ngồi nói chuyện với các anh ở đảo vui vui, tự nhiên lại nảy ra một trò mới. Các anh ấy rủ cả bọn đi đào Còng trên bãi biển :D:D Nghe cũng chả có gì đặc biệt nhỉ, nhưng tham gia thật mới thấy hết cái vui.
    Trên biển đêm lúc đó có rất nhiều lỗ tròn, các lỗ đó là của Còng đào, trong lỗ đó có thể có 1 con, con này to bằng con cua, hình dáng tương tự, các anh ấy nói con này nấu canh thì ngon và mát thôi rồi, nướng lên thì ăn ngon đừng hỏi :P:P Cả bọn máu ơi là máu =)) Phần vì tò mò, phần vì thú vị nên cả bọn xách đèn lò dò đi theo mấy anh, các anh thì cầm xẻng, dòm dòm từng cái lỗ.
    Đội quân săn còng gió
    [​IMG]
    Vừa đi, các anh vừa kể kinh nghiệm bắt còng, lỗ nào to thì mới đào, và gần lỗ phải có ít đất vụn, chứ ko phải phẳng lì, như vậy mới là lỗ mới, còn các lỗ đào từ hôm qua thì chỉ 50% là có. Phải dùng xẻng đào sâu xuống đất, theo đường đào hàng của con còng, rồi dùng tay bắt còng, không phải ai cũng bắt được , Phải nhanh tay và khéo, ngoài ra con còng chạy rất nhanh, nên người ta gọi nó là con Còng Gió.
    Hóng còng!
    [​IMG]
    Bắt còng gió
    [​IMG]
    Lúc có 1 con còng chạy thóat, đúng là nó chạy nhanh thật =)) chạy theo đuổi tuột kết cả dép mới rượt kịp hahaha, Buồn cuời và vui gần chết, khi cả bao nhiêu con người chạy ẩm ầm đuổi theo con còng gió, và vui với niềm vui tột cùng khi bắt được nó =))
    Sau một hồi thì cũng được một mẻ còng, mỗi người được 2 con, cảm thấy ngon hơn bao giờ hết =))
    Nướng còng gió
    [​IMG]
    Ngày đầu tiên ngọt ngào đã kết thúc như vậy, cả nhóm về phòng bụng no căng, đánh giấc thẳng cẳng đến sáng ngày hôm sau.
    Hẹn các bạn trong phần 3 nhé ^^
  9. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Post bài hỗ trợ cho em Thỏ ...
    Dep vai nuoc .... thi vai nuoc that ... :D :D :D
    [​IMG]
    To be continued ...
  10. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đường Châu Âu theo 3 version khác nhau :
    Ver tranh vẽ ...
    [​IMG]
    Ver ảnh hơi hoài cổ
    [​IMG]
    Ver ảnh gốc ...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này