1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ HỏằTi nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i th?ưch chỏằƠp ỏ?Ênh và th?ưch ?'&#786

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Kaza, 01/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kachioska

    kachioska Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh Aqua cũng mân mê tô vẽ tranh trong truyện à? Em cũng thế
    Tam Quốc cái bộ em đọc thì mỗi hồi có khoảng 2 tranh. Còn Thủy Hử thì nhiều fết không đếm đc. Đợt xem phim Thủy Hử em rất thích loạt tranh 108 vị chạy ở cuối film, nhưng ko kiếm đc để mân mê ^^
    Truyện tranh XINH XINH thì 15K/quyển chỉ độc 1 tranh khuyến mại thêm 1 chữ (ký) ^^. Hiện nay trên thị trường phong phú lắm, nhà ảnh có, Xóm có (thậm chí số lượng nhiều và chất lượng kém hơn nhà ảnh), vnphoto có ... cả Nghệ Thuật cũng có. Hồi xưa em cũng dị ứng lắm, nhưng fát hiện ra rằng cứ như vậy thì ra đường gặp ai mình cũng dị ứng mất.
    À, cả cái anh TA đầy tinh thần xây dựng của nhà mình cũng suốt ngày rủ bạn Xu xi đi vẽ truyện Xinh Xinh đấy chứ, đầu tư công sức đi lại, cafe cà fáo cũng ác, anh em nếu có đi cùng cũng luôn hỗ trợ hết sức về mặt thiết bị. Nhưng có vẻ vì ko chiều nổi lòng em Xu xi nên về chỉ thấy up toàn ảnh "nghệ thuật bờ hồ". Rồi tự cho rằng tôi nghiêm túc, tôi hướng tới nghệ thuật.
    Nghiêm túc mà nói thì tâm sự của anh Aqua cũng là tâm sự của em hồi cuối năm ngoái và đợt đầu năm. Thậm chí chán thấy rõ (làm gấu nhà em lo ra mặt). Nhưng bây giờ em thấy mình nên dung hòa tất cả. Lúc nào có cảm hứng thì cố gắng chụp tốt. Khi nào vô vị, hay chơi bời vui vẻ thì làm tí XINH XINH 15K cho khỏi quên cảm giác máy và cũng là có tí ảnh kỷ niệm.
    Em nghĩ nên quan niệm thoáng hơn anh ạ!
    Nhà em còn cả kho ảnh Xinh Xinh 15K
    Được kachioska sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 18/06/2009
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có một ước muốn, ước muốn tột cùng là lúc nào cũng chỉ thích chụp ảnh xinh xinh 15k, ko có nhu cầu chụp các thể loại ảnh nghệ thuật, ko thích chụp ảnh đời thường, ko thích chụp ảnh phong cảnh, đấy là sở thích của mình , nên đề nghị các bạn tôn trọng sở thích của người khác một tẹo =))
    Tớ chả cần biết các bạn chụp ảnh ra sao, đẹp như thế nào hay bất kì những thứ gì cả, các bạn đừng nên tìm cách dìm hàng người khác, đây chỉ là box sở thích, nên bạn nào thấy ở đây ko đủ chất nghệ thuật thì đi quách ra chỗ nào có nhiều nghệ thuật mà phê bình
    Được shogun82vn sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 18/06/2009
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Các bác có thoáng thì thoáng ít thôi, như em chẳng hạn
    Mà em nghĩ vụ này nên stop ạ, các bác cứ chín bỏ vào mồm cho em, không bao giờ sợ mất cái gì là của riêng mình
  4. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày thích gì ??? Chỗ này nhiều máu này .....
    [​IMG]
  5. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Mừng như bắt được vàng. Ôi yêu nhà mình thế. Đã add nick nhé. Mình có nhà có xe rồi nhé, máy thì luôn sẵn. Hi hi. Thuê nhà ở quận Tân Bình, nhưng khoảng cách ko bao giờ là vấn đề. Hi hi.
    Được haihap sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 18/06/2009
  6. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cứ nói thế này đến bao giờ nhỉ? Em vứt ổ cứng ở nhà rồi không thì cũng có khối ảnh mà up đấy. Ảnh thôi.
    Nhưng mà em cũng xin có vài lời. Hi hi. Dừng nhé mọi người nhé. Cafe thôi, tiếc là em không ra HN cafe với mọi người được.
  7. linkinpark78

    linkinpark78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    @ Phach & Kachi: cảm ơn đã động viên
    @ Kim: đã bảo là sợ nên chui vào ruộng ngô mà
    @Shoogun: Thích câu nói của cậu thế không biết
    @ Hải: Sướng nhé, giờ không phải đi đày mà là đi đổi gió nhé, nhớ cho anh em xem sản phẩm.
    Làm tý sen cho hạ nhiệt nào
    [​IMG]
  8. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hello bạn, mình đã add nick bạn rùi nhoa, cho mình hỏi tò mò xíu, bạn vào SG chơi hay vào làm việc luôn mà mướn nhà mua xe vậy Gặp được anh chụp ảnh mình cũng mừng nè , welcome to SG nhoa, zô
  9. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hình này em thấy đẹp nè, nhìn tự nhiên dễ thương, với lại em thích em bé nào đeo kính cận mà có 2 cọng dây 2 bên í, nhìn yêu thôi rồi, hi hi
    Sao thấy cả nhà mình ai cũng chụp đẹp hết á, ko biết là do trình em còn kém hay là ai cũng chụp đẹp hết thật nhỉ, hix
  10. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    mai vẫn thảo trà lúc 8h các bạn nhé, nếu rảnh tớ sẽ alo trước cho mọi người để nhắc nhở lịch off
    mà các bác hạ hỏa một chút nhé, tớ thấy đợt này chả thấy nhà mình tranh luận với người ngoài, toàn thấy tranh luận với người nhà.

    Tớ nghĩ chụp gì không quan trọng, quan trọng là trong lòng thấy thoải mái là được rồi, với lại chụp là phụ mà vui chơi là chính
    Trong cuộc sống cái quan trọng là sống cảm thấy như thế nào chứ không phải là sống bằng gì. Chụp ảnh cũng vậy, quan trọng là chụp thì bản thân mình sẽ cảm thấy như thế nào, chứ không phải là chụp cái gì.

    Tớ nghĩ kết cục của tất cả các cuộc tranh luận đều là mọi người tham gia cảm thấy ấm ức, không thoải mái, vì vậy bác nào mai đi off mà đang không thoải mái thì uống tạm mấy cốc trà giải nhiệt đi nhá, he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này