1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Xe ?'ỏ?Ăp ặĂi õT?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô niỏ&

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi from_america_with_love, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    em vẫn đi này
    Chắc lọc cọc 4 năm đại học
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    hi hi , thật là vui quá, có thành viên mới rồi
  3. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko ngồi xe đạp, khi đạp nó cứ ngượng ngượng kiểu gì í, có off ko nhể? lấy quả xe của chị hàng xóm vẫn hay đi thể dục vác ra để off với anh chị em nèo
  4. gostraight87

    gostraight87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nhà này vắng quá.Cho e tham gia với nhé!Đạp xe cũng có cái hay của nó.Như bác j` nói ý,chả bao h phải lo tiến xăng.,lại còn luồn lách tốt,cơ động,đặt đâu cũng được.cần cái khóa dây là đủ,chả lo vặt đồ ^ ^!!!!
  5. RUM8X

    RUM8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xe đạp - đạp xe đạp
    Có một cái gì cá tính, cổ điển, lãng mạn mỗi khi mình nhin thấy xe đạp
    Đạp xe đạp mình thấy tự tin lên hẳn, cảm giác như mình đang đi trên chính bàn chân mình vậy, rất thật, khác hẳn cái cảm giác có trước đây khi ngồi trên 1 chiếc xe máy đẹp.
    Mới đi lại xe đạp sau 12 năm!
  6. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    xe đạp, thật là thú vị . Mỗi tội các mem đi đâu hết cả
  7. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    trời mưa thế này đi xe đạp cho khỏe bà con nhi
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cho em Gà tham gia với ạ, tối nay vừa mượn được xe đạp phóng vù ra siêu thị, con đường sau mưa ướt lấp lánh ánh đèn và cảm giác trong trẻo hồi xưa quay lại....
    ----------------------------------
    8/5/2006
    Thật không phí công 1 ngày nghỉ đi ra ngoài, ngày thứ 7 đã không bước chân ra khỏi cửa. Buổi sáng đến rạp Công Nhân tổng duyệt chương trình SVNĐ, Phượng Vịt bị ốm không kèm mình đi được, đạp xe tới trường rùi 1 mình đi xe bus lên Bờ Hồ. Có lần Mít nói với mình, có dịp lên Bờ Hồ vào khoảng 6h sáng lúc trời mưa thì sẽ thấy trách mình và trách những ai có lúc chán sống, nhìn những người già khoác áo mưa và tập thể dục, có lẽ sẽ cảm nhận được. Tiếc là không phải là 1 ngày như vậy, mà lúc mình đến cũng đã hơn 8h.
    Lâu rùi mình không có nhiều thời gian đi quanh cái hồ nè, nhanh chóng đưa ra quyết định lượn lờ 1 mình đến những chỗ mình thích, mua được vài đồ khá hay ho. Chiều muộn, kiếm được 1 chỗ cực kỳ lí tưởng ngắm toàn cảnh Hồ Gươm. Ở góc độ này không gian thật thoáng đãng, bao quát hết dựoc cả Hồ, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ trong ngày nóng nực thế này. Nhưng cảm giác hơi buồn và trống rỗng (hic, nói như Ánh cupid)
    Về đến trường thì mưa, đành phải trú lại. Mưa to, xối xả, sấm chớp ỳ ùng, hình như mới cách đây mấy hôm cũng có mưa to nhưng không bằng hôm nay. Ngớt mưa, trời cũng đã tối, mình bắt đầu đi về, không theo con đường mọi hôm, mà đi đường Phạm Hùng, xa hơn 1 chút. Trời mưa dường không còn bụi, lại có cơ hội ngắm những công trình xây dựng trong ánh đèn đường. Nhanh thôi bên này sẽ là trung tâm mới của thành phố. Lâu rùi không có cảm giác thích thú thế này, đạp thật nhanh, trời mát mà, thỉnh thoảng vẫn có hạt mưa nhưng nhằm nhò gì, làm sao bằng hôm gió mùa Đông Bắc, gặp mưa về nhà lạnh toát hết cả người. Điện thoại, chị gọi, lâu rùi chị không gọi cho mình vào lúc giờ này nếu mình ra đường buổi tối, tự dưng thấy lòng ấm áp hẳn, 2 chị em giờ đã khác xưa. Bỗng dưng lại muốn về nhà thật nhanh để làm mọi người bớt lo lắng cho 1 con bé suốt ngày lang thang ngoài đường. Hôm nọ đi đường được ngắm trăng, thì lúc này được nhìn sét, thỉnh thoảng lại rạch sáng những tia qua bầu trời. Mình cóc sợ, đâu có ở chỗ mình đâu, nhỉ? Vũng nước, nhấn pêđan và nhấc cao chân lên, lướt (thía mà hum nai - thứ 2 đi học qua đường tắt ở GT cái vũng nước to quá không thể nghịch được, phải ngoan ngoãn chiều nó 1 tẹo ko ngã xuống đấy thì đi)
    Về đến nhà, chị chưa về, lại mất điện nhưng cảm giác không còn trống rỗng nữa mà tràn trề niềm vui, lòng yêu cuộc sống.Image
    Không biết có ai trải qua những cảm giác thú vị trong 1 ngày như mình không nhỉ?
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 08/11/2008
  9. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    welcome gà
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    kéo nhà này lên
    h chỉ mong có con xe giống các em xì teen màu mè :P

Chia sẻ trang này