1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTê?z?â?ạ'Truth Corporation No 7 õ?" Thaè?ng 6: Chuè?c Mặ?è?ng Sinh Nh?ÂèÊt cuè?a Linh vaè? Sa !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Escamillo, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hế nô cả nhà!
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0

    VV3:
    Kê? chuyện cưa gái của Lo nha? ta
    Lo nha? ta chưa có ma?nh ti?nh vắt vai nên thươ?ng sốt sắng chuyện ta cưa gái lắm! Hêf thấy ai nhắc vê? chuyện na?y la? xán lại liê?n. Một hôm, Lo chuẩn bị đi cưa gái thi? gặp ngay Khoai- một tay bạn nhiều kinh nghiệm trong chuyện na?y, được chỉ giáo ră?ng: ?oBọn con gái chỉ thích ba chủ đề: ăn uống, gia đình và triết lý cuộc sống. Cứ xoay quanh ba chủ đề ấy mà nói, đổ kê?nh đô? ca?ng là cái chắc, chú ợ !?
    Tối hôm đó, đến nhà bạn gái, ngồi được một lát Lo ta bắt đầu ?obật đài?:
    - Em có thích ăn rau dền không? (Chủ đề ăn uống).
    - Dạ không! - Cô gái trả lời.
    - Vậy em có anh trai không? (Chủ đề gia đình).
    - Dạ không! - Cô gái tiếp tục.
    Còn mỗi một chủ đề triết lý cuộc sống, suy nghĩ một lát , Lo ta mới ra đòn:
    - Vậy nếu có anh trai thì chắc anh trai của em cũng không thích rau dền đâu nhỉ?
    - Em không biết! - Cô gái đáp.
    Thế là hết đứt cả ba chủ đề. Lo ta chă?ng biết tiếp tục ra sao, mặt cứ ngâ?ng lên trâ?n nha??.

    -------
    Bác đánh vào nỗi đau của em nhá.
    Các bác có chiêu gì khác thì chỉ dạy đi cho bọn em học hỏi.
    Một số câu trả lời thường nhận được từ các chị em gái :
    Hỏi : Anh gặp em ở đâu rồi thì phải?
    Trả lời : Có thể lắm. Em làm ở bộ phận chuyên tiếp nhận bệnh nhân HIV/AIDS.
    Hỏi : Không, hình như anh gặp em ở quán X,Y,Z cơ?
    Trả lời: Đúng rồi, vì thế bây giờ em cạch không dám đến quán ấy nữa.
    Hỏi : Chỗ ngồi này không có ai ngồi hả em?
    Trả lời : Đúng rồi, và chỗ ngồi của em cũng vậy nếu anh ngồi xuống.
    Hỏi : Số điện thoại của em bao nhiêu để sau này anh có thể gọi cho em.
    Trả lời : Trong danh bạ điện thoại ấy anh ạ
    Hỏi : Nhưng anh không biết tên của em
    Trả lời : Tên em cũng trong danh bạ nốt.
    Hỏi : Anh có thể làm gì để cho em vui lên đây.
    Trả lời : Em rất vui nếu không thấy mặt anh nữa.
    ....................
    Đấy, bác thấy em có khổ không. Chị em nhà mình đừng học mấy câu này kẻo làm đau lòng người khác đấy nhé.
    ------------------
    Hớ hớ !Chuyện hay!
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0

    VV3:
    Kê? chuyện cưa gái của Lo nha? ta
    Lo nha? ta chưa có ma?nh ti?nh vắt vai nên thươ?ng sốt sắng chuyện ta cưa gái lắm! Hêf thấy ai nhắc vê? chuyện na?y la? xán lại liê?n. Một hôm, Lo chuẩn bị đi cưa gái thi? gặp ngay Khoai- một tay bạn nhiều kinh nghiệm trong chuyện na?y, được chỉ giáo ră?ng: ?oBọn con gái chỉ thích ba chủ đề: ăn uống, gia đình và triết lý cuộc sống. Cứ xoay quanh ba chủ đề ấy mà nói, đổ kê?nh đô? ca?ng là cái chắc, chú ợ !?
    Tối hôm đó, đến nhà bạn gái, ngồi được một lát Lo ta bắt đầu ?obật đài?:
    - Em có thích ăn rau dền không? (Chủ đề ăn uống).
    - Dạ không! - Cô gái trả lời.
    - Vậy em có anh trai không? (Chủ đề gia đình).
    - Dạ không! - Cô gái tiếp tục.
    Còn mỗi một chủ đề triết lý cuộc sống, suy nghĩ một lát , Lo ta mới ra đòn:
    - Vậy nếu có anh trai thì chắc anh trai của em cũng không thích rau dền đâu nhỉ?
    - Em không biết! - Cô gái đáp.
    Thế là hết đứt cả ba chủ đề. Lo ta chă?ng biết tiếp tục ra sao, mặt cứ ngâ?ng lên trâ?n nha??.

    -------
    Bác đánh vào nỗi đau của em nhá.
    Các bác có chiêu gì khác thì chỉ dạy đi cho bọn em học hỏi.
    Một số câu trả lời thường nhận được từ các chị em gái :
    Hỏi : Anh gặp em ở đâu rồi thì phải?
    Trả lời : Có thể lắm. Em làm ở bộ phận chuyên tiếp nhận bệnh nhân HIV/AIDS.
    Hỏi : Không, hình như anh gặp em ở quán X,Y,Z cơ?
    Trả lời: Đúng rồi, vì thế bây giờ em cạch không dám đến quán ấy nữa.
    Hỏi : Chỗ ngồi này không có ai ngồi hả em?
    Trả lời : Đúng rồi, và chỗ ngồi của em cũng vậy nếu anh ngồi xuống.
    Hỏi : Số điện thoại của em bao nhiêu để sau này anh có thể gọi cho em.
    Trả lời : Trong danh bạ điện thoại ấy anh ạ
    Hỏi : Nhưng anh không biết tên của em
    Trả lời : Tên em cũng trong danh bạ nốt.
    Hỏi : Anh có thể làm gì để cho em vui lên đây.
    Trả lời : Em rất vui nếu không thấy mặt anh nữa.
    ....................
    Đấy, bác thấy em có khổ không. Chị em nhà mình đừng học mấy câu này kẻo làm đau lòng người khác đấy nhé.
    ------------------
    Hớ hớ !Chuyện hay!
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em chào cả nhà!
    Một ngày mới tốt lành nha
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em chào cả nhà!
    Một ngày mới tốt lành nha
  6. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Em hôm trước máy bị virus, cài lại máy, mất hết dữ liệu rồi. Phần này em chưa cop ra ngoài . May mà đã chạy chương trình xong.
    Anh có cần, em có file của cuộc khảo sát mức sống dân cư 2004, cả bảng hỏi và số liệu thô. Em sẽ share cho.
  7. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Em hôm trước máy bị virus, cài lại máy, mất hết dữ liệu rồi. Phần này em chưa cop ra ngoài . May mà đã chạy chương trình xong.
    Anh có cần, em có file của cuộc khảo sát mức sống dân cư 2004, cả bảng hỏi và số liệu thô. Em sẽ share cho.
  8. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Cạ nhà một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc !
  9. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Cạ nhà một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc !
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ làm thịt em Thui Vàng đến đâu rồi nhỉ
    Nghe nói là sợ quá sắp trốn ra Thanh Hoá rồi
    Chào cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này