1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTê?z?â?ạ'Truth Corporation No 7 õ?" Thaè?ng 6: Chuè?c Mặ?è?ng Sinh Nh?ÂèÊt cuè?a Linh vaè? Sa !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Escamillo, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Vui vì anh Gấu đã thích. Cũng muộn rồi anh ơi, em đi ngủ đây. Mai cũng còn một số bài fải hoàn thành. anh Gấu cũng ngủ sớm đi nhé!
    Chúc anh Gấu ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp
    (e đang tự hỏi, đêm nay có ai mơ về em hôk?)
  2. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    vậy hả anh!
    Anh Gấu làm em nhớ biển, muốn được ra biển quá, để thấy biển mênh mông, và mình nhỏ bé, để được nghe biển hát những khúc tình ca...
    =========================
    Chép tặng Mai một bài hát về biển nhé.
    MẶT TRỜI, BIỂN, CÁT VÀ EM

    Sáng tác: Phó Đức Phương
    Phỏng thơ Yến Phi

    Chói chang mặt trời thiên thu
    Biển phù du, một cõi đầy vơi
    Pha lê, pha lê, cát mềm ướt tay và em ngực đầy ban mai gió
    Chợt thùy dương, thùy dương em hát
    Biển thiên thanh thiên thanh em ru
    Ru mênh mông mênh mông sóng xô bờ cát trắng
    Chợt thùy dương, thùy dương em ước ao
    Đêm thiên thanh, thiên thanh em khát khao
    Ước ao một lần được yêu đương nồng nàn
    Khát khao dù một lần yêu anh say đắm
    Mặt trời, biển cát và em
  3. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    vậy hả anh!
    Anh Gấu làm em nhớ biển, muốn được ra biển quá, để thấy biển mênh mông, và mình nhỏ bé, để được nghe biển hát những khúc tình ca...
    =========================
    Chép tặng Mai một bài hát về biển nhé.
    MẶT TRỜI, BIỂN, CÁT VÀ EM

    Sáng tác: Phó Đức Phương
    Phỏng thơ Yến Phi

    Chói chang mặt trời thiên thu
    Biển phù du, một cõi đầy vơi
    Pha lê, pha lê, cát mềm ướt tay và em ngực đầy ban mai gió
    Chợt thùy dương, thùy dương em hát
    Biển thiên thanh thiên thanh em ru
    Ru mênh mông mênh mông sóng xô bờ cát trắng
    Chợt thùy dương, thùy dương em ước ao
    Đêm thiên thanh, thiên thanh em khát khao
    Ước ao một lần được yêu đương nồng nàn
    Khát khao dù một lần yêu anh say đắm
    Mặt trời, biển cát và em
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Vui vì anh Gấu đã thích. Cũng muộn rồi anh ơi, em đi ngủ đây. Mai cũng còn một số bài fải hoàn thành. anh Gấu cũng ngủ sớm đi nhé!
    Chúc anh Gấu ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp
    (e đang tự hỏi, đêm nay có ai mơ về em hôk?)
    =========================
    Hát khe khẽ thôi vậy....
    CHUYỆN TÌNH HOA MUỐNG BIỂN

    Sáng tác: Hoàng Phương
    Trình bày: Bảo Yến / Đông Quân - Vân Khánh
    Em đến thăm anh mùa vui bên biển
    Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh
    Chao sóng vỗ về chào em chào em
    Làn gió mát ru, triền sóng hát ca
    Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về
    Anh kể chuyện tình về biển em nghe.
    Thuở loài người có tên trước biển
    Và không ai gọi biển như bây giờ
    Có chàng trai tên Biển
    cùng yêu thương cô Muống chân tình
    Biển mải mê bơi tìm luồng cá
    Con nước vô tình cuốn biển trôi xa!
    Muống âu sầu rồi chết bên bờ
    Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển
    Đời gọi tên từ đó:
    bông hoa trắng xinh xinh, nhụy hoa buồn tim tím
    Mùa xuân không về phố bao giờ!
    Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ..
  5. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Vui vì anh Gấu đã thích. Cũng muộn rồi anh ơi, em đi ngủ đây. Mai cũng còn một số bài fải hoàn thành. anh Gấu cũng ngủ sớm đi nhé!
    Chúc anh Gấu ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp
    (e đang tự hỏi, đêm nay có ai mơ về em hôk?)
    =========================
    Hát khe khẽ thôi vậy....
    CHUYỆN TÌNH HOA MUỐNG BIỂN

    Sáng tác: Hoàng Phương
    Trình bày: Bảo Yến / Đông Quân - Vân Khánh
    Em đến thăm anh mùa vui bên biển
    Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh
    Chao sóng vỗ về chào em chào em
    Làn gió mát ru, triền sóng hát ca
    Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về
    Anh kể chuyện tình về biển em nghe.
    Thuở loài người có tên trước biển
    Và không ai gọi biển như bây giờ
    Có chàng trai tên Biển
    cùng yêu thương cô Muống chân tình
    Biển mải mê bơi tìm luồng cá
    Con nước vô tình cuốn biển trôi xa!
    Muống âu sầu rồi chết bên bờ
    Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển
    Đời gọi tên từ đó:
    bông hoa trắng xinh xinh, nhụy hoa buồn tim tím
    Mùa xuân không về phố bao giờ!
    Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ..
  6. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG MỘT NGƯỜI Ở XA

    Sáng tác: Hoàng Phương
    Biểu diễn : Bảo Yến


    Thương một người ở xa một mình đôi mắt đỏ
    Con thuyền đi sóng vỗ sông nước sao đổi bờ
    Về nông trường Phú Đông rừng tổ quốc mênh mông
    Sông rì rào ca hát tình yêu em dạt dào
    Đi qua cầu Cả Thu nhìn dòng sông bối rối
    Rung rinh chùm hoa sứ bỗng nhớ em cuối trời.
    Ba lô nặng trên vai tình yêu nồng đôi tay
    Con tim hồng chân lý anh mơ mãi vườn dừa
    Xanh xanh bên đồng lá vạn lúa đồng hương bay
    Điện sáng soi đêm dài đường Phú Đông tương lai...
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG MỘT NGƯỜI Ở XA

    Sáng tác: Hoàng Phương
    Biểu diễn : Bảo Yến


    Thương một người ở xa một mình đôi mắt đỏ
    Con thuyền đi sóng vỗ sông nước sao đổi bờ
    Về nông trường Phú Đông rừng tổ quốc mênh mông
    Sông rì rào ca hát tình yêu em dạt dào
    Đi qua cầu Cả Thu nhìn dòng sông bối rối
    Rung rinh chùm hoa sứ bỗng nhớ em cuối trời.
    Ba lô nặng trên vai tình yêu nồng đôi tay
    Con tim hồng chân lý anh mơ mãi vườn dừa
    Xanh xanh bên đồng lá vạn lúa đồng hương bay
    Điện sáng soi đêm dài đường Phú Đông tương lai...
  8. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lãng mạn vậy?
  9. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lãng mạn vậy?
  10. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không vào mạng. Giờ vào thấy nhà mình xây nhanh quá đi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này