1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Dặ?ỏằĂng L?Êo?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ - õTƠõTƠõTƠ T?ơnh y?êu còn m

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi okikAAkiko, 26/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    PHA LÊ 3!!!
    Em pha lê nho nhỏ
    Nhè nhẹ nhuộm sắc hồng
    Nhưng sâu thẳm tấm lòng
    Vẫn luôn luôn rộng mở
    Ngỡ mong manh dễ vỡ
    Giữa biển đời mênh mông
    Pha lê luôn sáng trong
    Soi hồn anh nhuốm bụi
    Có đôi khi buồn tủi
    Che bớt ánh long lanh
    Pha lê thật mong manh
    Tìm tay mềm che chở
    Em pha lê bỡ ngỡ
    Phiêu du mãi giữa đời
    Như cát giữa biển khơi
    Mãi hoài nghi vô thực
    Pha lê em thổn thức
    Mãi một giấc mơ thôi
    Pha lê sáng tinh khôi
    Trong tay Anh mềm mại
    Em pha lê hát mãi
    Khúc nhạc vui dại khờ
    Pha lê mãi mong chờ
    Cõi bình yên nơi ấy
    Pha lê em mãi vậy
    Bé nhỏ, sắc hồng hồng
    Ấm hơi thở bên trong
    Mãi mong manh, đằm thắm!!!

  2. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    đọc thơ pha lê đúng thật là pha lê đọc xong tê tê
    bá cấu cả nhà, chị em nhà em thì chữ kỹ sẽ là cái trái tim xinh xinh í em đang cho mí em của em lên gân bò hết cho nó mấu ợ

  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    NHẤT TRÍ
    Dẫu mai này người kia có rửa hận
    Nhưng tôi vẫn kiên cường ném thẳng tay
    Đá nhẹ nhàng, đá bay phát trúng ngay
    Hòn đá ấy mới thật là đáng giá
    Tôi mãi là tôi, công khai ném đá
    Không ươn hèn, không xúi giục... giấu tay
    Cứ thẳng đường, dẫu ai đó có cay
    Chẳng vòng vèo, chơi sau lưng kẻ khác
    Ném giấu thế mới thật là gian ác
    Đáng cười khinh hỡi những kẻ tầm thường
    Tôi lỗi lầm thì anh cứ chớ nương
    Nhưng ném thẳng, chớ đừng chơi xấu thế

  4. Sutimmynhan

    Sutimmynhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    KHà khà! Thế mà T.V cũng làm 2phát mù tịt cơ đấy ,thế là hôm nay T.V mất 10k G òy
    Lần đầu sang đú với lại ít G quá nên chẳng bít đánh lại đánh liền tù tì mới đau chứ
    Các cụ cho e xin ít G với e sẽ hậu tạ ạ

  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ mún cho chú bít anh nhìu G hơn chú thui !​
    Được solohanoi sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 27/09/2007
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Xui xẻo thế đấy, tại chạy theo anh Alanh đánh lớn cho bõ tức, ai đời cứ chơi mỗi lần 100G
    Nhưng mất vẫn sẵn sàng chuyển G cho Sư. Chuẩn bị sang mà nhận nhé, nhưng nhớ đọc kỹ cách nhận đó
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    KHà khà! Thế mà T.V cũng làm 2phát mù tịt cơ đấy ,thế là hôm nay T.V mất 10k G òy
    Lần đầu sang đú với lại ít G quá nên chẳng bít đánh lại đánh liền tù tì mới đau chứ
    Các cụ cho e xin ít G với e sẽ hậu tạ ạ

    [/quote]
    SƯ ơi là Sư! sao lại ham hố cái món cờ bạc nầy cơ chứ.Cuộc đời còn nhiều cái thú vị hơn không thưởng thức mà lại đâm đầu vào cờ bạc thật là đau lòng.Như CHAI đây nè không chơi cờ bạc tý nào cả nhưng chuẩn bị mất G vì om 3 cây roài.Thế mà!
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    hihi hay quá chị iu ạ. Mà chị ơi, có thể như thế không? Hôm qua em cầm viên pha lê trong tay và suy nghĩ, có khi nào vô tình xoay nhẹ, xoay nhẹ viên pha lê mà lỡ tay làm rớt, pha lê có chăng chỉ xước hay sẽ vỡ vụn. Trái tim em mong manh, dễ bị tổn thương, ai cũng hiểu, Ngừời càng hiểu nên mới ví em là viên pha lê hồng, nhưng ...
    EM pha lê bé nhỏ
    Mang 2 hạt bụi mờ
    Cả đời ước ngu ngơ
    Trong tay ANH che chở.
    Đằm thắm như hơi thở
    Tim giấu một giấc mơ
    Đôi khi cũng giả vờ
    Ước giấc mơ là thực.
    Pha lê EM thổn thức
    Chờ hoài bàn tay thôi
    Đâu định mệnh cuộc đời
    EM trong tay ai đó?
    Bàn tay đừng là Gió...

    ^^
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    PHA LÊ 4.
    Pha......... ha ha ha
    Lê ...........hê hê hê
    Cười trong vắt như những giọt pha lê
    Mong manh
    Mong manh.
    Em xin hết bài thơ ở đây ạ!!!!!
  10. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Em nói zậy là hôk đc rùi !
    Sư cũng bít chứ đấy !
    Được solohanoi sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 27/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này