1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Dặ?ỏằĂng L?Êo?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ - õTƠõTƠõTƠ T?ơnh y?êu còn m

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi okikAAkiko, 26/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đúng là trời bão có khác
    nhà mình lạ hẳn
    năm nào chả mười mấy cơn bão, khi ấy chắc đóng thành tập mà bán đc đới nhở

  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tự sự của Sakura​
    Mấy hôm rồi mình cứ thấp thỏm. Ban ngày thì chẳng ngủ, ban đêm chẳng ăn được cái gì. Buồn thế, nẫu hết cả ruột!
    Hôm nay, nhân được mật báo là lớp cô giáo Yếu tiếp tục tổ chức phụ đạo cho học sinh, mình háo hức đến nhưng mà hôm nào xũng bị muộn. Hôm nay nhất quyết không thể đến muộn được nữa.
    Dưng mà cả đêm hôm qua thao thức mãi rồi. Chả ngủ được. Cứ quay bên phải, quay bên trái. Đã thế, cái giường hình như chả chịu được sức nặng của mình hay nó phản đối yêu cầu mình ngủ hay sao mà nó cứ cọt kẹt cọt kẹt đòi sập! Bực mình nhưng chả dám nói to, chỉ lẩm bẩm: Rồi sang tháng tao nhịn ăn quà 1 tuần là tao thừa tiền mua cái giường khác nhá!!!!!
    Mở mắt dậy, đã 7h rồi. Chết, cô giáo bảo 8h vào lớp. Vậy mà bây giờ mới dậy. Thôi, hy sinh vì việc lớn mình sẽ không đánh răng, rửa mặt nữa. Đi ăn sáng thôi.
    Hôm nay cô yếu giảng bài GDGT, giao thông mừ, mình thích lắm. Mà hình như còn có cả thực hành nữa cho nên mình phải ăn một chút cho nó có sức khỏe! Thoai, mình đi ăn sáng đây.
    Chài ơi, hôm nay ngoài phố nhà mình sao tấp nập hàng quán thế nài. Mọi người chào mừng cái gì mà đông vui thế nhể. Ai cũng mời mình, ai cũng đon đả muốn mình ăn mở hàng. Chắc nhìn thấy mình béo tốt mỡ màng nên mới thế đây! Hiiiiiiiiii, mà mình lại là người tốt bụng, dễ tính nên.
    Chà chà, ăn 2 quả trứng vịt lộn rồi cô bác hàng còn mời mình thêm 2 quả trứng cút lộn nữa, chẳng nhẽ lại từ chối.
    Sang hàng xôi sáng, mình e lệ bảo cháu đang vội, ăn ít thôi. Thế là cô ấy cho mình ăn 1000 xôi gấc, 1000 xôi xéo, 1000 xôi ngô, 1000 xôi lạc....... có bao nhiêu loại xôi cô ấy đều cho mình 1000. Ít nhỉ, dưng mà ăn nhiều loại cũng thấy thích thích.
    Rồi hàng phở, hàng bún, hàng bánh cuốn, hàng chè ........ hàng nào mình cũng phải dừng lại một chút, ăn một chút. Nói thật, mình chỉ ăn một chút chút thôi, chả ăn nhiều đâu vì mình đang vội mà!!!!!!
    ....................
    Khi mình thoát khỏi bữa ăn sáng thì cũng đã 8h. Trời, muộn quá rồi. Vội vã lên xe, phi như bay đến lớp.
    Chời ơi, hôm nay lớp vắng hoe!
    Hóa ra hôm nay cô giáo ốm.
    Biết thế mình ở nàh ăn sáng cho sướng cái thân mình!
    Ôi, sao số mình khổ thế!
    Hồng nhan là nó khổ thế đấy!!!!!!!!!!

  3. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Ôi Sồi Ôi tưởng chiện rì!
    Chiện lày cũng thường thôi!
    Có rì đâu cơ chứ!
    Chả lẽ lại ghi nguồn: Ếch cô nương''s Blog
    Nhớ cái mẹt anh đới
  4. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Úi chài ui. các bác nói chuyện gì đấy ợ. Cho em tham gia mí nha!
  5. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế không cụ nào trả lời à?
    Hic hic ...
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đang bận viết tự sự của người khác . Không thấy à?
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Lê Vân vào đây chắc cũng phải choáng vì phong trào tự sự
    Đọc xong tự sự của Ếch là phải vốt 5*
    Đọc xong tự sự của Khoai là phải á, ái, ối
    Hế hế hế
  8. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Thấy nên em mí hỏi nhỏ thế còn gì...
    Thế mà...
  9. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có đơi có đơi ...........
    Tự sự của "Súp pơ xì pem"
    Sáng dậy... chết cha, sao cái gối lại thành cái bàn phím thế này, chẳng nhẽ mình vẫn mơ à ko phải rồi, có cả cái màn hình này... hờ hờ... hoá ra là hôm qua mải... post bài nên ngủ quên, oái... ghê quá, phải chạy ra lấy cái khăn lau chỗ nước... dãi đã kẻo chiều về lại ko có cái gì mà gõ . À, khăn vứt trong nhà tắm, có lẽ tiện thể mình đánh răng luôn nhỉ... mà thôi, bấm F5 phát xem có gì ko đã ... ờ ờ... có mấy bài nữa này, bọn nó cũng thức khuya thật đấy, chẹp, kiểu gì chả có thèng cũng phải đi lau nước dãi như mình ... ơ, cái đứa này nó quote lại bài mình này, trả lời nó cái đã... à mà nói gì nhỉ... thôi kệ, cứ chào buổi sáng cái đã, cho font to lên, thêm cái icon vào nữa... xong roài, Ctrl+C lại để còn paste vào nhà khác , ấn "Trả lời" nào... rồi, chạy ù ra lấy cái khăn, khiếp quá, dây hết ra tay rồi ... đây rồi đây rồi, nào thì lau nào... ơ, có đứa cũng vào chào này, ghét nhở, đã thế mình lấy cái nick khác chào tiếp cho nó sợ... kệ cái bàn phím, bẩn một tí đã sao ... mà lấy cái nào nhỉ, à lấy cái hôm trước vừa lên "gân bò" cho nó oai (hì hục gõ)... sao đêk vào được nhỉ, thôi chết mịa... có khi... có khi... có lẽ nào... ờ, cũng có thể... thôi đúng rồi, hôm qua làm gần 2 chục bài bên kia mà cái thèng Mod (hơ hơ, xin lỗi các Mod là ko phải em mà là cái thèng xì pem này nó nói nhá) nó lại đang soi mình, chắc lại leo cột rồi, nhưng sao lại thế nhỉ rõ ràng cái đứa cũng post theo mình hôm qua vẫn xanh lè đây này, ứ cần, ông lấy cái khác, post nốt bài này rồi đi làm thôi, đến CQ tính tiếp... reng reng... bỏ mịa, sếp gọi, thôi rồi kiểu này chả kịp đánh răng rửa mặt ăn sáng gì rồi... vâng, em nghe đây, dạ, em đang ở CQ rồi, dạ, chưa thấy chị ấy đến (cứ nói láo thế) , vâng, sáng nay em làm xong... vâng, chào anh. Đi thôi, cái quần dài đâu rồi nhỉ... à kia... hì, F5 phát nữa nào
  10. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    em tẩm quất cho kụ nhá! ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này