1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Già?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ C?ạng nhỏằ<p ?'ỏ?ưp tr?Ăi tim - Welcome ss Thu Vàng r

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnetoly, 20/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ bao la, đất trời rộng khắp, Aki em chu du đi khắp đó đây tìm người hiệp nghĩa ra tay cứu trợ, tránh sự huỷ giống diệt nòi.
    Lại hay: Hội Già có các nương nương tuyệt thế giai nhân, cỡ Chị Sa, Lìu Tìu,.. giầu lòng bác ái, thương yêu động vật (bao gồm cả động vật bậc cao và bậc chưa cao), nay Aki em rẽ ngang, tạt vô nhà có lời dám hỏi thế này, nếu có chăng mạo phạm, kính mong các bổn cô nương rộng lòng thương xót mà bỏ qua.
    Chuyện kể rằng: con Mic nhà Aki trong 1 lần abc gì đó đã sinh hạ 2 ả Ô Cẩu, 1 Nhóc Châu Phi, 1 Thị Châu Á vô cùng xinh tươi, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài phương phi, lại được cái mặt gãy, mũi cong, trông Tây mà lại cực duyên ngầm. Aki em lấy làm hãnh diện vô cùng.
    Nay các công chúa hoàng tử đã qua thời lẫm chẫm tập đi, ăn cơm như ngựa phi, đi tiểu khắp nhà như La Hán hô mưa, như Ma Vương hóan vũ, ai nấy đều tung tẩy khắp nhà, thò mặt ra là có người à ơi rạm hỏi, xí xớn nọ kia. Hãnh diện vô cùng.
    Lại hay: 1 lần có bác gái ghé chơi, thấy thần sắc của cô nàng Châu Á thật không ai sánh bằng, bèn có nhời ướm hỏi, mama của Aki phần vì thiện chí, gật đầu cái rụp, vạn sự tại thiên, nhưng chuyện cả đời đâu thể quyết 1 sớm 1 chiều như vậy được, Aki lấy làm bất bình lắm.
    Lại biết: nhà bác gái đó tòan người yêu chó vì thịt nó ngon, mỗi ngày chăm chút là 1 ngày mắt dõi theo mỏi mòn đong cân đếm lạng chờ ngày Thập Bát Cầy Tơ, điều này khiến Aki em ngu ngơ vô cùng. Aki em buồn lòng lắm thay.
    Vậy em thảo đơn này, hô hào các bà cô bà bác giầu lòng hảo tâm, giầu lòng bác ái, nhanh nhẩu ra tay nghĩa hiệp mà xí giùm Aki em cô nàng Châu Á về dưỡng dục, Aki biết ơn lắm lắm.
    Aki thân ái!!

  2. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    1. Chúng tôi chỉ nói đến người đã gửi lá đơn này lên nên việc chúng tôi chuyển thông báo đến anh Ex là hoàn toàn hợp lý, tránh tình trạng kiện cáo
    2. Chúng tôi không bênh vực và che chở cho ai cả, chúng tôi chỉ giải quyết sao cho thấu tình đạt lý. Việc chủ quán mở quán bán dưa cà đấy là việc của họ, bán cho ai cũng là việc của họ. Đây là 1 hộ kinh doanh cá thể, họ có toàn quyền xử lý trong khung phạm vi cho phép của họ. Điều đó hoàn toàn không cóảnh hưởng gì đến các cơ quan chức năng. Đơn giản nếu như họ không bán được hàng, không kinh doanh thì tất yếu họ sẽ phá sản, đó là quyết định của họ
    3. Chỉ đến khi bên quán dưa cà tuyên bố phá sản và trả lại cho bên cho thuê mặt bằng thì chúng tôi mới đưa ra được hình thức đấu giá địa điểm này. Hiện tại chủ quán vẫn đang thuê mặt bằng, điều này được thể hiện trên hợp đồng nên chúng tôi không có chức năng can thiệp vào đây
    4. Đề nghị các nhà thầu đang nhăm nhe phía ngoài không có phận sự không được gây kích động hiềm khích để cho chủ quán thuận tiện và an tâm trong việc kinh doanh của mình
    Trân trọng!

  3. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Không hóng kịp!
    Thấy liutiu!
    Chào cô! Hôm trước anh xin 5 k mà lặn mất tăm không sủi bong bóng!

  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em chào anh!
    Hôm trước đã lọ mọ sang dưng mà thấy có ai đó giàu lòng nhân ái đã chuyển trước cho anh mất roài.
    Nên em đây tủi thân lại lọ mọ đi về.
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quán dưa chả hiểu gì. Quán chỗ nào thía
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Hội phó còn thế này, bảo sao mót TONY cứ bênh em Hót gơn chằm chặp mà chẳng thấy quan chức nào có ý kiến gì!! Chắc lại có gì giữa TONY và Hót Gơn đây. Hót gơn thì xinh thế, TONY thì ham sắc thế, bảo sao không bênh cho HÓT GƠN????
  7. CAspe106

    CAspe106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ngay tầng 1 anh ạ, nhưng mà em chưa hiẻu chủ quỳên của quán dưa là ai? Chị Sa hay Hotgirl
  8. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, tưởng là mũi to chứ nhề
    @Mốt ẩn T.A: Anh đề nghị chú nghiêm túc xem xét 2 quả đơn đề nghị của 2 vị tín chủ Ếch và Aiki.
    Nếu không đủ sức giải quyết, yêu cầu chú bá cáo với các bác Hội trưởng xem xét giải quyết
    Hế,
    tự dưng nghĩ ra trò chơi kiện tụng với đề nghị, vui thía
    @Aiki: Anh đọc đơn của em anh tưởng đang đọc truyện Kim Dung mới chết chứ nị
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Xinh lém hả? Cho ss đê. Ss iu chóa cún lém!
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa nhà mình có ai không nhỉ lên tâm sự chút cho đỡ buồn ngủ để còn đi ngủ nào.
    Tình hình dưa cà có vẻ không ổn vì giá thị trường iem mua 500vnd thì ăn cả bữa đằng này 2k mà ko bán có lẽ hàng dưa cà này muốn rửa tiền đây mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này