1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Già?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ C?ạng nhỏằ<p ?'ỏ?ưp tr?Ăi tim - Welcome ss Thu Vàng r

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnetoly, 20/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ui, anh làm vài câu làm em cũng ngứa mắt nhảy vào làm thêm vài câu, đang chít cười vì có bác 123 gì đó đang bỉu không ném đá anh
  2. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái bác này, em đã bảo là em không bênh ai cả. Sao bác cứ cố tình không hiểu thế nhỉ?
    Em sẽ giải quyết đồng thời 2 việc như sau, theo yêu cầu của anh Thắng (để em còn té ạh)
    A: Việc của anh Ex.
    1. Chuyện của anh Ex em nghĩ như thế là xong rồi đấy như. Việc bán hay không bán là việc của cô Hót, thượng đế thì thượng đế chứ. Nếu nta không chịu bán thì bác cũng không thể mua được đâu, nên đừng thắc mắc nhiều nữa. Chủ quán không chịu hợp tác làm việc thì chủ quán thiệt, thiệt đủ đường. Với lại người ta bán Minimum là 2$ mà bác chỉ mua có 2 khìn thì người ta không bán là hoàn toàn đúng.
    2. Còn thái độ của chủ quán với người mua thì đó là do tư thù giữa 2 người. Em nghĩ có lẽ bác làm chuyện gì đó đắc tội với người ta nên người ta dù chết cũng không muốn bán cho bác là phải
    3. Việc đã giải quyết xong, không ai được ý kiến thêm về vấn đề này nữa nhá
    B. Việc của Aki.
    1. Mừng cho em, à quên, cô cẩu nhà em đã sinh hạ và nuôi nấng được 2 đồng chí cún xinh tươi mũm mĩm[r32)]
    2. Đã có người nhận nuôi cô nàng Châu Á của em rồi đó. Nên, em cứ chuyển nó sang cho Sa là Ok.
    3. Nếu như em còn con nào thì chuyển toàn bộ cho anh Chung điêu để anh ý về trị con chuột nhà anh ý. Số là nhà anh ý chuột đang hoành hành ác quá mà chưa có cách nào để vùi dập nó, sướng nhất em roài nhá!
    4. Hoặc em chuyển cho anh Khoai để anh ý tự quyền quyết định, nhưng cách này thì hơi nguy hiểm
    5. Hoặc chuyển cho muội muội của anh để chú cẩu đó trông coi vườn nhãn vì dạo này có nhiều người vào trộm quá
    6. Em có thể để nó đứng cửa nhà Già vì cũng dạo này nhà mình có nhiều người vào spam lung tung quá, nó noá đứng đấy sủa váng lên để họ sợ.
    Thế thôi nhá, 2 công việc em đã giải quyết xong, khỏi phiền đến bác Trưởng hội.
    Em xin dừng công văn tại đây ạh

  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    em có ý kiến
    em thấy bác ý bảo xin kiếu rồi ạ Lỗi này chắc tại cái Búp ạ
    (có người đòi em pờ râu phai mới chết chứ, thía là em ngúng nguẩy bỏ về luôn các bác ợ)
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Chậc, chậc, Chú mót này làm ăn linh tinh bậy bạ quá nhỉ. Đáng lý ra chú phải giải quyết 2 chuyện ra 2 công văn riêng rẽ.
    Ai cho phép chú làm như thế hả??? Việc của tôi là chuyện con người buôn bán. Việc của cô Aki là việc sinh nở, chó má..... Chú lại ghép chung như thế vào 1 cái công văn là không được. Tôi phản đối, nhất định phản đối!!!
    Thế nhá, lần sau rút kinh nghiệm nhá. Việc cô Aki sinh đẻ thì ít ra chú nên để vào thư chúc mừng hoặc thông báo tin mừng, ai lại làm thế bao giờ ..........

  5. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm, nhà em hết giấy nên chỉ đánh được trên 1 tờ A4 thoai.
    Viết thế nhưng mọi người hiểu là được roài. Hay bác nhận 1 chú choá về nuôi cho nó vui cửa vui nhà hầy

  6. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hứt, đang bàn chuyện bên TBTY thì lại công việc chen ngang làm bài của anh giả nhời cô Thui Vàng và anh Khoai bị tẽn tò giữa làng kia kìa
    Thôi, đã vạch ra thế thì làm đi chứ dừng lại làm giề Vạch ra mà không làm là có tội đới TÔ Ly ạ
  7. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo cả nhà ....
    Tình hình là vào nhà đọc xong thì em quên papa nó mất em định nói cái j rồi.
    K lẽ em thiếu i-ốt thật.
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Đú đởn theo mấy bác già sang bên TB-TY cho bên đấy lắc lư giống chữ ký của mình dồi
    Hay phết

  9. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Mài về nhà đê lang thang sang đấy làm jè.
    Mà thèng nào chơi quả ác quá nhờ,tau chở 1 xe đá sang ném mài lại fải chở về.
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2

    Sao mài ko ném thoải mái đê. Tưởng có vụ ném nhau bên đó ai ngờ tịt. Tau lại về

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này