1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Già?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ C?ạng nhỏằ<p ?'ỏ?ưp tr?Ăi tim - Welcome ss Thu Vàng r

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnetoly, 20/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Hello ngày mới cả nhà.
    Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ.
    @ ALL.Đây là 1 diễn đàn chung cho mọi người,k ai cấm các bạn nói lên những tâm sự của mình.Nhưng khi post bài các bạn cần lưu ý đến cảm giác của người đọc.Đừng đưa những cảm xúc riêng tư của mình vào đây.Tôi thấy có những topic bên Tâm sự hợp với những cảm giác như:buồn,chán vân vân.
    Dạo này nhà Già hơi loãng vì có quá nhiều mem mới.Nhà Già luôn mở rộng cửa đón chào các thành viên mới.Nhưng các bạn vào đây k chỉ để nói kháy người nọ người kia.Tôi muốn khi đã tham gia vào nhà Già thì các bạn nên hoà đồng với cả nhà.Đừng vì chút tình cảm riêng tư mà gây ra những hiểu lầm k đáng có.
    Có rất nhiều người đã tham gia nhà Già từ những nhà đầu tiên dạo này vẫn vào nhà nhưng k post bài vì đọc những bài k có nội dung của các bạn.
    Nếu các bạn cảm thấy k hoà nhập được với nhà Già hãy tự nguyện rút lui,bằng k chúng tôi đành fải nhấn than fiền nhờ Mod xử lý.
    Có vài lời muốn gửi đến tất cả các bạn,mong các bạn hãy cùng chúng tôi xây dựng nhà Già ngày 1 vững mạnh hơn,ngày 1 đoàn kết thương yêu nhau hơn.

  2. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Chốt thì chốt.
    Hôm nay(26-07-2007) vào lúc 20h00 sẽ diễn ra 1 vụ cafe hoành tráng nhất từ trước đến nay.Cứ bốc fét thế đấy.
    Sau 1/2 ngày đi tìm hiểu 9 trong 10 địa điểm ku Béo đã nêu ra sáng nay thì em k chọn được chỗ nào.Vì là 1 vụ cafe hoành tráng nên nhà Già sẽ rất đông.K có quán nào trong các quán trên có thể sắp xếp đủ chỗ cho chúng ta.
    Vì vậy,để thuận theo trời và cũng hợp lòng người em thay mặt a Khoai chọn TONKIN cafe số 4 Lý Thường Kiệt.
    Rất mong sự có mặt k đầy đủ của các thành viên.
    Chúc vụ cafe của chúng ta thành công tốt đẹp.
    Em đi ngẩu lấy sức tối đi cafe.
    Chúc cả nhà ngẩu ngon.
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, giờ thực sự là chỉ còn mình em với em nè, tối lửa tắt đèn, mà hông thấy ai, thấy mỗi em với cái màn hình 17 inch xí trai kinh khủng, thi thoảng lại nhăn nhó như 1 mẹ già đau khổ, đỏ ửng như 1 thằng bợm nhậu say khướt, có khi lại lê tê phê theo cái kiểu mà em cũng chẳng biết mô tả là rì nữa. Ôi cuộc đời, có những đêm thức trắng như thế này, dù cho mắt thèm ngủ, mà có cái thế lực nào đó cứ khiến em căng hết các dây thần kinh và trằn trọc thao thức.
    Đêm nay em canh nhà!
    Thấy người qua lại, có lúc vãng lai tới cả 20 người, hay như giờ chỉ có duy mình em, cảm giác vẫn thế, nhà của mình, mà không muốn post, vì chẳng biết post gì, mà biết post thì cũng sớm bị trôi bẵng đi bởi những bài viết vài ba từ ngữ trao đổi cá nhân. Luật vẫn trình ình, to đùng, bôi đỏ, trang 1, chễm chệ lắm ý, nhưng khi người ta đọc xong luật thì người ta cũng dễ dàng cho qua đi, và lại chìm vào cái bản năng ngày nào, đôi khi, Aki thấy ngu ngơ thật nhiều.
    Đêm nay, em post bài.
    Đêm nay suy tư, em nay tập làm người nhớn, nghĩ những điều mà người nhớn nghĩ, và nói những điều em nghĩ, thấy sao ý, chẳng hiểu nổi mình. Giấc ngủ lúc giờ này là có lợi cho sức khỏe nhiều nhất, nhưng với em, dù có ngủ lúc nào, sức khỏe cũng là cái gì đó thật xa vời. Đôi khi, nghe anh Linh nhắc nhở chuyện mũ mão, răn dạy đìều này điều kia trong cách cư xử với mọi người, ... lại nhớ về 1 - người, nhớ thật nhiều, và lại thấy, anh thật giống người - đó, bề ngoài gọi là anh thôi, nhưng trong tâm thực sự anh có địa vị giống của người - đó. Và em lại tự nhắc mình, đừng làm gì để gieo thêm ân hận, đừng làm gì để nước mắt chảy vòng quanh, đừng làm gì để rơi vào vòng quanh quẩn, đừng làm gì để ...
    Hôm nay là đêm, trong vô vàn các đêm, chỉ khác 1 điều, đêm nay em thức.
    Đêm nay, Aki thật yếu mềm...

  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, em thức kể chuỵên đêm khuya, câu chuyện này là thật đấy, chuỵên mới mấy hôm nay thôi, nhưng cứ quẩn quanh em mãi, càng nghĩ càng thấy em khờ khạo, càng nghĩ càng thấy em tin người, càng nghĩ càng thấy, em vẫn ngu ngơ như ngày nào...
    Chuyện kể rằng, Aki là người luôn né tránh những va chạm và sự đố kỵ tranh chấp quyền lực ở chỗ làm, và chuyện kể rằng, trong những lúc Aki phải đối mặt với những gì mắt thấy tai nghe, thì đành vờ như điếc, như mù. Đôi khi trời sinh cho cái "mỏ" để ăn, để hót, và còn để líu lưỡi hết bi bô. Aki biếng ăn, chỉ giỏi líu lưỡi để tránh việc bi bô chuyện đời. Aki cố ngu ngơ, mà đôi khi dòng đời cứ xô dạt...
    Người ta gặp ai cũng kêu nghèo kêu khổ, và rồi, tính chuyện mượn tiền mượn nong, Aki cũng không ngoại lệ. Mượn thì nói thẳng ra, lại nhắn tin, hôm sau gặp thì không thấy nhắc gì, không hỏi trực tiếp, AKi ăng lê phớt, vì cách sống của Aki là vậy mà, đường đường chính chính đề cập thì ok, không thì ... Người ta nói qua đón Aki, nhưng khi thấy Aki ăng lê phớt chuyện vay mượn, thì lập tức, bỏ rơi Aki luôn, đi qua chỗ hen và phóng vù, 3 lần rồi đó, Aki sém thì muộn làm, dưng AKi kệ, coi như không có chuyện gì xảy ra, ... giá chuyện chỉ có thế. Aki thường xuyên bị khủng bố điện thoai, từ internet, từ nick của ngừời ta. AKi thực tình ngu ngơ quá. Tại sao lại có quá nhiều sự trùng hợp, tại sao, khi người ta và AKi, không biết nhà nhau, không biết 1 thông tin nào, không một sự nối kết ngòai việc làm cùng nhau 1 tháng, thì người ta lại dễ dàng đề bạt chuyện tiền nong với Aki, để rồi sau đó, là 1 chuỗi các sự kiện khó hiểu. Ngu ngơ quá đi thôi.
    Tháng sau Aki lên bàn để bác sĩ xé xác phanh thây, giờ đi gom đạn dược khắp nơi, sao có thể cho 1 người mà có bao chuyện kì bí như vậy mượn tiền đúng hem. Chỉ thấy, lạ sao lại quá.
    Hình như khi con người ta đứng giữa cái ranh giới gì đó, thì thường nghĩ ngợi gì đó. Aki khi chuẩn bị lên thớt, cũng thấy sao đó. Nhưng Aki tin, tất cả sẽ ổn, và Aki sẽ lại có thể tham gia với nhà Già, biết bao vụ nhậu nhẹt với nhà Già, còn cả vụ chơi bời ở chân cầu Bãi Cháy nữa chứ, cái vụ mà Aki hay nói vui là làm sinh nhật cho Aki đó, AKi sẽ phải tham dự nè, và còn nhiều nhiều nữa. Anh iu nhớ nha, nhớ gửi EMS cho em iu khi em iu tỉnh lại nhá, và cả mọi người nữa, em thực sự múôn dự sinh nhật chị iu ngày 5 này trứớc khi em lên thớt, nhưng chị iu hãy tin em luôn nhớ tới và muốn cùng chị iu vui ngày sinh nhật của chị. Anh Thắng ơi, nếu tìm được cái băng đó, sao được ra đĩa, được coi nó trước khi em lên thớt thì tuyệt vời biết bao, nó sẽ khiến em cười rất nhìều, và củng cố tinh thần em lắm lắm.
    Aki mạnh mẽ, Aki quái tính, giờ là 1 Aki đã biết run sợ với lần lên thớt này, dù cho đã bước tới cổng Thiên đàng hơn 1 lần rồi, sao lần này lại quá nhiều chuyện vấn vương, vấn vương thế, chắc em lên Thiên đàng, chào *******c Hoàng, rồi em lại xuống thôi.
    Đêm nay, suy tư thật nhiều...

  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Aki yên tâm. Aki sẽ khỏe hơn, sẽ trở lại nhà Già vui tươi hơn. Cuộc sống phức tạp mà, tránh cũng không hết khỏi thị phi. Anh iu nhớ sẽ EMS cho Aki khi nào Aki lên thớt xong, hè hè. Xong thì nhớ cho anh địa chỉ nha
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ôi nữ hoàng của bọnanh ơi, sao em lại có nhiều tâm sự vậy!!
    Aki cứ yên tâm đi, Nhà Già sẽ chờ đợi em trở về lành lặn, lấp lánh, xinh tươi như nữ hoàng.

  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Aki yêu, mọi chuyện sẽ ổn phải không em, chị hứa với em sẽ tham dự tháng 9 này, sẽ cùng em vui đến cùng trong ngày sinh nhật của em, sinh nhật năm nay của chị sẽ là một sinh nhật đặc biệt, khác với tất cả những sinh nhật trước vì chị có một món quà đó là lời chúc từ cô em gái nhỏ của chị và từ tất cả những người bạn yêu mến của Hội già. Chúc em của chị chóng khoẻ. Chúc cả nhà mình một ngày mới hạnh phúc. Yêu tất cả
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà già một ngày mới vui vẻ.Chúc mọi người có một ngày làm việc thành công không bị sếp soi để post bài liên tục .
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Chú không biết là Nhà Già toàn lãnh đạo à?
    Sếp to thì ít chứ sếp nhỏ thì đầy!!!
    Nhà Già không mắng ai thì thôi, chứ ai dám mằng Nhà Già!!!!

  10. CAspe106

    CAspe106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Sao anh ku Điêu (thấy mọi người gọi thế em cũng gọi) nặng lời thế, gớm chửa, loãng đâu mà loãng, toàn thấy người nhà có thấy ai lạ đâu nhở, toàn thấy người nhà buon như cái chợ ý, vẽ chuyện, rách việc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này