1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Già?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ C?ạng nhỏằ<p ?'ỏ?ưp tr?Ăi tim - Welcome ss Thu Vàng r

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnetoly, 20/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Mưa òy, mưa to lắm òy.
    Không về nữa!!!!!!
    Ở lại đây luôn!!!!!
    Bây giờ Nhà Già làm thơ về mưa đê!!!!

  2. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Để tớ tả típ cho nhá bạn hiền
    ........Và, ở trên tầng 34, có một cô bé đang đứng ngắm mưa và tự hỏi: Nếu như mình giống như hạt mưa đang rơi rơi xuống như kia thì sao nhỉ.......

  3. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    YM cũng hok vào đựơc. Thế này thì còn biết làm zề
  4. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Rơi vào đâu nhỉ? rơi vào ....hị hị....
    ....mưa, chờ 1nguời...., mưa.....
    ...đã ngớt mưa chưa nhể?
    Gớm nghĩ mãi chả ra bài thơ lào!
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Wa, đứng trên cao chót vót thế này nhìn giời.... vô cùng thú vị cả nhà ạ. Ở dưới đường thì sáng ( mưa nhưng vẫn sáng) nhưng mà ở trên cao thì ...thôi rồi...mù mịt như là giải bụi vậy....cảm giác thật khó tả
    ........Và, ở trên tầng 34, có một cô bé đang đứng ngắm mưa và tự hỏi: Nếu như mình giống như hạt mưa đang rơi rơi xuống như kia thì sao nhỉ.......
    [/size=3][/i]
    (Đến lượt anh nhá)
    Hạt mưa bên cửa sổ tí tách trả lời: "Thì bạn sẽ được gọi là mưa sa chứ sao? Hay nếu bạn thấy tên dài thì sứ gọi Sa có được không?" ()
    Cô bé ấp hai tay vào ***g ngực, mắt lim dim và thầm nói: "Ôi, ta yêu tên Sa biết bao nhiêu". Và thế là cô bé tên Sa bắt đầu đứng trên tầng cao chót vót ngắm mưa rơi và nhận xét()... mù mịt như là dải bụi vậy....cảm giác thật khó tả
    (ai tiếp thì copy và viết tiếp nhá)
  6. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0

    Wa, đứng trên cao chót vót thế này nhìn giời.... vô cùng thú vị cả nhà ạ. Ở dưới đường thì sáng ( mưa nhưng vẫn sáng) nhưng mà ở trên cao thì ...thôi rồi...mù mịt như là giải bụi vậy....cảm giác thật khó tả
    ........Và, ở trên tầng 34, có một cô bé đang đứng ngắm mưa và tự hỏi: Nếu như mình giống như hạt mưa đang rơi rơi xuống như kia thì sao nhỉ.......
    [/size=3][/i]
    (Đến lượt anh nhá)
    Hạt mưa bên cửa sổ tí tách trả lời: "Thì bạn sẽ được gọi là mưa sa chứ sao? Hay nếu bạn thấy tên dài thì sứ gọi Sa có được không?" ()
    Cô bé ấp hai tay vào ***g ngực, mắt lim dim và thầm nói: "Ôi, ta yêu tên Sa biết bao nhiêu". Và thế là cô bé tên Sa bắt đầu đứng trên tầng cao chót vót ngắm mưa rơi và nhận xét()... mù mịt như là dải bụi vậy....cảm giác thật khó tả
    Lại em
    Đúng thật, cảm giác thật là khó tả. Sa vẫn áp tay vào ***g ngực và mơ màng, mơ màng....... Hạt mưa sa cứ bay cứ bay, bay mãi........ Ô, buồn cười nhỉ..........sao lại có nhiều người dưới kia thế, ta thử xuống đó xem sao........ hạt mưa sa đang rơi, đang rơi......
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm zề thì làm đi, tại sao cứ oánh tiếng mãi thế
    @All: Các cụ spam tờ tờ thôi nhá. Các cụ trưa nay trù bị rồi, tối nay sẽ cử người xây nhà mới. Thế nên nếu ném đá thì ném kiểu quay chậm thôi nhá. (Mình oanh tạc nhiều nhất mới chết chứ nị)
    Hị hị... mưa to ứ về được
  9. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ứ về được thì ở lại làm zề thì làm. Sao cứ oánh tiếng mãi thế?
    Tạnh òy, vìa thôi
  10. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Wa, đứng trên cao chót vót thế này nhìn giời.... vô cùng thú vị cả nhà ạ. Ở dưới đường thì sáng ( mưa nhưng vẫn sáng) nhưng mà ở trên cao thì ...thôi rồi...mù mịt như là giải bụi vậy....cảm giác thật khó tả
    ........Và, ở trên tầng 34, có một cô bé đang đứng ngắm mưa và tự hỏi: Nếu như mình giống như hạt mưa đang rơi rơi xuống như kia thì sao nhỉ.......
    Hạt mưa bên cửa sổ tí tách trả lời: "Thì bạn sẽ được gọi là mưa sa chứ sao? Hay nếu bạn thấy tên dài thì sứ gọi Sa có được không?" ( )
    Cô bé ấp hai tay vào ***g ngực, mắt lim dim và thầm nói: "Ôi, ta yêu tên Sa biết bao nhiêu". Và thế là cô bé tên Sa bắt đầu đứng trên tầng cao chót vót ngắm mưa rơi và nhận xét( )... mù mịt như là dải bụi vậy....cảm giác thật khó tả
    Đúng thật, cảm giác thật là khó tả. Sa vẫn áp tay vào ***g ngực và mơ màng, mơ màng....... Hạt mưa sa cứ bay cứ bay, bay mãi........ Ô, buồn cười nhỉ..........sao lại có nhiều người dưới kia thế, ta thử xuống đó xem sao........ hạt mưa sa đang rơi, đang rơi......
    Trời vẫn mưa, và cô bé tên Sa tiếp tục đứng mơ mộng. Những giọt mưa rơi, nhẹ nhàng hôn vào má Sa. Sa lại nghĩ: "Giá như anh ở bên em lúc này. Anh sẽ chia sẻ cùng em những phút giây tuyệt vời này."
    Bỗng nhiên, một tiếng quát là cho Sa giật mình "Con bé kia, đi vào trong ngay. Đứng ngoài đấy gió thổi bay xuống thì làm sao??" Ngoảnh mặt lại, Sa chợt nhận ra lão anh_yếu, bảo vệ của tòa nhà. Bước vào trong Sa lẩm bẩm "Thì tôi thành hạt mưa Sa chứ thành gì!!"
    ke ke ke, tiếp nhá
    Sa quay gót hồng vào trong mà lòng nặng trĩu. Nàng buồn buồn chợt nghĩ "Gã anh_yêu trông rõ đẹp trai mà sao lại dám quát mình thế nhỉ" Tức khí lộn tì, nàng cầm ngay lọ hoa trước bàn làm việc ném qua cửa sổ. Mọi người biết sao không, lọ hoa bay từ trên tầng cao chót vót rơi ngay xuống đầu ku Ếch xấu số đang đi ngang qua đường.
    Và... Ùng, oàng... Một tiếng động lớn khiến Sa tưởng sấm chớp trên trời, giật hết cả lùi. Sau vài giây định thần, nàng chạy ra cửa sổ thì thấy Ếch không cánh mà... bay vọt lên giời. Hóa ra sau khi bị dính 1 lọ nước hoa vào đầu, phản ứng hóa học xảy ra và Ếch ... oánh bủm () một phát to đùng đoàng, tạo thành động cơ phản lực và bay vọt lên giời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này