1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Già - Ngôi Nhà Lỏằ>n?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ Nhà Y?êu thặ?ặĂng - Qu?ẵ mỏ??n - Đoà

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Shols, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Trùi, khỏi ốm chưa mà lại ngã cầu thang rồi.
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Phát hiện bọn này đi oánh lẻ. Vứt
    @Aki: sao ngã thế. Tội nghiệp .... cái cầu thang
    Quên: Chúc cả nhà thứ 3 vui vẹ, trẹ khoẹ, mát mẹ

  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôm qua có người đi oánh lẻ rùi.Bác điêu này ghê ghớm thật.Hôm qua đi đâu khai mau.
  4. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Biên bản kiểm nghiệm VSATTP đối với món Tulip bọc Khoai của anh Ếch!
    Kính gửi anh Ếch!
    1. Trước hết chúng tôi đánh giá cao ý tưởng sáng tạo để cho ra những sản phẩm độc đáo của anh (xoa phát, lát đập sau)
    2. Nhưng chúng tôi không thể chứng nhận sản phẩm này của anh đảm bảo VSATTP được với những lý do sau đây.
    - Món Tulip bọc Khoai thực chất là trá hình, bản thân nó sơ khai là sản phảm tuLIPbọcKHOAI , một sản phẩm son môi chính hiệu. Vậy liệu một sản phẩm như thế có được gọi là món ăn?
    - Chúng tôi chưa nói đến công nghệ làm sạch Khoai của anh ntn nhưng theo tài liệu nghiên cứu mới nhất của Tiến sý A-lếch-san-đơ Alanh đầy lông thì khoai có tác dụng không khác gì rau răm, nhất là khoai tây. Vậy nên anh bảo món ăn này có tác dụng bổ thận tráng dương thì hoàn toàn phi lý (rất may là anh Yếu chưa dùng)
    3. Đó là 2 trong số khá nhiều lý do để chúng tôi không công nhận sản phẩm này và không đưa vào danh mục được phép lưu hành. Đề nghị anh tạm ngừng sản xuất và có báo cáo cụ thể lên với chúng tôi.
    *Lưu ý: Anh có quyền chứng minh cho sản phẩm của mình
    Trân trọng!
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Kính gửi: Ông dở hơi ở trên! (Vì ông không nêu tên cho nên tôi mạn phép được gọi ông như vậy)
    Tôi làm văn bản này để phản bác lại cái gọi là công văn cảu ông gửi cho tôi.
    Thứ nhất: Tôi chẳng cần Ông cho phép, tôi vẫn làm món này. Ông làm gì được tôi??? Tôi làm món ăn này cho Nhà Già ăn chứ tôi có đem ra thị trường để buôn bán đâu mà ông cần can thiệp.
    Thứ hai: Tên Tuylipbockhoai này là do tôi dịch từ tên tiếng Cà Mông: THICHTHINHICH!. Cho nên nó không liên quan gì đến tên LIP Ai như ông nói!
    Thứ ba: Khoai có tác dụng của Khoai. Rau Răm có tác dụng của rau răm. Tự nhiên ông mời một ông tiến sĩ Đầy Lông (chắc chuyên ngành LÔNG) về phán Rau răm và Khoai có tác dụng như nhau là không phù hợp! Tôi phản đối. Nhân đây, tôi xin đưa ra một ông bác học SỜ LỜ hanoi. Ông này đã khẳng định món ăn này có tác dụng rất tốt cho việc Sờ Lờ của ông ấy!! Điều đó cũng có nghĩa là nó Bổ thận tráng dương!!!
    Tôi gửi ông bản rả nhời công văn của ông như trên. Có gì ông hãy thông báo về vụ cái phong bì hôm nọ ông nhận cuả tôi.
    Xin cảm ơn!!
  6. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Xét về mặt quản lý nờ nờ thì đây là một hoạt động tích cực, biết làm việc vì dân, vì sức khỏe cộng đồng
    Xét về mặt bôi trơn, chú Ếch cần mời họ đi làm tí mới mong có con dấu đóng cái cộp chứng nhận cho món ăn này. Thôi thì trong lúc sáng tạo món ăn, Ếch đã có nhớ đến anh, nay có khó khăn, anh hỗ trợ lại Ếch. Chú mang mấy món này sang nhà người ta mà mời mọc, tiện thể bôi trơn luôn đi nhá:
    Phở nài:
    [​IMG]
    Phong bì nài:
    [​IMG]
    Xong thì nhớ niệm kinh cầu cho thành công:
    [​IMG]
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ em dúi phong bì rồi. Nhận rồi. Chắc là đòi ăn thử món ăn này đây mà bác.
    Ai cho ăn mà đòi ăn! Chỉ có Nhà Già mới được ăn thôi nhá! Không phải ai cũng đòi ăn nhá!!!

    Thía hôm nọ ăn xong món này về bác thấy thế nào? Bổ thận tráng dương chứ hả? Có đúng là bác ăn, vợ bác khen hay không????
  8. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Vu khống đến thế này là cùng
    Em nhận phong bì của bác hồi nào nhể
    Em nhân danh gì à? Nhân danh cháu bảo kê nhà Già yêu cầu bác dừng cung cấp món ăn này vào nhà, em có trách nhiệm làm việc này, nếu bác vẫn không đồng ý thì em sẽ khởi kiện bác ra toà đới
  9. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế là không vú à? à nhầm, vu khống à? chết thật, chết thật
    @Ếch: Hôm nọ vợ khen anh tấm tắc ấy chứ. Cơ mà may anh chưa ăn món NgựaRồng bọc Khoai của chú nên chưa bị làm sao, ke ke
  10. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Lời nói đã bay đi không thể lấy lại được. Vậy trong nhà ta ai là không vú đấy?
    Được anhnh7 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 31/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này