1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Già - Ngôi Nhà Lỏằ>n?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ Nhà Y?êu thặ?ặĂng - Qu?ẵ mỏ??n - Đoà

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Shols, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chú Hoàng Anh hỏi thế mà cũng hỏi. Anh hỏi chú, Ếch có những bộ phận gì??? Giả nhời sớm không treo lick vì tội quất chồng bài
  2. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Ối ổ ôi, em vừa mới vào bác đã cho viên đá thế này thì sao mà đỡ nổi. Ếch có cái miệng rất to, rất chi là hay đớp đớp...!
  3. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ối rời ơi, lúc đưa phong bì sao chú không chối, bây giờ chú chối thì tôi biết làm thế nào bây giờ.
    Ối rời ơi, ai cứu tôi.
    @ anh_yếu: Bác cứ ném đá đê.
    @hoagnAnh: Ếck có vú của Êck nhỉ, đúng không? Phải có cơ sở khoa học chứ nhỉ, heeeeeeeeeeeee

  5. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ ký của bác thì thấy ếch có cái miệng to và đôi mắt lồi ....!
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Không được dồi
    5-10p đều là oánh lẻ hết. Chưa kể cái tội còn ko nhớ tên người nhà già. Cứ thế mà phát huy nhé

  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Các bác lói đến đây thì cũng cho nhà cung cấp nguyên liệu tức là nhà em, à quên, em xin có vài nời
    Từ cái thủa cha sanh mẹ đẻ đến giờ thì cái phận làm lông khổ nắm, suốt ngày đầu cắm xuống đất mông chổng nên giời, cho gì ăn lấy , ăn vui nấy lo chớ nàm giè quan tâm đến tác dụng với chả ứng dụng nên thú thật nà cứ hằng ngày chăm chỉ bón fưn tưới nước iểu mong sao củ quả mau nhớn đặng mà thu hoạch
    Thế rồi ngày nhớ đêm mong, chuột trong góc bếp cũng mòn mỏi con mắt, đi ra đi vào nhiều làm vợ chồng em mất ngủ, thế là cứ sòn sòn 2 năm 1 đứa chứ nào biết thận với dương nó làm sao đâu . Rau răm thì bá cáo với cán bộ là nhà em có cả vườn nên thấy món gì cho vào ăn nó hợp thì cho, lào thì canh hến, canh thịt bò, muối dưa cải bắp, ăn với trứng vịt lộn, ko biết lâu dài thì sao chứ ăn thấy tê tê, vẫn máu lắm ạ
    Nhưng cơ mà cái ông tiến sĩ gì đó nói chắc cũng có phần đúng đấy ạ vì nghe ông chủ tịch xã đọc mít tinh hôm lọ thì em được biết là dưới ông tiến sĩ thì toàn các ông đã từng làm phun thuốc sâu nên hiểu về cây trồng thì ko ai bằng được các ông ấy. Từ cái ngày khoa học mở mang làng xóm thì thấy đời sống cũng đi lên, trước đây bà con chỉ biết đặt bẫy, đặt nờ tôm cá giờ biết thêm cả đặt ...vòng . Trước đây chỉ biết đồng mình, chuồng mình, ao mình giờ đã biết đi lấy giống tốt về nai cho tăng năng suất, chả thế mà anh kỹ sư nông nghiệp tối nào cũng đến hướng dẫn cho chị Thắm goá chồng ở cuối làng
    Ơn giời là năm nay bội thu, các bác xuất khẩu thương mại đến thu mua nhiều, làng vui như trảy hội, có tiền đi sắm con Wave Tàu cho nó mở mày mát mẹt với láng giềng, con gái nhớn đến tuổi cũng đòi LIP AI, thấy bẩu cũng có thành phần của nhà nông cũng lấy làm tự hào chứ nào ngờ dính đến cái hiệp hội VSATTP, chắc cái hội này ko được ủng hội như mấy cái hội UNICEF, UNESCO hay ODA đâu nhỉ, loa làng em ngày nào chả ra rả mấy hội này
    Thôi thì có mấy lời với chính quyền, tạo điều kiện cho bà con xoá đói giảm nghèo, qua các khâu chế biến có sai thì sai chứ nhà nông chúng em chân thật, đêm tối có xoè tay ra cũng biết là 10 ngón, ko làm ăn gian dối đâu, đèn giời soi xét
    Ấy, các bác về sớm thế, uống với nhà em chén nước vối đã
    Vâng, kính các bác lại nhà
  8. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, 1món ăn và mấy kụ ông nhà Zà thành cái chợ!
    Lại còn có cả diễn văn chào mừng của anh Khoai nữa.
  9. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi em chết mất với cái diễn văn của bác. Nó trân chất như cục đất vườn nhà em í.
    Cho em xin chữ NỂ nhá
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các vị đại biểu đồng kính thưa hội đồng xét nghiệm.Em ở nông thôn nên em biết.Bác Khoai nói cũng rất chí ní nhưng mà nông dân chúng em không hiểu hết được ý nghĩ của nó vậy nên cứ từ từ thì mới hiểu được.Bác làm bài diễn văn dài thế này thì đọc xong chúng em chưa hiểu hết ý nghĩa xấu xa ( xâu xa) của các bác.Các bác cứ chiến nhau thề này thì khổ mỗi dân làng chúg em thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này