1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Già - Ngôi Nhà Lỏằ>n?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ Nhà Y?êu thặ?ặĂng - Qu?ẵ mỏ??n - Đoà

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Shols, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt cả nhà, vì cả nhà đang bựn uống cà phê, em cảm ơn anh
    @bạn: Tớ lại thích cái này

  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Em thick nhất câu cuối đó của bác! Không có thơ như TV nhưng vẫn có quà, bác nhá
    @người con gái duy nhất trưa nay: Sau này nghe mấy anh ấy kể mới biết thế nào là Sấu Sấu ơi là Sấu
  3. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi. Em đọc đoạn văn có chỗ ghi là Xấu Xa, nhưng có đứa cứ cãi là Sấu Sa mới đúng, có người lại bẩu là phải là Xấu Sa, còn một cách nữa là Sấu Xa. Các bác chỉ giúp xem cách viết nào đúng với ạ. E chả biết đằng nào mà lần
    Cảm ơn trước nhá

  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Các bác cho em hỏi. Em đọc đoạn văn có chỗ ghi là Xấu Xa, nhưng có đứa cứ cãi là Sấu Sa mới đúng, có người lại bẩu là phải là Xấu Sa, còn một cách nữa là Sấu Xa. Các bác chỉ giúp xem cách viết nào đúng với ạ. E chả biết đằng nào mà lần
    Cảm ơn trước nhá

    [/quote]
    Em vừa có cuộc nói chuyện với nhà ngôn ngữ học( ko nhớ tên) thì đưọc biết là có thế dùng được cả 4 trường hợp trên.
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ko biết bút hết mực hay mắt mình kém
    Hị hị, lúc đi về thấy mấy bác sự bạn của CSĐ nói chuyện, nghe loáng thoáng thấy có chữ cần Sa, ko biết là cần thiết hay đi Thái về thật
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ối rời ôi, có nhà xuyên tạc học ở trong nhà kìa, pà kon ơi, các kụ ơi Đề nghị anh Khoai đi khám lại mắt đi, ai lại nhìn cái gì cũng mờ mờ, tỏ tỏ thế hả giời, em là em chỉ thương cho cái Ác man thoai
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Còn anh, sau khi thấy em thế, anh lại thương cho bác Linh nhà mình (hí hí hí)
  8. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên hay quá nhỉ! Hay quá, hay quá......
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, chả biết chạm vào đâu mà giẫy lung tung kìa
    Mờ mờ tỏ tỏ mới hay chứ, hai năm rõ mười thì nói làm giè
    Ngựa hoang thì thấy cả đàn
    Ngựa này chỉ thấy một ngàn khúc đen
    Chỗ nào cũng thấy bon chen
    Bác Linh đọc cũng một phen hết hồn
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ác như Hổ và Rồng, sao lại cứ nhằm em mà ném thế nhỉ
    Đúng là Rồng rắn leo cây
    Mờ mờ tỏ tỏ kêu hay đến cười
    Đêm về vợ tưởng đười ươi
    Ra ngoài ma quỷ tưởng người xinh tươi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này