1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Nhà Già - Phi vỏằƠ ?'ỏ?Ăp vỏằ<t cuỏằ'i tuỏ?Đn n?ăo bà kon (xem chi tiỏ??t t

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi exmarketing, 04/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Vừa bước vào thấy chuyện Trym cò chán hẳn. Cái này để chị em thôi. Khi nào thi cái khác ới em câu em vào hóng nhá
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0

    Em họ Nguyễn đây nhưng hụt mất vụ này của bác Công rồi, tiếc quá.
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    HỘI THI CHIM NHÀ GIÀ ​
    Mùa thu lại về, lá vàng rơi xào xạc, mùi cốm thơm lừng bay khắp không gian. Ấy cũng là mùa chim làm tổ. Những đôi chim ku ríu rít gọi nhau về xây tổ ấm.
    Trong không khí rộn ràng vui tươi, cảnh sắc hạnh phúc ngời ngời như thế, xét thấy tinh thần, phong trào yêu quý chim của các kụ ông cùng các kụ bà trong việc nuôi nấng, chăm sóc chim lên cao ngút, Nhà Già chúng ta mở hội thi chim dành cho các kụ ông trong Nhà.
    Chọn lựa, nâng lên đặt xuống mãi, cuối cùng vào những ngày nắng đẹp đầu tiên của mùa thu. Nhà Già công bố những ứng viên chim ra trình làng.
    Được sự cho phép của mót cùng đội ngũ Bảo kê Nhà Già, Hôm nay, tôi rất vinh dự được giới thiệu thành phần Ban Tổ Chức (BTC) cũng là Ban Giám Khảo (BGK) của cuộc thi chim Nhà chúng ta.
    1. Akiko: Bảo kê Nhà Già. Một kụ vừa điếc vừa ngọng níu ngọng nô, núc lào cũng ngu ngơ ngu ngơ.
    2. Zíc zắc: Kụ già có những bước đi xoắn quẩy.
    3. Sa Thải: Chiên gia ném đá kiêm chiên gia tét hàng khúc dưới đối với thành viên nam của Nhà.
    Ngoài ra BTC được sự trợ giúp của 2 thư ký: Hít và Búp.
    BTC kiêm BGK sau khi lựa chọn và cân nhắc, nâng lên đặt xuống, cân đo đong đếm, xem chim hót, vuốt lông chim (để kiểm tra) của toàn bộ các kụ ông trong Nhà Già, cuối cùng đã đưa ra kết luận. Và sau đây xin mời cô Sa Thải lên công bố những kụ có chim được vào vòng chung kết.
    "A nô, a nô,
    Nhiệt liệt chào mừng các kụ đã đến với Hội thi chim Nhà Già hôm nay.
    Bữa ni, hum bít seo mà em rất chi nà sung sướng và tự hào khi đứng đây công bố danh sách các kụ có chim lọt vào vòng chung kết. Theo quy định của cuộc thi, toàn bộ các kụ ông Nhà ta phải đem chim ra thi thố. Tuy nhiên, do kụ Exmarketing làm MC kiêm reporter, kụ Tony là cameraman của chương trình nên 2 kụ này không được tham dự, dù BTC chúng tôi biết là các kụ rất hào hứng và hồi hộp chờ đợi ngày đem chim ra ứng thi, nhưng BTC chúng tôi phải nhất quyết nói KHÔNG với 2 kụ để đảm bảo tính công bằng và tránh những kiện cáo sau này.
    Tiếp theo, do kụ Linh 5X ở Nga và kụ Anh_trai 76 ở Nhựt Bổn có gửi chim về tham dự cuộc thi. Sau khi xem xét, cân nhắc, BTC đã ra quyết định loại chim của 2 kụ này ra khỏi cuộc thi với lý do không phân biệt được chim thuần Việt Nam hay chim lai. Riêng kụ AT 76 thì chúng tôi không thể biết được kụ đem chim Việt nam hay chim Nhật tham dự. Để an ủi cho tinh thần hăng hái của 2 kụ, chúng tôi có đoạn thơ sau, kính gửi 2 kụ
    Con chim không nhỏ / mỏ chim xinh xinh/ mắt chim long lanh/ lông chim mướt mát/ chim rất hay hót / Giọng chim rất hay / véo von cả ngày / Kụ iu chim lắm / Iu lắm cái mà iu lắm
    Ngoài ra BTC chúng tôi cũng phải luyến tiếc mà loại bỏ chim của một số kụ với các lý do sau đây:
    CSD: Do kụ chơi trò chơi nguy hiểm nên chim sợ bay mất. Không còn chim để tham gia.
    Chàng chai: Mang chim thôn quê ra ứng thi, chỉ là một con chim sẻ đất hiền lành bé nhỏ, thêm nữa lại không biết hót.
    Alanh: Chim gì mà chỉ biết nói ?odồi, dồi?, chẳng khác con vẹt. BTC chúng tôi rất tiếc khi phải loại chú chim này vì hình thức cũng khá đẹp, lông tơ mượt mà ?..
    Loi_hathanh: Chim sã cánh do bay quá nhiều.
    Kông còm: Chim quá già, lông cánh xơ xác, không còn vẻ oai hùng cuả chim các kụ Nhà Già.
    ????.
    Vì lý do hay hay lý do khác, BTC chúng tôi cũng phải buồn bã mà gạch bỏ tên của các kụ ông như Scorpion, Solohanoi, Ducthang, Biom, ?..ra khỏi cuộc thi. Có thể do các cụ vừa mới đi Thái Lan về, cũng có thể do yêu cầu cuả cuộc thi là chim các kụ ông phải được một kụ bà trong Nhà cầm, cho vào ***g, chăm sóc trong suốt thời gian thi và đem ra giới thiệu với BTC và khán giả. Cho nên cuối cùng chỉ còn 3 ứng viên sau:
    Anh_yếu: Người cầm chim anh_yếu là kụ Thu Vàng.
    Xin các kụ một tràng vỗ tay
    Khoai: Người giữ chim Khoai là kụ Ác man.
    MC: A lô, khi chúng tôi nhắc đến tên kụ nào thì mời các kụ bà cầm chim các kụ ông đi ra sàn thi đấu, à quên, ra sân khẩu ạ
    Cuối cùng là chim cuả kụ Điêu hiện đang được Lìu tìu cầm rất chặt.
    Xin cảm ơn và chúc hội thi chim của chúng ta thành công rực rỡ, xin nhường lại Micro cho MC của chúng ta.
    Vâng chúng ta cảm ơn cô Sa Thải. Hôm nay cô thật rực rỡ và nổi bật trong chiếc váy Babies màu nõn chuối kết hợp với chiếc quần ngủ màu đỏ tiết dê. Một sự kết hợp rất Yo- Most. Đề nghị khán giả vỗ tay cổ vũ cho BGK cũng như các thí sinh chim của chúng ta.
    Hiện nay trên sàn thi đấu mới chỉ có 2 chú chim của kụ Khoai và kụ Điêu. Vậy xin cho hỏi chim của kụ anh_yếu đâu rồi ạ? Xin mời kụ Thu Vàng cầm chim anh_yếu ra sân khẩu, không nên giữ chim của kụ ở trong bóng tối như thế ạ!!!!!! Xin mời chị Thu Vàng đem chim anh_yếu ra sàn thi đấu. Đề nghị mấy khán giả nữ không sờ mó vào ***g chim của 2 kụ, tránh làm chim các kụ sợ. Đồng thời đề nghị bộ phận bảo kê cách ly những khán giả có tên sau: Cáp, Nico, Tím, Tulip, Thứ 6? ra khỏi khu vực sân khấu 50m do có hành vi bứt lông, đe dọa 2 thí sinh chim, và do hôm nay các cô mặc váy nên đề nghị bảo kê treo các cô này lên cây để cổ vũ tinh thần cho chim các kụ.
    Kính thưa quý vị khán giả,
    Chúng tôi vừa nhận được thông báo của BTC. Chị Thu Vàng đã xin phép được không tham dự cuộc thi chim này. Với lý do chim anh_yếu quá yếu, không đủ sức ngẩng đầu lên để hót được. Do đường xá xa xôi? Do Thu Vàng cầm chim quá chặt? Do Thu vàng bắt chim luyên tập (hót) quá sức? do Thu Vàng không biết chăm sóc???.. hiện thời BTC chưa thể đưa ra lý do. Dù thế nào thì chúng ta cũng rất tiếc khi nghe thông báo này và hy vọng kụ anh_yếu sau khi nhận lại con chim yêu quý của mình sẽ chăm sóc cẩn thận và hy vọng sang năm chúng ta có thể được chiêm ngưỡng con chim của anh_yếu. Đồng thời BTC cũng sẽ có văn bản cảnh cáo, nhắc nhở đối với kụ Thu Vàng sau khi cuộc thi kết thúc.
    Kính thưa quý vị,
    Quay trở lại cuộc thi, trên sàn thi đấu hiện giờ, Ác man đang nắmchặt chim của thí sinh Khoai, xin lỗi nắm chặt chiếc ***g chim cuả thí sinh Khoai, nét mặt rất căng thẳng. Ngược lại, Lìu tìu với vẻ mặt rất tươi tỉnh đang âu yếm vuốt ve chú chim của kụ Điêu. Cameraman Tony thật xuất sắc và tinh tế, sắc sảo khi đem lại những góc máy tuyệt diệu trên.
    Thưa quý vị, và giờ thi đấu được bắt đầu.
    Keng!!!!!!!!!!!!!!!
    Giám khảo Zíc zắc với những bước chân loằng ngoằng của mình tiến tới ***g chim của thí sinh Khoai.Hai bàn tay chị cầm lấy lông chim giật mạnh. Bỗng chị rú lên ?oÁ!!!!!!!?
    Có chuyện gì vậy??? Đề nghị camera cận cảnh chi tiết trên. Trong ***g chim của kụ Khoai không có con chim nào. Kụ Khoai không có chim, thưa các bạn, quả đúng như vậy, kụ Khoai không có chim. Trong ***g của kụ Khoai chỉ thấy một củ khoai nướng nằm lăn lóc. Zíc zắc đã xỉu.
    Cả hội trường nhốn nháo, chim của kụ Khoai đâu rồi??? đội ngũ bảo kê Nhà Già vội quay lại tìm Cáp, Nico, Tulip, Tím,? nhưng không ai thấy họ ở đâu. Trên cột chỉ là những chiếc váy của họ phất phơ trong gió.
    Còn giám khảo Akiko, với khuôn mắt thẫn thờ tiếc nuối vì chưa được chiêm ngưỡng chim kụ Điêu, chưa được xem chim hót, vuốt lông chim kụ ?.. đành phải quay trở lại bàn bạc với các thành viên còn lại của BTC. Và BTC xin đưa ra kết quả cuối cùng là : KHÔNG THI NỮA
    Vì vậy mới có thơ rằng:
    Chuyện Nhà Già mở hội thi Chim
    Các kụ ông mắt nhắm lin dim
    Các kụ bà tò mò ngó nghiêng
    Chim chả thấy, thấy ***g rất đẹp
    Chỉ Ban Tổ Chức là dòm tận mắt
    Thẳng tay loại chim xấu, bé, già
    Được 3 chim, bỏ vào ***g trao kụ bà
    Chim anh_yếu loại do Tulips quá đà
    Khoai chẳng thấy chim, chỉ thấy khoai nướng
    Kụ Điều và Lìu tìu ngồi sướng
    Chức chim vô địch lọt tay mình
    Ban Tổ Chức bất thình lình: Không thi nữa

    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 06/08/2007
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có vài chiện đủ dùng thôi anh ơi, chả thấy thừa ra chiện nào cạ
    Cafe ợ,em coá đi chứ anh
    Nhưng mà bao rờ nhể, mà cafe rồi thì bàn về chiện giề, bàn cho vụ vịt nhúng cafe, hay bàn về hội thi chờ im của các kụ
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu thi Trym Nhợn thì BTC cho em Sa Đà tham gia với nhá Thấy cái Hít nó bẩu khoản nài Sa hơi bị mi nhon đới
    Thím Ác_man thập thò ngoài kửa mờ chả thấy í ới rì nhể? Hay là lại leo lên đến tầng 16 quên xừ định nói gì ồi
    @All: Cà phê cà pháo thế nào nhở Vưỡn quyết định làm buổi trưa nhá! Nếu làm tối thì tớ ở nhà cho con bú mất dồi
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    OFF cái giờ này thì ai đi ai nghỉ cơ chứ.Giờ làm việc mà cũng đi thì đuổi việc sớm.
  7. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Ây ra, ngon quá.
    Nhà mình chuyển từ chủ đề chiến tranh sang chủ đề ăn uống ạ? Đến giờ ăn trưa rùi. Chúc cả nhà ngon miệng ạ.
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuẩn bị một số ***g đựng chym mờ lại hoãn à?
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Mà nhá, nói cho kụ Ếch biết nhá: Chym của anh_yêu mượt mà đáng yêu thế nài cơ mà:
    [​IMG]
    Dám vu khống Đúng là Ếch không vú
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp thi chờ im của các kụ, em ứ được làm ban giám khảo, thế thì em làm đội cổ vũ vậy, hờ hờ
    Hát nghêu ngao cho vui hỉ :
    Có con chim vành khuyên ù
    Dáng trông thật du côn qué
    Mặt thẹo, đầu đinh "Đánh chết cha chúng mày"
    Chim đập bác chào mào bầm tím
    Chim đập cô sơn ca bầm xanh
    Chim đập anh chích chòe bầm đen
    Chim đập chị sáo nâu bầm dập
    Có con chim vành khuyên ù
    Kết băng cùng con chim ốm
    Đầu trọc , cầm dao, Phá nát tan xóm làng.
    Đồ quỷ! ​
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Dồi ôi, Thím đang tả chym vành khuyên của Điêu đấy à?
    lìu tìu quá [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này