1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' L?fO 50 ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ õTƠõTƠõTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' Cung Chúc Song Hỏằ&#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Sutimmynhan, 23/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bẩm các cụ!
    Em đang online trộm 1 tí ợ!
    Em không hóng được nhưng hình như nhà mình đi chơi đâu đó!
    Và tị nhất là món quà Solo tặng lìu tìu quá!
    Nhưng các cụ sẽ phải tị nhiều hơn bởi vì sáng mai Solo giúp e dỡ nhà cũ ợ
    Chủ yếu là báo cáo tình hình xây dựng nhà em nó đang tiến sờ là độ như vậy thui!
    Em sẽ ít online và cũng chẳng mấy khi offline cho đến khi xây xong nhà ợ! Mong các cụ chiếu cố đừng xóa tên em khỏi danh sách!, nhá :x
    PS: Nói toàn việc quan trọng nhưng việc chính là chếch gâu!
  2. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    em cũng hóng thui, ứ đi được. em đang ở cơ quan nì.
    nhục.
    Cái quan trọng nà ngày mai nhà em có việc bựn dồi ạ.
    Chúc các kụ đi chơi vui vẻ nhá, nhớ mang quà về nhá, mực miếc rì đóa đới
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ
    Chụp nhiều ảnh và mang nhiều quà về nhá
    Về nhớ có thêm người thì càng tốt. Không khí ở đất HP nghe nói là tốt lắm mà
    Thế mà

  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    em vào chúc các cụ đi vui vẻ
    ơ cứ tưởng bác Lanh cũng đi chứ nhẩy
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vầng, bá cáo là em đang ở Hải Phòng và tranh thủ on nhai ạ
    Gớm, em đi tàu về Thanh Hoá mà sau quá cơ, chắc chả tắm biển gì đc rồi
    @ T.A: anh đúng là chó mực
  6. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đi vắng tanh vắng ngắt
    Em ở nhà có trách nhiệm kéo nhà lên
    Từ ngày có 1 vài Mod soi nhà nên nhà vắng hẳn
    Buồn thế
    Chỉ biết rằng cách hành sử k đúng với tiêu chí của Box
    Chỉ biết rằng làm thế hoá ra làm quen nhưng mà khó rút ngắn được khoảng cách nếu Mod làm thế
    Người ta soi gì thì soi, làm gì thì làm, các cụ cứ nói chuyện trong nhà mình như thời gian trước có phải là vui không?
    Kệ họ các cụ ơi
  7. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Kụ thấy đấy, đang dưng đang lành mà lấy gai chọc vào ...ít thì mệt ồi.
    Thôi thì chấp nhận sống chung với lũ.
    Các kụ nhề em đi chơi đơi
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khổ, thì mình cũng vẫn thế đấy chứ, nhưng ko phải ai cũng là mình
    Với lại thói đời dân ta là vậy, tớ kể câu chuyện vui này nhá
    Diêm vương đi vi hành qua địa bàn của quỷ Sa tăng (ko nói mài đâu nhá)
    Đi một hồi xem xét, Diêm vương hỏi:
    - Này, ta để ý thấy vạc dầu của các nước đều đậy kín, cớ sao cái của Việt Nam lại mở vung thế kia
    Sa tăng liền bẩm:
    - Dạ thưa, các nước khác thì ở trong vạc họ công kênh nhau để thoát ra nên cần phải đậy lại để quản lý ạ
    Còn vạc của Việt Nam thì hễ thằng nào mà ngoi đc lên thì kiểu gì chả bị lôi xuống, thế nên đậy làm gì cho mất công
  9. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    em vừa nhận đc thông báo các cụ nhà già chuẩn bị đi đồ sơn.huhu.em muốn đi lắm nhưng bận quá.chắc sáng mai em ra thăm các cụ
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Điêu, Tìu và Cry, Tigiả ..... đi Hải Phòng. Buổi tối, đôi ta trốn mọi người đi oánh lẻ ăn hải sản. Trên đĩa còn 1 con ghẹ. Điêu hỏi Tìu : "Em ơi, em thấy hải sản ở đây ngon không?"
    Tìu vốn rất lìu tìu, cố tình ra vẻ bí hiểm: "Ôi! Vắn tắt vài câu sao mà rõ được!"
    Điêu bèn trỏ vào con ghẹ nói với Tìu: "Cứ đem con ghẹ này ra làm ví dụ. Có ngon không em?"
    Tìu : " Trước mắt anh thì chỉ có một con ghẹ nhưng dưới mắt em lại đến hai con ghẹ đấy. Một con là ghẹ cụ thể, còn con khác là con ghẹ trừu tượng. Anh hỏi con ghẹ nào ngon?"
    Điêu tóm con ghẹ vặn ngay, vừa nhổ bẻ cẳng vừa lẩm bẩm: "Mình sẽ ăn thịt ghẹ. Có điều anh ăn con ghẹ cụ thể này, còn em ăn con ghẹ trừu tượng kia đi nhé! Xem con nào ngon hơn."
    Tìu
    CHÚC CHUYẾN ĐI HP VUI VẺ
    P/S: Nhân tiện cho hỏi Điêu: Điêu ăn con ghẹ của Tìu có ngon không?

Chia sẻ trang này