1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' L?fO 50 ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ õTƠõTƠõTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' Cung Chúc Song Hỏằ&#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Sutimmynhan, 23/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bác Khoai ngồi đợi con thạch sùng rơi
    Không biết nó rơi ở đâu chưa?
    Các cụ thấy nhớ nhắc bác Khoai cho bác ấy biết nhá
    Ưu tiên bác sắp cưới vợ em mới thông báo cho mọi người biết để giúp bác đáy
  2. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các cụ, e ko mún nói gì đâu nhưng mờ e thấy mấy hnay nhà mình có bạn nào mà thấy các cụ gọi là Cá ấy vào nhà post bài ở nhà mình như đúng ồi ấy, em là em fản đối vì đất thì hiếm hoi mà vào nói như ng nhà ấy. Bạn Cá ấy có nên về trang 1 xem lão luật ko các cụ nhỉ
    Căn bản là em chỉ dám vào nhà hóng thôi, sợ tăng trang mờ hix. Giờ em bùn nhắm nên e cứ liều vào nhà nói chuyện với các cụ, em chỉ mún thoai huhu.
    Thứ 1 là hnay e ko đú HP với các cụ nhà mình đc
    Thứ 2 là tự nhiên em bị ghen vớ vẩn
    Nhà mình hnay đi chơi hết rùi ah ko ai ở nhà hết à, tâm trạng e như này bít nàm sao
  3. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn k thấy các kụ xếp hàng ngồi lù lù hóng chiện đơi à thía nàm sao? Bị ghen ngược à? Cơ khổ. Chị bẩu rùi, yêu làm gì cho khổ.
    Mừ cái bạn cá mú í từ hum trước ồi, cẳng cáo ồi. Chai đong đưa thì ra YM đong đưa, cấm nàm các kụ xèm. Thế mà
    @aKhoai: K nói em mà sao anh nhìn em đắm con nhà bà đuối thía
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    dạ tình hình này thì Cá em hok dám vào nhà hóng nữa đâu các cụ à
    mà tình hình là nhà tăng trang nhanh đâu liên quan đến em nhỉ
  5. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Quỳ hoa bảo điển: Nghe phong phanh giang hồ đồn cái này là của Đông Phương bất bại.
    Chúc các kụ chuyến đi vui vè ná!
    Cái thuyền nhìn hay nhể. Hàng thủ công mỹ nghệ có khác!
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nó đang đợi muỗi còn tớ đang đợi nó
    Thì anh ko nói chớ đâu có bảo anh ko nhìn
    Đúng zồi, bất bại nhưng mà sang lớp GT thì ...thất bại
  7. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em bùn lắm, em ứ mún khóc mà nc mắt nó cứ chảy ra, bố khỉ
    Biết thế em đi HP cho rùi, tự nhiên ở nhà lại bùn như thế này . Thấy các cụ nhà mìn vẫn đag chơi tẹt ở ngoài đấy, ở nhà tụi thân quá
    Làm sao ngủ đc giờ, hay làm liều thuốc nhỉ
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hum qua ngủ muộn sáng nay mãi 11h trưa em mới nụ dậy , hình như sáng mai em fải đi làm
    Thấy kụ Hoàn béo dạo này mất tích ở đâu í nhể hay nà cho vào hội ra rìa nhể
    @bạch nại koàn hồng: Hãy khóc di khóc đi đừng ngại ngùng
  9. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Kụ vẫn đang hóng đây, hóng xong định phọt bài thì thấy ngay cái này
    Bá cáo các kụ là dạo này em đang xì trét nặng, em đang đứng ở ngã ba mà ko biết rẽ trái, rẽ phải hay quay lại
    Em mệt
    Em chán đời
    Em sắp ốm rồi
  10. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    tình hình là con virut chán đời nó mạnh còn hơn cả con kakalốt , các kụ xếp hàng vào đây, 2hàng 2, thẳng vào, hô t nèo:
    KHông chán đời là không chán đời
    Nhưng nàng công chúa bít chăng, mưa là người đàn ông dối gian, vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi

Chia sẻ trang này