1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' nhà Già sỏằ' 62 õTƠ ngôi nhà cỏằĐa niỏằ?m vui và ngỏ?ưp tràn hỏ?Ănh phúc õTƠ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vip12d2, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Trời thì mưa, đường thì ướt
    Nếu ko có gì thay đổi thi có lẽ là do ảnh hưởng của bão đấy.
    Bão nhiều mưa nhiều thế này làm sao mà phơi muối được đây
    Chả trách dạo này thấy Điêu đói lắm. Có thấy thò mẹt lên đâu
    Quả này lo đi tìm nguồn hàng đây mà
    Chết dở
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Kệ
    Em chào các kụ buổi sáng, em cày đơi

  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tổng chào các cụ một buổi sáng đầy giông bão mưa sa.Thế mà!
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Các kụ gọi tên em hơi bị nhìu đới nhá.Làm em cứ ho khù khụ
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bá cáo các cụ là mưa rả rích nhỉ, mà cái thói đời từ xưa cứ hễ mưa là mèo lại ngồi rảnh rỗi
    Nên có khi vừa ăn bánh mỳ vừa làm bài ca cho máu các cụ nhỉ
    [nhạc dạo réo rắt] ...vào lời nhá
    Các cụ ông: Trời Tây Nguyên xanh
    Các cụ bà: Na na na ná na [đong đưa]
    Các cụ ông: Hồ trong nước xanh xanh
    Các cụ bà: La la la lá la [đong đưa]
    Các cụ ông: Trường Sơn xa xanh
    Các cụ bà: Na na na ná na [đong đưa]
    Các cụ ông: Ngút ngà cây xanh
    Các cụ bà: La la la lá la [đong đưa]
    Đồng ca: Bài ca Tây Nguyên em yêu trọn đời. Cầm tay anh đưa em đi trên đường dài
    (đoạn này cao, để mèo)
    Ế ....ê ....!
    Những con đường đất đỏ, lượn vòng trên cao nguyên
    Những năm dài thương nhớ
    Những phút giờ vinh quang
    Các cụ ông: Yêu em
    [bốc phét] Anh đã từng xông pha trong lửa đạn
    Các cụ bà: Yêu anh
    [tưởng thật]Miền đất đỏ cao nguyên che chở anh
    ....
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 25/09/2008
  6. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giời ẩm thật rồi
    Bâng khuâng, thổn thức, em ngồi ước mong
    Ước gì cho Hội Không Nông
    Cùng với Hội ẨM, đồng tâm bún chà (chả)

  7. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Ấu jìa, kara đê các kụ oai, em máu nhắm ồi .
    Cơ mà em đang viêm họng + khản cổ + méo tiếng = thì hát bằng niêm tin ạ? Thoai em ngồi cổ vũ
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Không hát được em múa nhá.Nhớ khi múa mặc váy ngắn áo bikini múa hơi bị điẹp luôn.Thế mà!
  9. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến vỡ bụng vì ông tướng này
    Kệ thì kệ​
    Đừng ai kệ theo kẻo lại leo cây đới
  10. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đã nghĩ đến dồi
    Cơ mờ trời chả cho người ước mong
    Hôm nay nhen nhúm trong lòng
    Ẩm trưởng tha thiết đợi trông từ giờ

Chia sẻ trang này