1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' nhà Già sỏằ' 62 õTƠ ngôi nhà cỏằĐa niỏằ?m vui và ngỏ?ưp tràn hỏ?Ănh phúc õTƠ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vip12d2, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ ngày mới,chào các cụ tuần mới,chào các cụ tháng mới.Hôm nay cái gì cũng là đầu tiên.Nhưng nói cho cùng vì cái ngày đầu tiên này mà phải đi ăn lòng lơn tiết canh bây giờ nó lê tê phê.Ngày mới đi làm mà đi ngủ thì chẳng ra làm sao nhưng mà em buồn ngủ quá rồi .Thế mà!
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chào các cụ đầu tuần đầu tháng ạ
    Ô bác ơi, cái đứa mà ...đường phố thiếu dáng em gió thôi đùa... nó tên là Huệ Em chứ nhỉ
    Hóa ra bạn trai tên là Đông, thế mà
    @ aki: qua mất SN nên anh ko chúc nữa nhá ai biểu lâu lâu hông dzề
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    alo alo tôi nói đồng bào nghe rõ không.Nhân dịp chuẩn bị hết thu sang đông chúng ta nên có một dịp nào đó để tiễn thu đi chứ nhỉ.Tạm thời đề nghị hội ẩm lên lịch bún chả nhá.Thế mà!
  4. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    cứ thế mà tiến hành nhá
    em ở xa em cũng xèm quá dzồi
    tối qua em mất ngủ chả qua là ban ngày ngủ nhìu quá cứ nằm nghĩ và ước ao đc gặp nhà mềnh mấu nhắm dzồi mừ thời cơ mãi chả đến khi nhớ nhà miềng quá iêm bít phại nhàm sao
  5. RockRuoubia

    RockRuoubia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không gặp các kụ nhà mình
    Nhớ nhớ là
    @TH, Tím: Xin lỗi hôm qua làm 2 em mất ngủ nhé Anh thử mấy cái sim thôi
  6. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    [nick]
    Tặng các kụ nhưn dịp thu sắp qua zà đông sắp tới.....
    Góc phố rêu xanh
    Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh
    Cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoang vắng
    Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người
    Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa
    Anh đơn côi trên đường vắng xưa
    Ôm trong tim bao nhớ mong vơi đầy
    Bước cứ bước không hề nghĩ suy
    Phố vắng xưa nay đã rêu xanh màu
    Chỉ còn lại mình anh vắng tênh
    Với bóng em khuất nơi trời xa
    Chiều nhạt nhòa ai khóc nhớ ai
    Rớt rơi những giọt sầu

  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đồ ^: Kg dùng thẻ nick như thế nhé, chả hay tẹo nào đâu
    Không phải là "dáng" mà là "váy". Tuy không ngắn nhưng mà rộng, tiện lắm cho gió đùa
    Keke, buổi trưa hầu chuyện các cụ tẹo!
    Có một ông cụ nọ sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công việc và sự nghiệp đến khi về già ông tích cóp được 1 số tiền kha khá, ông quyết định đi Thailand để du lịch vì ông ta nghe nói bên đó mấy vụ ?ovui vẻ, tươi mát? rất nhìu, ông muốn thử 1 lần cho biết 1 chút vị với đời.
    Sau khi xuống sân bay ông ở khách sạn nọ, ông ta liền hỏi anh bồi khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh bồi chỉ dẫn ông tận tình.
    **** tối ông lên đồ láng coóng đi ra vực đó. Ông thấy 1 ngã ba trên có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: ?oDành cho người nhiều tiền?, tấm còn lại ghi: ?oDành cho người ít tiền?.
    Ông lão nghĩ : ?oThôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy?.
    Ông cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp một ngã ba trên đó có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: ?oDành cho người trẻ? tấm còn lại ghi : ?oDành cho người già?. Thế là ông lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.
    Ði đến cuối đường ông lại gặp một ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: ?oDành cho người đẹp? tấm còn lại ?oDành cho người xấu? ông bụng bảo dạ: ?omình 60 rồi còn đẹp cái gì nữa chứ?, thế là ông đành quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi ông vừa tự động viên mình: ?oSắp được hưởng sung sướng rồi ráng lên?.
    Ði đến cuối đường này ông lại nhìn thấy một ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: ?oDành cho người dẻo dai và nhìu xí quách? tấm còn lại ghi: ?oDành cho người hết xí quách?. Ông tự nghĩ: ?oMình già ruì làm gì còn xí quách nữa , mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà? thế là ông rẽ vào con đường thứ 2.
    Ông lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú??. nhưng khi đến cuối đường ông nhìn thấy chỉ một tấm bảng treo thật cao. Ông bèn ráng kiếm vật để kê lên nhìn cho rõ bảng ghi chỉ dẫn gì tiếp theo.
    ?oÍt tiền, già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha?.
    Kết luận: Nhìn cái vàng vàng và title của em, em cứ giật mình thon thót May mà đọc tiếp đoạn chữ đỏ
  8. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Đồ Hấp
  9. RockRuoubia

    RockRuoubia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Để em quote lại bài ca kụ tặng cho các kụ khác thấy
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Kụ yên tâm, giờ đó em chưa đọc đâu và em sẽ ko mất ngủ vì những tin nhắn như thế mà người gửi hok phại giai nhà iêm cơ mà sáng nay em cũng giật cả mình khi đọc nd
    Các kụ oai, hình như càng ngày Đồ càng hấp thì phại hãy bỉu diễn đê Đồ oai

Chia sẻ trang này