1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' Nhà Già sỏằ' 66 ỏfƯ ỏfƯ Nhà t?ơnh y?êu - hỏ?Ănh phúc ỏfƯ ỏfƯ Happy Wedding Alanh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tu_huong, 05/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi
    Đầy đứa chưa có lừn nào mà kinh nghiệm còn nhiều hơn cơ
    Tỉ dụ như kụ Điêu chả hạn
    Thật đấy
    Thế mà
    Thật là
    Em chúc các kụ ngày cuối tuần làm việc hăng say nhá
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ ...ờ ..thảo nào cái chỗ rậm rạp cứ ấm ấm lạ
    Nói cứ như là cán bộ má xị đã từng là vợ của Điêu ý nhể
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cái cán bộ má xị cẩn thận anh cu Điêu đến nhà đốt bể nước bây giờ
    Để kỷ niệm thời khắc em vừa làm bát phở sáng xong, em xin phép copy & paste bài thơ này vào đây cho các cụ ngâm nga Em đặt lại tên bài thơ là "Hoài Ẩm" nhá Kg có ý đụng chạm Mèo đâu đấy nhá
    Bài thơ Hoài Ẩm bắt đầu
    Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
    Một miếng thịt heo bé tẻo teo
    Bốn thằng to béo tranh nhau vớt
    Một đứa nhanh tay hớt cái vèo
    Thịt heo trôi nổi giờ đâu mất
    Ba thằng không được mặt như heo
    Kê gối ôm thìa lâu chẳng được
    Thịt đâu còn nữa dưới nước lèo ...

    PS: Bây giờ cứ lúc nào "kê gối" lại nghĩ đến cái Sa Chết dở cho thân em
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
  5. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Mới ăn hỏi thôi mà sao đã buồn ngủ dzậy ta
    Kỳ lạ hen
  6. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    cái bài nì là Kê gối ôm thìa chứ mà ôm cái khác chắc thơ còn ướt át bao nhiu nữa
    pờ rè
    [nick]
    Được uiuiuiuiui sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 14/11/2008
  7. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    [spam YM]chang_chai_chan_dat: A lô, a lô, 1 2 3 4 tôi nói đồng bào nghe rõ không?[/spam YM]
    Nhân dịp em bị spam YM với nội dung như ^, em lại C&P quả này. Chỉ sửa lại 1 tẹo thôi ợ
    Changchaithonque mua một con vẹt biết nói, đặt tên là chang_chai_chan_dat (thế mà! ). Nhưng sau một thời gian dài mà vẫn chẳng thấy chang_chai_chan_dat nói năng gì cả. Chai quít địn thử dạy nó:
    - Alô, alô... Chai cứ thế lặp đi lặp lại: - Alô, alô... alô!
    Cuối cùng thì con vẹt cũng thốt lên: Máy bận
  8. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Em không biết các cụ liên tưởng bạn ava của bạn em với cái gì,
    [​IMG]
    Còn em thì em liên tưởng thế này ợ
    [​IMG]
    Cả hai cái này có điểm giống nhau đến kỳ lạ, đó là độ chênh vênh

  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Miềng thì lại thấy điểm giống nhau đó là độ cong vênh
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    mọi so sánh đều trở nên khập khễnh
    một đen tuyền một trắng vật dẫu cùng vênh

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này